- Status
- Không mở trả lời sau này.
Re:Lể trao nhà tình thương tại Đà Lạt ngày 27/1/2013
Trong tg đợi post ngủ dậy để post hình, em làm trước một ít.
Vừa format cái thẻ nhớ thì tấm đầu tiên là phải đi chụp lén thế này, chuyện riêng nhà người ta nhưng tại đứng lâu wé em lo cho sức khoẻ tâm lý bác HT ronglua
Tấm thứ 2 lại phải ghi nhận 1 thực trạng xã hội ... đúng kiểu street life
Đầu nậu vé xe tàu Tết nè, bác này mà đặt vé thì chẳng ai dám đi cùng nên xe trống, mỗi người 1 băng tha hồ nằm
Đầu nậu vé trình bày tình hình Tết cho trùm bảo kê
Trùm bảo kê cho ý kiến chỉ đạo ngay, rất đúng phong cách đàn ông ... ủa nhầm đàn anh
Khách hàng đã đến đủ
Nhẹ cả người, chỉ lo không có khách, nên giờ tự thưởng cho mình 3 quả bắp
Giờ thì xe đã đến, đúng như giao kèo, xe trống lốc nhưng cứ làm bộ ngồi đúng số ghế cái nào
Sau đó thì tha hồ nhé, đầu nậu hết trách nhiệm đi về ngủ roài
Trong đêm tối tắt hết đèn tối thui, bỗng nghe một chuỗi tiếng động lớn quá, chỉnh iso 12800 coi cái gì, hoá ra là Tèo ngáy ... haizz rung cả xe
làm hành khách giật mình hoang mang
mà hành khách gì mà như khủng bố vậy trời
Lại chìm vào giấc ngủ thôi, riêng postman không ngủ được vì tiếng ngáy nó xuyên headphone luôn, vãi Tèo
Trong tg đợi post ngủ dậy để post hình, em làm trước một ít.
Vừa format cái thẻ nhớ thì tấm đầu tiên là phải đi chụp lén thế này, chuyện riêng nhà người ta nhưng tại đứng lâu wé em lo cho sức khoẻ tâm lý bác HT ronglua

Tấm thứ 2 lại phải ghi nhận 1 thực trạng xã hội ... đúng kiểu street life

Đầu nậu vé xe tàu Tết nè, bác này mà đặt vé thì chẳng ai dám đi cùng nên xe trống, mỗi người 1 băng tha hồ nằm

Đầu nậu vé trình bày tình hình Tết cho trùm bảo kê

Trùm bảo kê cho ý kiến chỉ đạo ngay, rất đúng phong cách đàn ông ... ủa nhầm đàn anh

Khách hàng đã đến đủ

Nhẹ cả người, chỉ lo không có khách, nên giờ tự thưởng cho mình 3 quả bắp


Giờ thì xe đã đến, đúng như giao kèo, xe trống lốc nhưng cứ làm bộ ngồi đúng số ghế cái nào

Sau đó thì tha hồ nhé, đầu nậu hết trách nhiệm đi về ngủ roài


Trong đêm tối tắt hết đèn tối thui, bỗng nghe một chuỗi tiếng động lớn quá, chỉnh iso 12800 coi cái gì, hoá ra là Tèo ngáy ... haizz rung cả xe

làm hành khách giật mình hoang mang

mà hành khách gì mà như khủng bố vậy trời


Lại chìm vào giấc ngủ thôi, riêng postman không ngủ được vì tiếng ngáy nó xuyên headphone luôn, vãi Tèo
Re:Lể trao nhà tình thương tại Đà Lạt ngày 27/1/2013
Trải qua 6 tiếng kinh hoàng thì cuối cùng đoàn đã đến Đà Lạt, đến với ngàn thông nhưng trước mắt phải xuống xe cái đã
Công nhận trùm bảo kê có nhiều kỹ năng rất hay, dù lim dim mọi nơi nhưng khi cần bật dậy chạy hay đi lái xe gió gì đó thì rất nhanh
Xe trung chuyển chở đến tận nơi làm việc của bác HT khi xưa, chi tiết xem trên facebook của bác Ronglua nhé, phụ nấu ăn ở đây lương cũng khá lắm.
Vô tình như hữu ý, đoàn gặp bác Huy WTF (Western Ford nhoa) cùng 1 nhóm từ thiện khác (đi Lạc Dương) cũng ăn sáng tại đây. Tuy nhiên ai cũng đói, lo tập trung ăn nên không có bức hình nào, mãi khi ăn xong thì...
Người đi 1 nữa hồn tôi mất, Rồng cũng mất, mỗi Tèo hơi lãnh cảm nhỉ, chắc mãn rồi
nhưng không, chỉ vì còn chút ngại ngùng thôi, giờ đi rồi mới ngoái nhìn nè, cái tướng đứng quá độc ...
Trải qua 6 tiếng kinh hoàng thì cuối cùng đoàn đã đến Đà Lạt, đến với ngàn thông nhưng trước mắt phải xuống xe cái đã

Công nhận trùm bảo kê có nhiều kỹ năng rất hay, dù lim dim mọi nơi nhưng khi cần bật dậy chạy hay đi lái xe gió gì đó thì rất nhanh

Xe trung chuyển chở đến tận nơi làm việc của bác HT khi xưa, chi tiết xem trên facebook của bác Ronglua nhé, phụ nấu ăn ở đây lương cũng khá lắm.

Vô tình như hữu ý, đoàn gặp bác Huy WTF (Western Ford nhoa) cùng 1 nhóm từ thiện khác (đi Lạc Dương) cũng ăn sáng tại đây. Tuy nhiên ai cũng đói, lo tập trung ăn nên không có bức hình nào, mãi khi ăn xong thì...

Người đi 1 nữa hồn tôi mất, Rồng cũng mất, mỗi Tèo hơi lãnh cảm nhỉ, chắc mãn rồi

nhưng không, chỉ vì còn chút ngại ngùng thôi, giờ đi rồi mới ngoái nhìn nè, cái tướng đứng quá độc ...

Re:Lể trao nhà tình thương tại Đà Lạt ngày 27/1/2013
Ngẩn ngơ một lúc thì em chuyển qua chụp con gà (đã post trang trước) ... rồi con gà cũng chạy đi hic hic ... thôi rảo bước ra hồ Xuân Hương vậy, nghe nói ngoài đó có cái nắng, có cái gió, có nước và có cái đó ...
Phóng viên avcom giờ mới móc súng ra nè
thử coi nó còn đạn không, xa quá biết có trúng tâm không nhỉ, thôi cứ múc hết về crop lại
bác này là chắc cú hơn, bắn gần gần cho nó dễ trúng
Lâu rồi trùm bảo kê mới có dịp quẳng gánh lo đi chơi thế này, mặc dù vẫn điều hành đường dây từ xa nhưng tinh thần phấn chấn hơn, cười rất tươi
Được một lúc thì: ù á sao lại lôi cả việc lên trên này, đã bảo là tao thôi rồi, cứ ép ép hoài vậy cê
Thôi thì đằng nào cũng làm việc, kiu thêm người làm cho nó mau, sau một hồi alo thì bác onlydalat, nissan89 và bác aka đã có mặt ...
tuy nhiên lúc này cục xà bông của em lại phải làm mẫu nên không có hình
Ngẩn ngơ một lúc thì em chuyển qua chụp con gà (đã post trang trước) ... rồi con gà cũng chạy đi hic hic ... thôi rảo bước ra hồ Xuân Hương vậy, nghe nói ngoài đó có cái nắng, có cái gió, có nước và có cái đó ...

Phóng viên avcom giờ mới móc súng ra nè

thử coi nó còn đạn không, xa quá biết có trúng tâm không nhỉ, thôi cứ múc hết về crop lại


bác này là chắc cú hơn, bắn gần gần cho nó dễ trúng

Lâu rồi trùm bảo kê mới có dịp quẳng gánh lo đi chơi thế này, mặc dù vẫn điều hành đường dây từ xa nhưng tinh thần phấn chấn hơn, cười rất tươi

Được một lúc thì: ù á sao lại lôi cả việc lên trên này, đã bảo là tao thôi rồi, cứ ép ép hoài vậy cê

Thôi thì đằng nào cũng làm việc, kiu thêm người làm cho nó mau, sau một hồi alo thì bác onlydalat, nissan89 và bác aka đã có mặt ...

tuy nhiên lúc này cục xà bông của em lại phải làm mẫu nên không có hình




Re:Lể trao nhà tình thương tại Đà Lạt ngày 27/1/2013
Ngồi phơi nắng mấy tiếng thì cơ thể đã ấm hơn, cafe đã trở nên cồn cào, và Tèo đã tỉnh hẳn, cần phải kiếm cái gì đó cho đôi mắt nó lim dim mơ huyền. Nhận định là đi công cán buộc phải có phương tiện, tận dụng mối quan hệ, Tèo đề nghị khiếm nhã ... và bác Nissan89 rất nhiệt tình, cảm ơn bác rất nhiều.
mình chụp hình chứ có phải xin đểu đâu nhỉ .... ~!@#$%^&*()_+
Mới 2 tháng mà Đà Lạt chẳng thay đổi gì ke ke
vẫn nhưng con đường dốc lên dốc xuống, thân quen đến lạ lùng.
Hoa tiêu postman rất năng nổ chỉ dẫn, bên này nè Tèo ....
ủa bên này mới đúng nè, quay lại đi
Tèo quay đầu chừng 3 lần nhưng do kinh nghiệm trước đây mình cũng thế nên lần 3 chỉ thốt ra 2 từ vỏn vẹn "vãi post", chỉ tội bác aka đi theo sau mà cứ tưởng Tèo đang chia sẻ kỹ năng cắt đuôi khi bị đeo bám
Tới được đây mừng quá, chụp vội rồi cháp thoai
Ngồi phơi nắng mấy tiếng thì cơ thể đã ấm hơn, cafe đã trở nên cồn cào, và Tèo đã tỉnh hẳn, cần phải kiếm cái gì đó cho đôi mắt nó lim dim mơ huyền. Nhận định là đi công cán buộc phải có phương tiện, tận dụng mối quan hệ, Tèo đề nghị khiếm nhã ... và bác Nissan89 rất nhiệt tình, cảm ơn bác rất nhiều.

mình chụp hình chứ có phải xin đểu đâu nhỉ .... ~!@#$%^&*()_+
Mới 2 tháng mà Đà Lạt chẳng thay đổi gì ke ke

vẫn nhưng con đường dốc lên dốc xuống, thân quen đến lạ lùng.

Hoa tiêu postman rất năng nổ chỉ dẫn, bên này nè Tèo ....

ủa bên này mới đúng nè, quay lại đi

Tèo quay đầu chừng 3 lần nhưng do kinh nghiệm trước đây mình cũng thế nên lần 3 chỉ thốt ra 2 từ vỏn vẹn "vãi post", chỉ tội bác aka đi theo sau mà cứ tưởng Tèo đang chia sẻ kỹ năng cắt đuôi khi bị đeo bám

Tới được đây mừng quá, chụp vội rồi cháp thoai

Re:Lể trao nhà tình thương tại Đà Lạt ngày 27/1/2013
Ẹc tơm hớp, ghét post nữa kekethangford nói:Nghỉ ngày mai pos tiếp
- Status
- Không mở trả lời sau này.