Bọn em đang ở Ninh Chữ, cách Vườn Quốc Gia Núi Chúa 25km.
Hiện nay thời tiết ở đây ko được tốt lắm, dù chưa có mưa nhưng gió rất mạnh, gió thổi từ đêm qua đến giờ không nghỉ, thổi tạt cả xe làm đêm qua thiếu chút nữa thì thì bác Dũng Trym cho bọn em ngủ trên con lươn. Theo các anh kiểm lâm thì lên núi gió còn mạnh hơn, đấy là chưa kể bị ảnh hưởng của gió mùa đông bắc sẽ có mưa. Nhưng bọn em vẫn quyết định lên đường.
Hôm nay bọn em sẽ đi theo hướng đường đá và ngày mai sẽ xuống theo đường Vĩnh hy (đúng lên rừng xuống biển).
6h30 đoàn sẽ xuất phát. Em đang ngồi dưới sảnh canh giờ, ai xuống trễ phạt 50k/1phut để sung vào quĩ ăn nhậu
Hiện nay thời tiết ở đây ko được tốt lắm, dù chưa có mưa nhưng gió rất mạnh, gió thổi từ đêm qua đến giờ không nghỉ, thổi tạt cả xe làm đêm qua thiếu chút nữa thì thì bác Dũng Trym cho bọn em ngủ trên con lươn. Theo các anh kiểm lâm thì lên núi gió còn mạnh hơn, đấy là chưa kể bị ảnh hưởng của gió mùa đông bắc sẽ có mưa. Nhưng bọn em vẫn quyết định lên đường.
Hôm nay bọn em sẽ đi theo hướng đường đá và ngày mai sẽ xuống theo đường Vĩnh hy (đúng lên rừng xuống biển).
6h30 đoàn sẽ xuất phát. Em đang ngồi dưới sảnh canh giờ, ai xuống trễ phạt 50k/1phut để sung vào quĩ ăn nhậu

bữa nay mát giời, hy vọng lên đến đỉnh núi con gà này không biến thành ...con cò

chúng xuất phát thật rồi

Chào các bác, bọn em đã hạ sơn an toàn vào lúc 20h30 ngày 28/12/2010. Một chuyến đi nhiều cảm xúc bọn em sẽ chia sẻ sau nhé.

Một chuyến đi với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau
là một người yêu rừng núi, đã từng leo vài ngọn núi thuộc dạng chua ở Việt Nam nhưng chưa có ngọn núi nào mang lại cho mình nhiều cảm xúc như Núi Chúa! Đúng là càng chông gai càng hạnh phúc
Chúng ta pha trà hay cafe chờ Bác Nguyên “tủ lạnh” đưa tin và ảnh qua “thớt” mới nhé! Tiêu đề bài mới sẽ là Chinh phục Thất đỉnh-Núi Chúa
Trời lạnh quá! Em đi kiếm củi đốt lửa sưởi ấm đây


Trời lạnh quá! Em đi kiếm củi đốt lửa sưởi ấm đây