Hạng B2
30/12/10
399
2
18
54
HCMC
Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!

gauxam nói:
Xe bác KhoaDNA nội thất còn mượt mà lắm, khi nào mua lỗ mũi cho nó thì mua luôn cái logo máy đi bác, nhìn cho nó hoành tráng.

@luotxot: xe bác KhoaDNA đang mở máy lạnh nên tua máy lên cao, nhưng 1200rpm là hơi cao đúng ra khoảng 800rpm là vừa. Hôm nào bác KhoaDNA check lại cục IACV chứ không thì tốn xăng lắm.

Đèn A/C sáng mà kim nhiệt gục thấp vậy ta?? Lẽ thường là có A/C, kim sẽ nằm ngang phải k các bác?
 
Hạng B2
30/12/10
399
2
18
54
HCMC
Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!

ls 0919 nói:
Xe bác 8533 có cái lẩy gật gù làm em nhớ đến xe Forklift cũng có cái đó. He he
Như vậy trong hội niềm đam mê bất tận có lẽ xe bác 8533 là cổ nhất?

Hình như xe bác bacanon mua từ hồi 94. Tối nay trước khi xỉn, các bác check cái này lại với chủ nhà!
 
Hạng B2
1/7/11
108
0
0
Sài gòn
Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!

Trời SG đang mưa nhẹ (tựa tựa mưa phùn Hà Lội)...VT chắc đang bão to.
 
Hạng B2
30/12/10
399
2
18
54
HCMC
Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!

gauxam nói:
nothao nói:
gauxam nói:
Bác hoquocthu cũng dự tính tham gia off Vũng Tàu khổ nỗi vợ 2 bị vặt tai chưa gắn tai mới
21.gif
bác hoquocthu đi ké xe GẤU đê, nhưng nhớ đừng đổ xăng nhá ...
Nếu bác Thụ đi thì em mang xe em đi, nếu không thì em đi Taxi để... tiết kiệm tiền xăng
24.gif
Nghe đồn là chiều nay, các cây xăng dọc QL51 đồng loạt treo băng rôn "Cực lực chào mừng đoàn LS400 ra thăm VT và ghé đổ xăng!"
 
Hạng C
12/1/11
518
7
18
BMT
Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!

Lướt xợt nói:
gauxam nói:
Xe bác KhoaDNA nội thất còn mượt mà lắm, khi nào mua lỗ mũi cho nó thì mua luôn cái logo máy đi bác, nhìn cho nó hoành tráng.

@luotxot: xe bác KhoaDNA đang mở máy lạnh nên tua máy lên cao, nhưng 1200rpm là hơi cao đúng ra khoảng 800rpm là vừa. Hôm nào bác KhoaDNA check lại cục IACV chứ không thì tốn xăng lắm.

Đèn A/C sáng mà kim nhiệt gục thấp vậy ta?? Lẽ thường là có A/C, kim sẽ nằm ngang phải k các bác?

Máy nóng 82-90 độ C kim sẽ nằm ngang bác ah.
 
Hạng B2
1/7/11
108
0
0
Sài gòn
Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!

Tại chưa đến giờ thiêng đó bác ơi.
LS400love nói:
Lướt xợt nói:
gauxam nói:
Xe bác KhoaDNA nội thất còn mượt mà lắm, khi nào mua lỗ mũi cho nó thì mua luôn cái logo máy đi bác, nhìn cho nó hoành tráng.

@luotxot: xe bác KhoaDNA đang mở máy lạnh nên tua máy lên cao, nhưng 1200rpm là hơi cao đúng ra khoảng 800rpm là vừa. Hôm nào bác KhoaDNA check lại cục IACV chứ không thì tốn xăng lắm.

Đèn A/C sáng mà kim nhiệt gục thấp vậy ta?? Lẽ thường là có A/C, kim sẽ nằm ngang phải k các bác?

Máy nóng 82-90 độ C kim sẽ nằm ngang bác ah.
 
Hạng B2
1/7/11
108
0
0
Sài gòn
Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!

Cậu thợ sửa nhà gần nhà em, nói, bữa nào rảnh, nhân tiện thay mâm 15 cũ vào lại, sẽ đổ sợi cái lòng vè bị vỏ mài mòn cho em - cậu này tả như là vá bánh xe vậy, cái gì mà lấy sợi nhựa đổ lê rồi trét, rồi sơn. Em nghe nói cũng có lý, mấy anh cho em thêm ý kiến nhé.
@Hôm nay đọc lại hết thớt, hết cơ hội xin cái phuộc của anh qha rồi vì anh Nam đã đuộc xổ số.


qha_vn nói:
lòng vè bị cạ là do phuộc yếu, thay phuộc mới hết. chúc các bác đi ăn chơi "ngon mồm" mai cafe mấy giờ, ở đâu?
 
Hạng D
23/12/08
2.807
122
63
59
TPHCM
Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!

Mấy bác đã về đến nhà an toàn và khoẻ mạnh hết cả chứ
Hôm nay về đúng là chuyến xe bão táp . :(:(:(
Nhưng có chuyến Vũng tàu thật vui
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif

Xe em đang có một bệnh hết sức là quái ác .
sau khi đổ xăng , em chạy một lát thì nghe mùi xăng sống nồng nặc , mở của nghe mùi càng nặng hơn . Dừng xe kiểm tra lại nắp bình xăng vẫn bình thường . Em đua tiếp về đến nhà xem tiếp vẫn ko thấy gì. Khoảng gần 21h mới thấy một đống nước đen như nhớt nhưng nồng nặc mùi xăng dưới bánh sơ cua . Thế là em tháo toàn bộ táp lô cốp xe thì thấy một vũng xăng ngay bánh sơ cua . Khui mấy cái nút cho chảy hết em mới thấy mấy cái nút nhựa , cao su và phần sơn dưới bình xăng nhũn hết trơn . Vậy là khả năng bình xăng em đổ đầy quá và ko chịu nổi cái đoạn đường đau khổ nên đã bị nứt rồi . Thật là nguy hiểm . Mai lại có việc làm cho em nó rồi hic hic hic.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
21/4/10
3.116
37.980
113
HCM city
Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!

Báo cáo các bác: Em là người về cuối cùng, Đến nhà lúc 8h30. Em đi theo đường Cát Lái.
@Duongxua: Anh tìm cách hút xăng ra đi. Để như vậy nguy hiểm lắm.
Bác Gấu và bác Thụ post hình lên cho anh em chiêm ngưỡng tí. Nhớ post video clip luôn nhe.
 
Hạng D
28/11/03
4.192
48
48
54
Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!

may quá không có ai "nằm" lại :D