Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!
Muốn vào R hoặc D thì phải buông chân ga và đạp thắng/phanh, làm sao mà tua máy vọt lên 3500prm để mà chồm xe được vậy bác? Em thấy bác nothao đoán là lọc nhớt hộp số cũng có lý! Bác sĩ gây tê có ý kiến gì từ kinh nghiệm thực tế k?Born to drive nói:Chào các bác,
e là thành viên mới của OS, e ở Hà Nội - e thấy các bác ở Sài gòn có cả một diễn đàn dành cho LS-400 quá hoành tráng - e xin được tham gia và mong các bác chỉ giáo. Hiện e đang đi một e LS-400 đời 98 (giấy đăng kiểm ghi là 98 - nhưng thông số ghi ở cửa xe thì là năm 2000 - e chịu không biết là xe đời nào nữa) với BKS là 61H-5599, e mua được gần 2 năm rồi.
E có một việc muốn các sư phụ có kinh nghiệm về LS-400 chỉ giáo dùm em: khoảng một tháng trở lại đây xe có hiện tượng nếu máy không nóng (nhất là vào buổi sáng) thì khi vào số tiến (D) hoặc số lùi (R) xe không nhúc nhíc - e thường phải cho xe nổ tại chỗ khoảng 1-2 phút rồi ga to như vậy xe mới túc tắc di chuyển. Lúc nào vội muốn đi đâu rất là khổ - vì thường phải ga thật mạnh cho đồng hồ tua máy vọt lên khoảng 3 - 3.500 vòng/phút nhưng ở tình huống này xe thường chồm lên cực kỳ nguy hiểm. E không hiểu bệnh này là bệnh gì (mấy chú thợ ở garage nói rằng chắc do cảm biến hộp số có vấn đề).
Có bác nào biết bệnh này xin chỉ giáo giúp e với. Thanks các bác nhiều