Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!
sáng nay đi 1 chút thấy báo sáng đèn xạc, thôi toi rồi, chạy 1 hơi thì điều hòa lịm dần, tắt luôn cho khỏi tốn bình, chạy 1 hơi nữa đèn đóm mờ như đèn dầu, sau đó mấy cây kim mất điện, 1 hơi nữa toàn bộ đồng hồ tối om. vậy mà máy vẫn cứ nổ, xe vẫn cứ chạy ... thẳng về gara đo bình còn được 9.7 vôn (bình thường 12 vôn +)
thế mới biết bơm xăng, ECU và béc vẫn hoạt động được ở điện thế rất thấp (có lẽ là 5v) đủ để "lết" về trong trường hợp này
mở ra thì thấy bơm trợ lực (mới thay vài tháng, hàng reman) bị hư 1 shim xì dầu ra đúng vào cái dynamo làm cho dynamo tèo IC.
phải thay dynamo, thiệt hại 2 chai hix
sáng nay đi 1 chút thấy báo sáng đèn xạc, thôi toi rồi, chạy 1 hơi thì điều hòa lịm dần, tắt luôn cho khỏi tốn bình, chạy 1 hơi nữa đèn đóm mờ như đèn dầu, sau đó mấy cây kim mất điện, 1 hơi nữa toàn bộ đồng hồ tối om. vậy mà máy vẫn cứ nổ, xe vẫn cứ chạy ... thẳng về gara đo bình còn được 9.7 vôn (bình thường 12 vôn +)
thế mới biết bơm xăng, ECU và béc vẫn hoạt động được ở điện thế rất thấp (có lẽ là 5v) đủ để "lết" về trong trường hợp này
mở ra thì thấy bơm trợ lực (mới thay vài tháng, hàng reman) bị hư 1 shim xì dầu ra đúng vào cái dynamo làm cho dynamo tèo IC.
phải thay dynamo, thiệt hại 2 chai hix