Hạng B2
25/7/10
227
0
0
Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!

ls 0919 nói:
Em khoi hanh vao luc 18h00 ngay 2/12/2011. Dia diem khoi hanh: quan caphe 166, lang dai hoc thu duc. Duoc khong bac Gau?
Như vậy các Bác cho em biết thời gian đi đợt 1 bao nhiêu người, lúc mấy giờ để em chuẩn bị thực đơn cho ngày thứ sáu........ ngày thứ bảy thì em đã setup xong rồi, còn chờ tổng hợp AE xuống nữa thôi.........
Hội trưởng Gauxam tổng hợp giúp em nhé..........Nghe Tây đồn chuyến off Vũng Tàu đợt này toàn Ls400 mới cứng, tốc độ trung bình 120km/h........ kinh quaaá............
36.gif
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
 
Hạng B2
30/12/10
399
2
18
54
HCMC
Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!

Bữa nay em vừa trải qua một tình huống ú tim với V2 của em. Số là một người bạn đem V2 của em đi VT từ hôm qua. Trưa nay nghe điện thoại bạn gọi, bảo rằng ăn cơm trưa xong ra xe đề không nổ!! Ok chiện nhỏ! Em vốn đã bị hết bình một lần vì nghe nhạc gần tiếng đồng hồ, nên rất tự tin, bảo bạn mở cốp sau lấy sợi giây nối bình, rồi nhờ taxi câu qua mà đề. Năm phút sau, bạn gọi lại "vẫn không nổ, mày ơi!" Cũng đã hơi lo lo! Em chắc mẩm, tại cục đề rùi. Nhưng chiện này đã nghe các bác kể mấy lần rùi, nên em dõng dạc bảo người bạn lấy cây "choọc" cục đề. Bị hỏi cục đề nằm đâu thì em...ú ớ. Thế là sử dụng quyền trợ giúp số 1: gọi bác Tấn HT. Bạn em chắc cũng không thể rõ được là cục đề là cục nào, nhưng cũng miệt mài "chọot" như được hướng dẫn qua Mobifon và Vinaphone!!! Vẫn không có động tĩnh gì, em bèn trấn an bạn em: dưới VT anh em Ls400 có đặt "lãnh sự quán", đừng lo!. Thế là em dùng luôn quyền trợ giúp số 2: cầu viện bác bacanon! Hai hồi chuông reo tuyệt vọng!
Người bạn em cũng xin được số đt của một gara nào đó ở VT, nhưng nhận được câu trả lời "xỉn quá rùi, chịu khó chờ, tỉnh gụ mới tới được!". Em nửa muốn thợ tới giúp, nửa thì không, vì lo rằng thợ thấy Cựu Hoa Hậu, nổi máu ham học hỏi, thì tàn một đời hoa. Chỉ còn biết đánh lô tô trong bụng và dặn bạn em: "chỉ cho thợ xem thôi, không được đụng dao kéo gì hết nhé!".
Rồi bỗng dưng nhớ ra, cần số đang ở D thì đề không được, em hý hửng gọi và nhận được câu trả lời: "đã về P gồi!".
Trong lúc tuyệt vọng, lại nhớ ra, có lần em thử làm cho hệ thống security "hú", nhưng chưa "trả" về bình thường, đề sẽ không được. Hy vọng mong manh, em gọi lại thì được biết là lúc bạn em mở cửa xe, security có "hú" và đèn security vẫn chưa sáng lại. Em khấp khởi mừng thầm và hướng dẫn lock cửa lần nữa để hệ thống security được "trả" về bình thường. Lúc này bác bacanon, chắc là sau khi ru công chúa ngủ xong, đã gọi lại cho em. Em kể lể sự tình với bác bacanon và nhờ bác ấy trợ giúp, trong trường hợp em đoán sai về nguyên do từ hệ thống security. Bác bacanon rất nhiệt tình nhận lời. Mừng wá, đã có quý nhơn stand-by phù trợ! Tks bác bacanon
033102flo_1_prv.gif
!
Một hồi sau, bạn em báo là đã lock cửa và đèn security đã sáng trở lại. Và rồi bạn em kêu lên một tiếng nghe thiệt đã: “nổ được rùi!”. Bạn em chạy miết về tới SG mà không dám xuống xe, tắt máy xe một lần nào nữa!!!
 
Hạng C
12/1/11
518
7
18
BMT
Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!

Mới đi công tác NN về, thấy ở xứ người có treo bảng bán cái này:
anhso-071001_!BWoO-4w!2k~$(KGrHgoH-CcEjlLlzSkuBKY(FyowKQ~~_12[1].jpg
 
Hạng D
21/4/10
3.116
38.015
113
HCM city
Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!

Bác sĩ dạo này đi siêng đi công tác NN quá vậy! Tính mưu đồ gì nữa đây?
 
Hạng B2
25/7/10
227
0
0
Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!

ls 0919 nói:
Em khoi hanh vao luc 18h00 ngay 2/12/2011. Dia diem khoi hanh: quan caphe 166, lang dai hoc thu duc. Duoc khong bac Gau?
Các Bác cho em biết đội hình ra đợt 1 bao nhiêu người và thời gian khởi hành để em chuẩn bị thực đơn đón tiếp các Bác.
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif

Bác hội trưởng Gauxam tổng hợp giúp em nheé.........Thanks
36.gif
36.gif
36.gif
 
Hạng D
2/3/05
1.645
39
48
Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!

LS400love nói:
Mới đi công tác NN về, thấy ở xứ người có treo bảng bán cái này:
anhso-071001_!BWoO-4w!2k~$(KGrHgoH-CcEjlLlzSkuBKY(FyowKQ~~_12[1].jpg
hình như STRUTMASTERS thì phải, nếu đúng nó thì hay nhe ....
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif


cái này ở xứ người bán giá thế nào bác ...??? rẻ thì em múc 1 bộ xài thử dịp Tết ...
39.gif
:D
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
2/3/05
1.645
39
48
Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!

Lướt xợt nói:
Bữa nay em vừa trải qua một tình huống ú tim với V2 của em. Số là một người bạn đem V2 của em đi VT từ hôm qua. Trưa nay nghe điện thoại bạn gọi, bảo rằng ăn cơm trưa xong ra xe đề không nổ!! Ok chiện nhỏ! Em vốn đã bị hết bình một lần vì nghe nhạc gần tiếng đồng hồ, nên rất tự tin, bảo bạn mở cốp sau lấy sợi giây nối bình, rồi nhờ taxi câu qua mà đề. Năm phút sau, bạn gọi lại "vẫn không nổ, mày ơi!" Cũng đã hơi lo lo! Em chắc mẩm, tại cục đề rùi. Nhưng chiện này đã nghe các bác kể mấy lần rùi, nên em dõng dạc bảo người bạn lấy cây "choọc" cục đề. Bị hỏi cục đề nằm đâu thì em...ú ớ. Thế là sử dụng quyền trợ giúp số 1: gọi bác Tấn HT. Bạn em chắc cũng không thể rõ được là cục đề là cục nào, nhưng cũng miệt mài "chọot" như được hướng dẫn qua Mobifon và Vinaphone!!! Vẫn không có động tĩnh gì, em bèn trấn an bạn em: dưới VT anh em Ls400 có đặt "lãnh sự quán", đừng lo!. Thế là em dùng luôn quyền trợ giúp số 2: cầu viện bác bacanon! Hai hồi chuông reo tuyệt vọng!
Người bạn em cũng xin được số đt của một gara nào đó ở VT, nhưng nhận được câu trả lời "xỉn quá rùi, chịu khó chờ, tỉnh gụ mới tới được!". Em nửa muốn thợ tới giúp, nửa thì không, vì lo rằng thợ thấy Cựu Hoa Hậu, nổi máu ham học hỏi, thì tàn một đời hoa. Chỉ còn biết đánh lô tô trong bụng và dặn bạn em: "chỉ cho thợ xem thôi, không được đụng dao kéo gì hết nhé!".
Rồi bỗng dưng nhớ ra, cần số đang ở D thì đề không được, em hý hửng gọi và nhận được câu trả lời: "đã về P gồi!".
Trong lúc tuyệt vọng, lại nhớ ra, có lần em thử làm cho hệ thống security "hú", nhưng chưa "trả" về bình thường, đề sẽ không được. Hy vọng mong manh, em gọi lại thì được biết là lúc bạn em mở cửa xe, security có "hú" và đèn security vẫn chưa sáng lại. Em khấp khởi mừng thầm và hướng dẫn lock cửa lần nữa để hệ thống security được "trả" về bình thường. Lúc này bác bacanon, chắc là sau khi ru công chúa ngủ xong, đã gọi lại cho em. Em kể lể sự tình với bác bacanon và nhờ bác ấy trợ giúp, trong trường hợp em đoán sai về nguyên do từ hệ thống security. Bác bacanon rất nhiệt tình nhận lời. Mừng wá, đã có quý nhơn stand-by phù trợ! Tks bác bacanon
033102flo_1_prv.gif
!
Một hồi sau, bạn em báo là đã lock cửa và đèn security đã sáng trở lại. Và rồi bạn em kêu lên một tiếng nghe thiệt đã: “nổ được rùi!”. Bạn em chạy miết về tới SG mà không dám xuống xe, tắt máy xe một lần nào nữa!!!
trời, bác gọi "đại gia VT" ra sửa xe cho bác à .....

em toàn nháy máy bác ấy để bác ấy gọi lại không à, chắc lúc nào cũng bum...bum.... hay sao í ...
24.gif
 
Hạng B2
30/12/10
399
2
18
54
HCMC
Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!

Đã dựa hơi thì phải lựa đại gia mà dựa chứ bác! Bác bacanon nhiệt tình lém!
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
12/1/11
518
7
18
BMT
Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!

nothao nói:
em cũng thấy ở xứ người bán cái này:

allautowindowswitches.jpg

http://www.ebay.com/itm/2...ksid=p3984.m1497.l2649

Bác chọc đúng chổ ngứa của em. Em liên hệ với đường links bác gưỉ thì nó bảo đã bán cho lão Khong Thao nào đó ở Vietnam rồi.
Bác nào là Khong Thao mua về thì độ vô sài yomost lắm. Bác không độ mà không sang lại cho em là em hận bác suốt đời đó nghe.