Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!
tonybank nói:@Docuto: đừng kiềm chế sự sung sướng lâu quá, nghe tâm tư của bác thấy iu lexus gần bằng gauxam rồi. Tuần trước xuống gara bác Minhtao gặp một đồng chí cứ đòi mượn xe bác Tạo đi thử cho biết, em can mãi bảo đừng chơi dại, khôg bit có nghe khôg..;-)docuto nói:Ôi các bác cứ nói làm e nóng ruột quá. Từ bữa đến nay e có coi vài chiếc mà ko ưng cái bụng. Cũng tại tính nết e kì cái cục, tiền ít mà thích hít dầu thơm hihi. Thôi ráng chờ bác Gấu độ lên đến đỉnh xong chán e hưởng sái ặc ặc ...lêu lêu bác Gấumastertan91 nói:thaiquan nói:Theo em thì phuộc hơi có tác dụng rất ít đến sự nổi tiếng của LS400
Bằng chứng là LS430 bản bình dân đâu có miếng hơi nào nhưng Lexus vẫn cứ nổi tiếng và các vị chủ nhân vẩn cứ " sướng tê truym " đó thôi
em đồng ý với Bác Quân. "sướng tê trym" là do đẳng cấp của lexus mang lại, phuộc hơi hay các option khác chỉ như phong độ phụ trợ thêm thôi. hehehe. phong độ thì có thể lúc có lúc không tùy theo nhu cầu nhưng ĐẲNG CẤP LÀ MÃI MÃI mà lị,
Con cọp cho dù rụng răng thì vẫn là con cọp![]()
![]()
![]()
Nhớ lại chuyện cũ hai năm về trước. E xách Ma-tí đưa bác Tạo đi mua xe bác ấy bây giờ. Trên đường về e chạy thử một đoạn, Trời ơi thật ko thể tả nổi cảm giác lúc đó. E về lập tức bán xe Ma-tí ngay chiều đó rồi bị bịnh lớt xợt luôn mới ghê chứ. Nghĩ lại mà hận lão Tạo, từ đó đến nay e chẳng còn cảm giác với các xe khác. Thà ko có xe.
@gauxam: chừng nào bác thấy "độ điên đã đạt đến đỉnh" bác hú e nhé, thôi e đi cày để dành lúa đây
Hay là lại một người nữa giống docuto
@thaiquan: em đã ngồi thử xe bác, lắng nghe lắm mới biết xe đang nổ máy. Lúc chiều nay, em cho thằng em mượn xe, nó nhìn quanh xe khen vài câu, đề máy xong, đóng cửa xe... Tưởng nó vào số chạy, lại nghe nó đề tiếp phát nữa...! Em gọi dt hỏi sao vậy, nó bảo: em tưởng chưa nổ máy! Hix ... ;-(
tonybank nói:@Docuto: đừng kiềm chế sự sung sướng lâu quá, nghe tâm tư của bác thấy iu lexus gần bằng gauxam rồi. Tuần trước xuống gara bác Minhtao gặp một đồng chí cứ đòi mượn xe bác Tạo đi thử cho biết, em can mãi bảo đừng chơi dại, khôg bit có nghe khôg..;-)docuto nói:Ôi các bác cứ nói làm e nóng ruột quá. Từ bữa đến nay e có coi vài chiếc mà ko ưng cái bụng. Cũng tại tính nết e kì cái cục, tiền ít mà thích hít dầu thơm hihi. Thôi ráng chờ bác Gấu độ lên đến đỉnh xong chán e hưởng sái ặc ặc ...lêu lêu bác Gấumastertan91 nói:thaiquan nói:Theo em thì phuộc hơi có tác dụng rất ít đến sự nổi tiếng của LS400
Bằng chứng là LS430 bản bình dân đâu có miếng hơi nào nhưng Lexus vẫn cứ nổi tiếng và các vị chủ nhân vẩn cứ " sướng tê truym " đó thôi
em đồng ý với Bác Quân. "sướng tê trym" là do đẳng cấp của lexus mang lại, phuộc hơi hay các option khác chỉ như phong độ phụ trợ thêm thôi. hehehe. phong độ thì có thể lúc có lúc không tùy theo nhu cầu nhưng ĐẲNG CẤP LÀ MÃI MÃI mà lị,
Con cọp cho dù rụng răng thì vẫn là con cọp![]()
![]()
![]()
Nhớ lại chuyện cũ hai năm về trước. E xách Ma-tí đưa bác Tạo đi mua xe bác ấy bây giờ. Trên đường về e chạy thử một đoạn, Trời ơi thật ko thể tả nổi cảm giác lúc đó. E về lập tức bán xe Ma-tí ngay chiều đó rồi bị bịnh lớt xợt luôn mới ghê chứ. Nghĩ lại mà hận lão Tạo, từ đó đến nay e chẳng còn cảm giác với các xe khác. Thà ko có xe.
@gauxam: chừng nào bác thấy "độ điên đã đạt đến đỉnh" bác hú e nhé, thôi e đi cày để dành lúa đây
Hay là lại một người nữa giống docuto
@thaiquan: em đã ngồi thử xe bác, lắng nghe lắm mới biết xe đang nổ máy. Lúc chiều nay, em cho thằng em mượn xe, nó nhìn quanh xe khen vài câu, đề máy xong, đóng cửa xe... Tưởng nó vào số chạy, lại nghe nó đề tiếp phát nữa...! Em gọi dt hỏi sao vậy, nó bảo: em tưởng chưa nổ máy! Hix ... ;-(
Trời. Tự sướng đến đỉnh rôi kìa.tonybank nói:@Docuto: đừng kiềm chế sự sung sướng lâu quá, nghe tâm tư của bác thấy iu lexus gần bằng gauxam rồi. Tuần trước xuống gara bác Minhtao gặp một đồng chí cứ đòi mượn xe bác Tạo đi thử cho biết, em can mãi bảo đừng chơi dại, khôg bit có nghe khôg..;-)docuto nói:Ôi các bác cứ nói làm e nóng ruột quá. Từ bữa đến nay e có coi vài chiếc mà ko ưng cái bụng. Cũng tại tính nết e kì cái cục, tiền ít mà thích hít dầu thơm hihi. Thôi ráng chờ bác Gấu độ lên đến đỉnh xong chán e hưởng sái ặc ặc ...lêu lêu bác Gấumastertan91 nói:thaiquan nói:Theo em thì phuộc hơi có tác dụng rất ít đến sự nổi tiếng của LS400
Bằng chứng là LS430 bản bình dân đâu có miếng hơi nào nhưng Lexus vẫn cứ nổi tiếng và các vị chủ nhân vẩn cứ " sướng tê truym " đó thôi
em đồng ý với Bác Quân. "sướng tê trym" là do đẳng cấp của lexus mang lại, phuộc hơi hay các option khác chỉ như phong độ phụ trợ thêm thôi. hehehe. phong độ thì có thể lúc có lúc không tùy theo nhu cầu nhưng ĐẲNG CẤP LÀ MÃI MÃI mà lị,
Con cọp cho dù rụng răng thì vẫn là con cọp![]()
![]()
![]()
Nhớ lại chuyện cũ hai năm về trước. E xách Ma-tí đưa bác Tạo đi mua xe bác ấy bây giờ. Trên đường về e chạy thử một đoạn, Trời ơi thật ko thể tả nổi cảm giác lúc đó. E về lập tức bán xe Ma-tí ngay chiều đó rồi bị bịnh lớt xợt luôn mới ghê chứ. Nghĩ lại mà hận lão Tạo, từ đó đến nay e chẳng còn cảm giác với các xe khác. Thà ko có xe.
@gauxam: chừng nào bác thấy "độ điên đã đạt đến đỉnh" bác hú e nhé, thôi e đi cày để dành lúa đây
Hay là lại một người nữa giống docuto
@thaiquan: em đã ngồi thử xe bác, lắng nghe lắm mới biết xe đang nổ máy. Lúc chiều nay, em cho thằng em mượn xe, nó nhìn quanh xe khen vài câu, đề máy xong, đóng cửa xe... Tưởng nó vào số chạy, lại nghe nó đề tiếp phát nữa...! Em gọi dt hỏi sao vậy, nó bảo: em tưởng chưa nổ máy! Hix ... ;-(


