Hạng D
11/2/08
4.041
20
38
54
HCM
Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!

qha_vn nói:
gauxam nói:
xe này bác sĩ khuyên dùng để đi chơi và đi chơi, không nên đi làm hàng ngày trong SG bác ui :D
bác sĩ nào khuyên vậy Gấu? xe Gấu thì đúng là chỉ để đi chơi và đi ... sửa thôi hehe.
Sơ hở tí là dính chưởng ngay với lão Hạc này, em xin đính chính lại là nhận định của bác sĩ không gồm những xe chủ nhân nhà ở Q9 đi làm ở Q1 và những xe có sunroof bị vô nước, em xin hết :D
 
Hạng D
11/2/08
4.041
20
38
54
HCM
Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!

ls 0919 nói:
Các bác cho em hỏi: kim tua của ODO tối thui thì phải sửa thế nào ah.?
Hôm trước cái ghế bên tài của em cái tựa lưng bị gãy 1 bên, ( hôm dự đại hội võ lâm tại nhà bác Gấu, bác qha có nhìn thấy). Hôm sau em về liều mạng thức suốt đêm mở tanh bành cái ghế, thấy có tổng cộng là 6 cái mô tơ ( hình như là vậy). Em đã hàn lại thanh truyền động ngã ghế và đã thành công. Hú hồn luôn. Chỉ sợ tháo được mà lắp lại không được đó chứ.
Giờ em muốn khám phá cái ODO luôn. Định sau này thất nghiệp em sẽ sửa xe cho các bác. Ke ke
Em xin lên danh sách các chiên da của hội LS400 để các bác có dịp nhờ cậy (sau khi nhờ xong có khi phải mua đồ mới gắn vô):

1. Sửa sunroof: liên hệ lão Hạc (qha_vn)
2. Sửa transmission: bác sĩ gây tê (LS400love)
3. Sửa instrument cluster: bác nothao
4. Sửa ghế (bị bung, vặn, gãy,... do thực tập Kamasutra trong xe): bác langtuls400 (ls 0919)
5. ...

(còn tiếp)
 
Hạng D
11/2/08
4.041
20
38
54
HCM
Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!

tranducnam nói:
tuantk nói:
xe này uống xăng cũng ko nhìu lắm, đường trường 15 17 lit. máy v8 mà nổ êm ru
Bác nói cái nào cũng đúng, chỉ có cái là chạy xe thường ngày mới thấm cái sự đau bụng bác ạ. Em vừa đi vừa về Đà Lạt - Sài Gòn bằng Ỉn khoảng gần 800 km có 1,3 triệu tiền xăng, Ls400 đi trong thành phố được gần 300km cũng chiệu ba tiền xăng.
Khi đổ xăng thì ước gì đang đi Vios, khi có tai nạn xảy ra thì... mịe, phải chi mình ngồi trong Lexus :D
 
Hạng D
23/12/08
2.807
122
63
59
TPHCM
Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!

Cái ống nối từ po-e dẩn khí vào buồng đốt xe em bị lạo hoá , bẻ tới đâu rụng tới đó . Em chạy lòng vòng khu An Sương mà ko kiếm được hàng nào tương tự . Chỉ có mấy cái ống nhựa có vải bố 80mm cũng ko giải quyết được vấn đề do ko biết làm sao mà cài vào được . Nếu bung hai đầu ra thì lớn chuyện quá . Cuối cùng em kiếm được miếng cao su đệm mâm xe , cuộn lại thành cái ống rồi lắp vào siết cổ dê hai đầu , ấy vậy mà êm re nhé mấy bác hihihihi. Để mai em chụp hình cho mấy bác chim ngưỡn
 
Hạng D
11/2/08
4.041
20
38
54
HCM
Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!

KhoaDNA nói:
Rảnh, ngồi đọc lại hết threat để cập nhật thông tin từ xưa đến giờ. Đến entry này, chợt nhớ, có thằng bạn làm xxx, <span style=""color: #800000;"">đi cái LS430, mà cavẹt ghi lexus, đời 92. Bó tay. Chắc tay này cũng là nghệ nhân</span>.

hiep3979 nói:
_mâm xe bác langtuls400 là mâm của xe Camry đời 92-95,càvet xe thì 3.0,xe bác là 1 nghệ thuật,mà bác là 1 nghệ nhân đó!
_thứ 4 ae ra trước,bác ra sau,hay ý bác langtuls400 như thế nào?bác pm cho e số phone,có gì e liên lạc bác cho tiện
033102beer_1_prv.gif
@KhoaDNA: trong hội này cũng nhiều nghệ nhân (em gọi là xmen) lắm bác, thế bác có thấy LS430 mà có cạc vẹt 1993 chưa? :D
Riêng bác langtuls400 đúng là xmen thứ thiệt, đi cái Shadow mà cà vẹt ghi 125cc, thế mới đao
21.gif
 
Hạng D
11/2/08
4.041
20
38
54
HCM
Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!

duongxua nói:
Cái ống nối từ po-e dẩn khí vào buồng đốt xe em bị lạo hoá , bẻ tới đâu rụng tới đó . Em chạy lòng vòng khu An Sương mà ko kiếm được hàng nào tương tự . Chỉ có mấy cái ống nhựa có vải bố 80mm cũng ko giải quyết được vấn đề do ko biết làm sao mà cài vào được . Nếu bung hai đầu ra thì lớn chuyện quá . <span style=""color: #800000;"">Cuối cùng em kiếm được miếng cao su đệm mâm xe , cuộn lại thành cái ống rồi lắp vào siết cổ dê hai đầu , ấy vậy mà êm re nhé mấy bác </span>hihihihi. Để mai em chụp hình cho mấy bác chim ngưỡn
Cái ống này nằm phía sau cái cảm biến đo gió nên nếu không kín sẽ dẫn đến việc không khí lọt vô và bác đổ xăng mệt nghỉ luôn mà máy cũng không ngon, em mua trên ebay hàng OEM brandnew về tới VN gần 100$.
 
Hạng C
12/1/11
518
7
18
BMT
Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!

gauxam nói:
duongxua nói:
Cái ống nối từ po-e dẩn khí vào buồng đốt xe em bị lạo hoá , bẻ tới đâu rụng tới đó . Em chạy lòng vòng khu An Sương mà ko kiếm được hàng nào tương tự . Chỉ có mấy cái ống nhựa có vải bố 80mm cũng ko giải quyết được vấn đề do ko biết làm sao mà cài vào được . Nếu bung hai đầu ra thì lớn chuyện quá . <span style=""color: #800000;"">Cuối cùng em kiếm được miếng cao su đệm mâm xe , cuộn lại thành cái ống rồi lắp vào siết cổ dê hai đầu , ấy vậy mà êm re nhé mấy bác </span>hihihihi. Để mai em chụp hình cho mấy bác chim ngưỡn
Cái ống này nằm phía sau cái cảm biến đo gió nên nếu không kín sẽ dẫn đến việc không khí lọt vô và bác đổ xăng mệt nghỉ luôn mà máy cũng không ngon, em mua trên ebay hàng OEM brandnew về tới VN gần 100$.
Đang có trên ebay nè bác duongxua oi
anhso-20509_!CCq6,k!BGk~$(KGrHqQOKigE0nShMhUEBNL3wl(99!~~_12.jpg

Chỉ còn 4 cái thôi, bác múc nhanh về một cặp rồi đưa lên AE đấu giá mua lại nhé
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/GENUINE-LEXUS-LS400-HOSE-AIR-CLEANER-17881-50010-/320711371507?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item4aabe32af3
 
Hạng C
12/1/11
518
7
18
BMT
Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!

gauxam nói:
ls 0919 nói:
Các bác cho em hỏi: kim tua của ODO tối thui thì phải sửa thế nào ah.?
Hôm trước cái ghế bên tài của em cái tựa lưng bị gãy 1 bên, ( hôm dự đại hội võ lâm tại nhà bác Gấu, bác qha có nhìn thấy). Hôm sau em về liều mạng thức suốt đêm mở tanh bành cái ghế, thấy có tổng cộng là 6 cái mô tơ ( hình như là vậy). Em đã hàn lại thanh truyền động ngã ghế và đã thành công. Hú hồn luôn. Chỉ sợ tháo được mà lắp lại không được đó chứ.
Giờ em muốn khám phá cái ODO luôn. Định sau này thất nghiệp em sẽ sửa xe cho các bác. Ke ke
Em xin lên danh sách các chiên da của hội LS400 để các bác có dịp nhờ cậy (sau khi nhờ xong có khi phải mua đồ mới gắn vô):

1. Sửa sunroof: liên hệ lão Hạc (qha_vn)
2. Sửa transmission: bác sĩ gây tê (LS400love)
3. Sửa instrument cluster: bác nothao
4. Sửa ghế (bị bung, vặn, gãy,... do thực tập Kamasutra trong xe): bác langtuls400 (ls 0919)
5. ...

(còn tiếp)

Có những niềm riêng làm sao nói hết bác Gấu ơi, bác chọt vào...chổ ngứa không của riêng em rồi, đang định thay hộp số nghe bác nói để vậy đi luôn cho máu.
 
Hạng C
12/1/11
518
7
18
BMT
Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!

Chiều nay đấu giá hụt cái air flow meter, tiếc hùi hụi.
 
Hạng D
23/12/08
2.807
122
63
59
TPHCM
Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!

Theo link bác LS400love thì giá về kể cả Sip có khoảng 50 USD thôi mà bác Gau . Có thuế mà gì nữa ko ? Em chưa mua trên ebay bao giờ cả