Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!
GẤU còn phải mua A/C relay, bộ dây điện, và A/C blower thì mới chữa được bệnh nan y này ....
bi giờ em mới hiểu "có trăn trở thì mới cảm nhận tột cùng sung sướng ..."
Xin trân trọng thông báo với bác là mấy món bác liệt kê ra em đã có đủ và đã thay vô rồi, xe em mỗi món toàn là 2 cái, một cái đang xài và một cái backup , cái relay màu đen cũng có rồi, chỉ thiếu cái relay màu nâu thôi, để mai ra ADV kiếm xem sao.
Bộ dây điện em thay vô là OEM mới tinh luôn, bộ hôm trước em quẳng ra cho mấy chú thợ đo test là bộ cũ đó bác
dzậy thì 99% problem là cái A/C relay rùi .... chuyến này GẤU phải đãi bác LS400love hai chỉ nhe ...
Các bác cứ khoe bệnh của mụ vợ 2 hoài, nói nhỏ thôi, nói to quá người ta không dám vào hội nữa đó.
Em đồng ý với bác đường sữa, đi sớm 1 tý người ta còn thấy đoàn Caravan nữa chứ.
He He
GẤU còn phải mua A/C relay, bộ dây điện, và A/C blower thì mới chữa được bệnh nan y này ....
bi giờ em mới hiểu "có trăn trở thì mới cảm nhận tột cùng sung sướng ..."
Xin trân trọng thông báo với bác là mấy món bác liệt kê ra em đã có đủ và đã thay vô rồi, xe em mỗi món toàn là 2 cái, một cái đang xài và một cái backup , cái relay màu đen cũng có rồi, chỉ thiếu cái relay màu nâu thôi, để mai ra ADV kiếm xem sao.
Bộ dây điện em thay vô là OEM mới tinh luôn, bộ hôm trước em quẳng ra cho mấy chú thợ đo test là bộ cũ đó bác
dzậy thì 99% problem là cái A/C relay rùi .... chuyến này GẤU phải đãi bác LS400love hai chỉ nhe ...
Các bác cứ khoe bệnh của mụ vợ 2 hoài, nói nhỏ thôi, nói to quá người ta không dám vào hội nữa đó.
Em đồng ý với bác đường sữa, đi sớm 1 tý người ta còn thấy đoàn Caravan nữa chứ.
He He