- Tags
- lexus lexus ls400
Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!
Sau 2 sự cố "nho nhỏ" của V2 bác langtu và liembk thì cả đoàn đến TP Vũng Tàu bình yên, trên đường đi do ảnh hưởng của bão nên mưa rất lớn, nhờ vậy những đoạn đường tốt thì anh em tranh thủ đạp khí thế vì các xxx đã trú mưa hết trọi và mặc dù mưa bão nhưng bác bacanon vẫn cưỡi V2 ra tận nơi đón đoàn, thật cảm động quá xá quà xa
Bảy chiếc LS400 trước biệt thự đồng thời là khách sạn của bác bacanon:
Sau khi check in, vợ chồng bác tranducnam tranh thủ kiếm thêm bé gái "Made in Vung Tau", bác Quang (bạn bác langtu) thì đi kiếm... cơm chay, các bác còn lại và gia đình thì xuống biển tắm. Trời lúc này âm u và vẫn có mưa nên "hiếp ảnh gia" hoangquocthu một phần vì sợ ướt súng, một phần vì sợ thiếu ánh sáng nên ảnh không đẹp nhưng đa phần là do làm biếng nên không chụp tấm nào mà zọt xuống biển tắm luôn
Biển đang động dữ dội, bảo vệ ra tận nơi yêu cầu mọi người lên bờ nhưng chẳng ai nghe nên bác ấy tức quá lên nhà bảo vệ lấy loa ra hét nhưng cũng chẳng ăn thua, hội LS400 toàn là dân chơi bất cần thi thể huống gì mấy con sóng nhỏ lặt vặt này. Một chút sau bác bảo vệ này khan cổ nên bỏ đi kiếm bia uống, để lại bãi biển tuyệt đẹp cùng với anh em LS400 và vài em bikini 2 mảnh nhỏ xíu, rất hấp dẫn
Em nhớ lúc này bác duongxua có dùng iPhone bắn vài tấm, có một trường hợp một bác du khách kẹp hai em gái đú đởn trên biển làm bác hoangquocthu bức rứt quá xá, mời bác duongxua post ạ.
Sau 2 sự cố "nho nhỏ" của V2 bác langtu và liembk thì cả đoàn đến TP Vũng Tàu bình yên, trên đường đi do ảnh hưởng của bão nên mưa rất lớn, nhờ vậy những đoạn đường tốt thì anh em tranh thủ đạp khí thế vì các xxx đã trú mưa hết trọi và mặc dù mưa bão nhưng bác bacanon vẫn cưỡi V2 ra tận nơi đón đoàn, thật cảm động quá xá quà xa

Bảy chiếc LS400 trước biệt thự đồng thời là khách sạn của bác bacanon:

Sau khi check in, vợ chồng bác tranducnam tranh thủ kiếm thêm bé gái "Made in Vung Tau", bác Quang (bạn bác langtu) thì đi kiếm... cơm chay, các bác còn lại và gia đình thì xuống biển tắm. Trời lúc này âm u và vẫn có mưa nên "hiếp ảnh gia" hoangquocthu một phần vì sợ ướt súng, một phần vì sợ thiếu ánh sáng nên ảnh không đẹp nhưng đa phần là do làm biếng nên không chụp tấm nào mà zọt xuống biển tắm luôn

Biển đang động dữ dội, bảo vệ ra tận nơi yêu cầu mọi người lên bờ nhưng chẳng ai nghe nên bác ấy tức quá lên nhà bảo vệ lấy loa ra hét nhưng cũng chẳng ăn thua, hội LS400 toàn là dân chơi bất cần thi thể huống gì mấy con sóng nhỏ lặt vặt này. Một chút sau bác bảo vệ này khan cổ nên bỏ đi kiếm bia uống, để lại bãi biển tuyệt đẹp cùng với anh em LS400 và vài em bikini 2 mảnh nhỏ xíu, rất hấp dẫn
Em nhớ lúc này bác duongxua có dùng iPhone bắn vài tấm, có một trường hợp một bác du khách kẹp hai em gái đú đởn trên biển làm bác hoangquocthu bức rứt quá xá, mời bác duongxua post ạ.
Last edited by a moderator:
Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!
Những gia đình hạnh phúc, chủ nhân của các chiếc LS400 tham gia off kỳ này.
Gia đình bác duongxua:
Gia đình bác nothao:
Gia đình đại gia phố biển bacanon:
Gia đình bác liembk (còn thằng cu anh chắc đã vô phòng chơi game với 2 thằng cu con bác tranducnam)
Gia đình bác tranducnam (còn 2 thằng cu sinh đôi sau khi ăn no đã trốn vô phòng phá cái iPad và iPhone của bác tranducnam, con bác liembk cũng tham gia nên không có trong hình)
Gia đình bác langtuls400, sửa xe nhiều quá nên tóc bác í dựng đứng lên luôn:
Cuối cùng là gauxam và chiên da sửa đề kiêm hiếp ảnh gia hoangquocthu:
Những gia đình hạnh phúc, chủ nhân của các chiếc LS400 tham gia off kỳ này.
Gia đình bác duongxua:

Gia đình bác nothao:

Gia đình đại gia phố biển bacanon:

Gia đình bác liembk (còn thằng cu anh chắc đã vô phòng chơi game với 2 thằng cu con bác tranducnam)

Gia đình bác tranducnam (còn 2 thằng cu sinh đôi sau khi ăn no đã trốn vô phòng phá cái iPad và iPhone của bác tranducnam, con bác liembk cũng tham gia nên không có trong hình)

Gia đình bác langtuls400, sửa xe nhiều quá nên tóc bác í dựng đứng lên luôn:

Cuối cùng là gauxam và chiên da sửa đề kiêm hiếp ảnh gia hoangquocthu:

Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!
Em chân thành cảm ơn Các Pác đã xuống Vũng Tàu không quản ngại mưa gió bão bùng cấp 13 để chung vui với Em. Điều đó chứng minh cho tiêu đề của Pác Chủ (Gauxam) nhà ta là ko sai " Niềm Đam Mê Bất Tận". Rất mong tình cảm AE giữ được lâu dài như " Niềm đam mê Bất Tận".
Trong Quá trình tiếp đón AE, Nếu có điều gì sơ xuất rất mong các Pác bỏ qua......Em xin hết Ạ......



Em chân thành cảm ơn Các Pác đã xuống Vũng Tàu không quản ngại mưa gió bão bùng cấp 13 để chung vui với Em. Điều đó chứng minh cho tiêu đề của Pác Chủ (Gauxam) nhà ta là ko sai " Niềm Đam Mê Bất Tận". Rất mong tình cảm AE giữ được lâu dài như " Niềm đam mê Bất Tận".
Trong Quá trình tiếp đón AE, Nếu có điều gì sơ xuất rất mong các Pác bỏ qua......Em xin hết Ạ......



Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!
Vui quá trời quá đất:
Một, hai, ba... dzô. Xả xì trét sau những ngày làm việc mệt mỏi:
Phụ nữ ăn uống phía trong, đàn ông ăn nhậu ở ngoài:
Mọi người đồn rằng không nên chụp hình 3 người, như vậy xui lắm, nhất là người ở giữa. Vậy cứ để tui vô giữa, chết tui chịu cho
Bác lãngtử teen teen và nhí nhảnh thấy ớn:
Tây cao hơn Ta???
Không, Ta cao hơn Tây:
Vui quá trời quá đất:

Một, hai, ba... dzô. Xả xì trét sau những ngày làm việc mệt mỏi:

Phụ nữ ăn uống phía trong, đàn ông ăn nhậu ở ngoài:

Mọi người đồn rằng không nên chụp hình 3 người, như vậy xui lắm, nhất là người ở giữa. Vậy cứ để tui vô giữa, chết tui chịu cho

Bác lãngtử teen teen và nhí nhảnh thấy ớn:

Tây cao hơn Ta???

Không, Ta cao hơn Tây:

Last edited by a moderator:
Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!
Qua đợt off kỳ này Em phát hiện ra các Pác nhà ta còn rất nhiều tài năng khác .......
Gia đình bác liembk : Bác liembk và V1 của Bác nướng barbecue thì khỏi chê......
Gia đình bác tranducnam : Bác này hát hay hết biết.......
Gia đình bác langtuls400: Ôi.... còn Bác này thì ko thể thiếu trong các cuộc nhậu về khuy......(đàn hay khỏi chê)
Cuối cùng là gauxam và chiên da sửa đề kiêm hiếp ảnh gia hoangquocthu: Còn 2 Bác này thì ...... Đạo đức tốt.......
Các Bác bổ sung thêm nhe........ em nhớ có bi nhiêu thôi à....... khúc sau này em.......tiu.......
Qua đợt off kỳ này Em phát hiện ra các Pác nhà ta còn rất nhiều tài năng khác .......

Gia đình bác liembk : Bác liembk và V1 của Bác nướng barbecue thì khỏi chê......

Gia đình bác tranducnam : Bác này hát hay hết biết.......

Gia đình bác langtuls400: Ôi.... còn Bác này thì ko thể thiếu trong các cuộc nhậu về khuy......(đàn hay khỏi chê)


Cuối cùng là gauxam và chiên da sửa đề kiêm hiếp ảnh gia hoangquocthu: Còn 2 Bác này thì ...... Đạo đức tốt.......


Các Bác bổ sung thêm nhe........ em nhớ có bi nhiêu thôi à....... khúc sau này em.......tiu.......


Last edited by a moderator:
Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!
Ban nhạc này em thuê từ chợ Bà Chiểu (ngay trước cổng chợ):
Bác langtuls400: "Tui ca hay hay, tui đàn nghe cũng được, nhưng nàng nghe nhiều và bực mình...
"
Bác nothao: "Bà mịa, ông nội langtu này đàn thì dở nhưng được cái hát còn... dở hơn"
"Ca lẻ" nothao và duongxua: "Rồi một hôm em xách dao chạy qua, em nói câm mồm đi không là chém cho bi giờ. Nhờ chạy nhanh tui mới thoát được thân không dám quay về luôn nên người xưa đã quên"
Bác duongxua đang dùng iPhone để tìm lời bài hát "Năm anh em trên một chiếc xe tăng" nói về khía cạnh uống xăng thì LS400 chắc cũng không thua xe tăng là mấy các bác nhỉ
"ca lẻ" duongxua & bacanon: "Đêm nay ai đưa Nam về???"
Đêm nay chị Vy đưa anh Nam về
"ca lẻ" duongxua và bacanon chọc quê: "Anh Nam uống íu quá, mới có... 17 lon mà đã về phòng"
"Một người đi với một người, một người đeo dính để mà... đánh ghen. Hai người vui biết bao nhiêu, một người lặng lẽ cầm... dao đứng rình"
"Người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố, bỗng thấy mình... chẳng giống một con gì"
Ban nhạc này em thuê từ chợ Bà Chiểu (ngay trước cổng chợ):
Bác langtuls400: "Tui ca hay hay, tui đàn nghe cũng được, nhưng nàng nghe nhiều và bực mình...

Bác nothao: "Bà mịa, ông nội langtu này đàn thì dở nhưng được cái hát còn... dở hơn"

"Ca lẻ" nothao và duongxua: "Rồi một hôm em xách dao chạy qua, em nói câm mồm đi không là chém cho bi giờ. Nhờ chạy nhanh tui mới thoát được thân không dám quay về luôn nên người xưa đã quên"

Bác duongxua đang dùng iPhone để tìm lời bài hát "Năm anh em trên một chiếc xe tăng" nói về khía cạnh uống xăng thì LS400 chắc cũng không thua xe tăng là mấy các bác nhỉ

"ca lẻ" duongxua & bacanon: "Đêm nay ai đưa Nam về???"

Đêm nay chị Vy đưa anh Nam về


"ca lẻ" duongxua và bacanon chọc quê: "Anh Nam uống íu quá, mới có... 17 lon mà đã về phòng"

"Một người đi với một người, một người đeo dính để mà... đánh ghen. Hai người vui biết bao nhiêu, một người lặng lẽ cầm... dao đứng rình"


"Người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố, bỗng thấy mình... chẳng giống một con gì"

Last edited by a moderator: