Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!
Bác Thao ơi, Em đã kiếm lại cặp tai rồi nên Bác khỏi kiếm cho Em nữa nhé.
Hôm nay em lang thang ra trần bình trọng sau gần 2 tháng không thèm gắn kiếng, chỉ cần dừng tiềm thứ hai là nó mang ra cai cặp kiếng của mình luôn. nó đòi chắc 2 chai mà không thèm bớt vì hom nay cũng có 1 em ls 400 8353 gì đấy cũng bị vặt 1 cái và rất quen với thằng chủ cửa hàng, nó nói nếu không lấy nó sẽ gắn cho thắng em gì của nó mới bị vặt. rơi vào thế đã rồi nên em đánh bấm bụng ói ra 2 chai để rước căp tai em nó về, lòng chỉ biết chửu thề thôi, Mẹ kiếp nó.......
Ngồi tại tiếm xem mấy thằng thợ nó hàn lại thì thấy bọn ken tấp nập mang hàng tới. chúng nó còn kể là mới xơi của em đấy, lại một em nào đầy cũng buồn như mình nữa. có tên mời mất cái logo X5 buổi trưa mon men ra đó là phải ói ra 700 cho cái chính của mình. đứng 1 lúc là đã đếm được cả gần chục chiếc cùng lâm cảnh ngộ. thiết nghĩ chuyện bắt bọn này là quá dễ như em đây chằng cấn nghiệp vụ gì cũng đoán được là thắng nào là đạo chích mang hàng đến bán. thế mà công an mình chằng biết lãnh lương rồi làm nhiệm vụ gì không biết..... chán cho các chú cong an nha ta chỉ hem he ăn hối lộ thôi.,,,,,,
Em có lưu số của mr cửa hàng hắn nói lần sau có mất cứ gọi hắn sẽ có ngay và sẽ có giá ưu đãi hơn....... thấm tròng bụng là gặp xui nữa mới fai gọi tên này, anyway có ai trong hội mình mất thì cứ lên tiếng để xem có rẻ hơn không nhé,