Hạng D
2/3/05
1.645
39
48
Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!

em còn dư 2 đĩa thắng jin sau đời 89-92, ai cần em gả nhe ...
 
Hạng D
2/3/05
1.645
39
48
Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!

gauxam nói:
Đúng ra là em viết một bài report về vụ quạt máy lạnh của em bị khống chế gió Low, nguyên nhân và cách sữa chửa, nhưng hiện tại em làm biếng quá, hẹn các bác dịp khác.
dzậy mà bác GẤU dzụ em chơi thêm hàng để phun ốp sần ....
24.gif
 
Hạng C
1/4/09
791
166
43
Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!

gauxam nói:
Em xử lý bệnh thắng đĩa kêu và giật:

Xe LS400 sử dụng 4 thắng đĩa, lúc còn bố zin và đĩa zin (chưa bị chọc ngoáy) thì khi đạp hoặc rà thắng thì cảm giác cực kỳ êm dịu ;)

Khi thay bố thắng (mà 99% là gara thay bằng bố thắng dzỏm, Vetto chẳng hạn :confused:) cộng với đất cát của đường xá bám vào bố thắng làm cho mỗi khi rà thắng sẽ phát ra tiếng kêu và cảm giác lúc đạp thắng không còn êm dịu nữa mà bị chồm tới rồi giật hơi gắt về phía sau khiến người ngồi trong xe có cảm giác rất mệt và nhức đầu :(

Sau một thời gian dùng bố dzỏm đĩa sẽ bị sọc và trầy sướt (có thể dùng ngón tay rờ vào đĩa thắng sẽ thấy rõ việc này, nhớ là rờ lúc đĩa nguội chứ đĩa xe mới chạy xong mà rờ vào là phỏng tay ngay), tiếng kêu sẽ càng lớn và cảm giác thắng gắt sẽ càng nhiều, nếu đến gara sửa vụ này thì họ sẽ đem đĩa thắng đem vớt và thay hoặc mài lại bố thắng cũ. Xài được chừng 1 tuần sau thì tiếng kêu và thắng gắt lại tái diễn... lại mài bố thắng và vớt đĩa thắng... làm vài lần thì cái đĩa thắng mỏng te... hết thuốc chữa, lúc này có thay một chục cái bố Lexus của hãng thì cũng không hết bệnh.

Cách xử lý: yêu cầu thợ gara đo độ dày của đĩa thắng trước và sau, nếu nhỏ hơn 30mm đối với đĩa thắng trước và 10mm đối với đĩa thắng sau thì thay liền đĩa thắng mới (tốt nhất là thay luôn cả bố thắng, nhớ chơi hàng Lexus OEM) thì khác liền, tiếng kêu mất hẳn và cảm giác êm dịu gần như xưa :)
lexus_ls400_1990_front_brake_disc_oem_405_30_008_40530008.jpg


Nếu muốn êm hơn nữa thì thay 2 cục cao su giằng (strut cushion) là bảo đảm ngất ngây con gà tây :D
e185b16134da895c96c1b36474120bb4_36007483.rodcushionstrutbar.jpg


P/S: đĩa thắng giá khoảng 200 - 400$ (4 cái) tùy nhãn hiệu, bố thắng OEM Lexus 160$ (4 cặp cả trước và sau), cao su giằng 400$ (2 cục). Tất cả là giá ở Mỹ, chưa ship.

Còn nữa, khi mở vệ sinh hệ thống thắng, các bác nhớ kiểm tra xem xe mình còn đủ các fe gài bố này không nhé:

lexus_ls400_1990_brake_pad_caliper_hardware_kit.jpg
Thanks bác Gấu nhìu nhìu, nhờ bác mà em biết thêm chút kiến thức về xe, chả bù có chú trong hội chỉ chăm chăm bán hàng "full option" :).
 
Hạng D
11/2/08
4.041
20
38
54
HCM
Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!

Em xin lỗi các bác, em lộn, nếu độ dày đĩa sau mà nhỏ hơn 15mm thì phải thay đĩa mới.
 
Hạng D
11/2/08
4.041
20
38
54
HCM
Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!

tranducnam nói:
Thanks bác Gấu nhìu nhìu, nhờ bác mà em biết thêm chút kiến thức về xe, chả bù có chú trong hội chỉ chăm chăm bán hàng "full option" :).
Có người còn dễ giận hơn em à nhe :D, cẩn thận củi lửa bác ơi
21.gif
 
Hạng C
1/4/09
791
166
43
Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!

gauxam nói:
tranducnam nói:
Thanks bác Gấu nhìu nhìu, nhờ bác mà em biết thêm chút kiến thức về xe, chả bù có chú trong hội chỉ chăm chăm bán hàng "full option" :).
Có người còn dễ giận hơn em à nhe :D, cẩn thận củi lửa bác ơi
21.gif
Bác Gấu à, bác có sự nhầm lẫn rồi đâu có phải có ngừơi quần xanh áo đỏ nào đâu, chị em với nhau đó bác :).
 
Hạng B2
25/10/09
299
10
18
Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!

dạ em xin cúi chào các bác ạh
 
Hạng B2
25/10/09
299
10
18
Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!

các bác có khỏe không? he he quả bom của em chứa bao nhiêu TNT mà nó ảnh hưởng quá vậy he? em nghe các bác nói chiện mà lùng bùng lỗ tai lun
 
Hạng B2
25/10/09
299
10
18
Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!

2 cục cao su giằng của bác gấu show hình, em thấy giống cục cao su của phuộc nhún quá vậy bác?
 
Hạng B2
25/10/09
299
10
18
Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!

nói về vụ thắng. Hồi mới lấy V2 về, em máu lắm, vào Toyota kiểm tra và thay luôn giàn gầm, rotuyn..... thay tè le hết. Hồi đó em biết gì đâu? tự nhủ rằng:thay cho chắc ăn. Họ nói thay cái gì là em thay cái đó, em thay luo6n bộ bố thắng trước và sau, mà khi đó, cái ông Toyota chẳng vớt đĩa thắng gì ráo, thật bực cả mình.