Hạng D
11/2/08
4.041
20
38
54
HCM
Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!

LS400love nói:
Lắp các dây loa, nguồn... vào jắc( 3 jắc), cắm vào amp, hồi hộp mở nguồn HU chạy thử. Amplifier đóng mạch nhẹ nhàng không hề có tiếng bụp. CD change chạy rẹt rẹt, D1 tr1, tăng vol, âm thanh nhẹ nhàng phát lên thật ngọt ngào.
Toại nguyện.
Lắp các thứ vào rồi canh chỉnh, với lổ tai trâu của em thấy âm thanh nghe khác hẳn so với trước, tiếng tách bạch hơn, tiếng bass đậm hơn.
Vài hôm nữa HU + ampli + CD Change trong dự ớn này của bác bị hư thì đừng bán ve chai nhé bác sĩ, nhớ để dành cho con em, để nó chơi tạt lon :D
 
Hạng D
11/2/08
4.041
20
38
54
HCM
Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!

Liembk nói:
nothao nói:
Liembk nói:
Em đang tìm bộ dây điện của LS400 – 91. Bác nào biết thì chỉ cho em với.
em biết trên Ebay bán khoảng US$ 2xx, bác tranducnam mua chỉ có US$ 50 mà nghe nói 7 màu luôn
bác yên tâm t7 tuần sau có ...
24.gif

Càng sớm càng tốt bác Thao ơi. Nhìn bộ dây của em thấy nản quá.
Vậy không mua trên Lexus part now à? nó đang giảm giá mà bác liembk? :p
 
Hạng D
21/4/10
3.116
38.056
113
HCM city
Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!

Còn nhiều thứ phải mua lắm bác Gấu ui. :(
 
Hạng D
2/3/05
1.645
39
48
Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!

gauxam nói:
LS400love nói:
Lắp các dây loa, nguồn... vào jắc( 3 jắc), cắm vào amp, hồi hộp mở nguồn HU chạy thử. Amplifier đóng mạch nhẹ nhàng không hề có tiếng bụp. CD change chạy rẹt rẹt, D1 tr1, tăng vol, âm thanh nhẹ nhàng phát lên thật ngọt ngào.
Toại nguyện.
Lắp các thứ vào rồi canh chỉnh, với lổ tai trâu của em thấy âm thanh nghe khác hẳn so với trước, tiếng tách bạch hơn, tiếng bass đậm hơn.
Vài hôm nữa HU + ampli + CD Change trong dự ớn này của bác bị hư thì đừng bán ve chai nhé bác sĩ, nhớ để dành cho con em, để nó chơi tạt lon :D
dzụ này người ta gọi là "sân si" phải không nhẩy ...???
 
Hạng D
11/2/08
4.041
20
38
54
HCM
Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!

nothao nói:
gauxam nói:
LS400love nói:
Lắp các dây loa, nguồn... vào jắc( 3 jắc), cắm vào amp, hồi hộp mở nguồn HU chạy thử. Amplifier đóng mạch nhẹ nhàng không hề có tiếng bụp. CD change chạy rẹt rẹt, D1 tr1, tăng vol, âm thanh nhẹ nhàng phát lên thật ngọt ngào.
Toại nguyện.
Lắp các thứ vào rồi canh chỉnh, với lổ tai trâu của em thấy âm thanh nghe khác hẳn so với trước, tiếng tách bạch hơn, tiếng bass đậm hơn.
Vài hôm nữa HU + ampli + CD Change trong dự ớn này của bác bị hư thì đừng bán ve chai nhé bác sĩ, nhớ để dành cho con em, để nó chơi tạt lon :D
dzụ này người ta gọi là "sân si" phải không nhẩy ...???
Gọi là trù ẻo và chọc quê bác à
24.gif
 
Hạng B2
30/12/10
399
2
18
54
HCMC
Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!

drbacgms nói:
Gara nới em đang để xe mới báo, con heo mới tinh là 90usd...
Thôi đành thay vậy
Từ hôm rước em nó về, hehe, em toàn phải ăn mì tôm trừ bữa các bác ới, hehehe
queo còm bác "đừng rờ"! (nick của bác khó đọc quá, em tạm phiên âm như vậy).
@all: hai bữa nay xe em có hiện tượng như sau: đạp thắng, thắng ăn bình thường, rồi tự nhiên chân thắng mềm và xìu xuống mặc dù chân vẫn ở nguyên trên pedal thắng, xe nhao về trước như chưa hề đạp thắng, hết hồn buông chân đạp phát nữa, thắng vẫn ăn bình thường. Sự việc xảy 5-7 lần, em vẫn kiểm soát được xe, nhưng phải để chân trái hờ lên parking brake và tay phải ở cần số (sẵn sàng về N). Vụ này liệu có liên quan gì tới heo thắng không các bác?
@liembk/drbacgms: triệu chứng chết heo của các bác ntnào?
 
Tập Lái
10/10/11
20
1
0
Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!

Y chang như của bác, đang đạp thấy xìu 1 cái, rồi nhồi thêm mấy cái nữa....hic hic
Y chang như xe của XHCN ngày xưa, lại cái heo rồi bác ơi
 
Hạng B2
30/12/10
399
2
18
54
HCMC
Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!

drbacgms nói:
Y chang như của bác, đang đạp thấy xìu 1 cái, rồi nhồi thêm mấy cái nữa....hic hic
Y chang như xe của XHCN ngày xưa, lại cái heo rồi bác ơi

Em có cảm giác heo bịnh, lây qua đường OS, em bị tuần trước, nay tới bác liembk và bác "đừng rờ"!!!
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
11/5/11
530
0
0
Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!

Lướt xợt nói:
drbacgms nói:
Gara nới em đang để xe mới báo, con heo mới tinh là 90usd...
Thôi đành thay vậy
Từ hôm rước em nó về, hehe, em toàn phải ăn mì tôm trừ bữa các bác ới, hehehe
queo còm bác "đừng rờ"! (nick của bác khó đọc quá, em tạm phiên âm như vậy).
@all: hai bữa nay xe em có hiện tượng như sau: đạp thắng, thắng ăn bình thường, rồi tự nhiên chân thắng mềm và xìu xuống mặc dù chân vẫn ở nguyên trên pedal thắng, xe nhao về trước như chưa hề đạp thắng, hết hồn buông chân đạp phát nữa, thắng vẫn ăn bình thường. Sự việc xảy 5-7 lần, em vẫn kiểm soát được xe, nhưng phải để chân trái hờ lên parking brake và tay phải ở cần số (sẵn sàng về N). Vụ này liệu có liên quan gì tới heo thắng không các bác?
@liembk/drbacgms: triệu chứng chết heo của các bác ntnào?

xì heo ồi, thay mới đi pác :D
 
Hạng B2
30/12/10
399
2
18
54
HCMC
Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!

gauxam nói:
<span style=""color: #800000;"">Em sửa máy lạnh:</span>

Cách hơn một tháng bổng dưng xe em bị mất chế độ gió Medium và High của AC, dùng manual bấm Medium và High thì đèn trên AC Control vẫn đáp ứng (tức là vẫn kêu tiếng bíp và đèn sáng ở nút Medium và High) nhưng gió thì vẫn là gió Low, điên ở ở chổ là để Auto thì nó cũng nhảy đều từ High xong rồi đến Medium và Low mà kết quả vẫn là gió Low :mad:


Hóa ra vì xe em có điện thoại Motorola theo xe nên trên cục AC Control có một ngõ input của telephone, chẳng biết do em gác điện thoại bị kênh hay cái công tắc chổ arm rest tiếp xúc không tốt mà lúc nào AC Control cũng nhận được tín hiệu báo về là em đang nghe điện thoại do vậy nó khống chế tất cả các chế độ gió đều thành Low để tránh tiếng ồn trong lúc nói chuyện [:O] Hic... đúng là Lexus, quan tâm đến từng chi tiết nhỏ nhất
41.gif


Hôm sau chỉ cần vệ sinh jack cắm điện thoại là xong, gió lại thổi ào ào, Low - Medium - High - Auto đủ cả, sướng...
21.gif
Xe em để A/C Auto, đẻn Low/Med/Hi nhảy bình thường, từ Hi xuống Med, gió thay đổi theo. Nhưng từ Med nhảy xuống Low thì gió vẫn như Med. Xem chừng không may mắn được như bác gauxam ở trên. Em cũng sẽ phải nhờ thày cúng ra tay thôi.