Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!
Sao 1 thời gian đau khổ, bác phải cho em tự tin lên chứ.
Bà cả em muốn đi thăm công chúa của bác Bacanon. Do tối hôm T7 không có thăm được. Cộng với việc F1 đòi tắm biển. Em quyết định ở lại luôn. Về 1 mình buồn thí mồ. Được 1 cái là đường vắng. Đạp sướng chân. Lâu lâu cũng phải liếc nhìn cái đồng hồ nhiệt 1 cái.
Sao 1 thời gian đau khổ, bác phải cho em tự tin lên chứ.
Bà cả em muốn đi thăm công chúa của bác Bacanon. Do tối hôm T7 không có thăm được. Cộng với việc F1 đòi tắm biển. Em quyết định ở lại luôn. Về 1 mình buồn thí mồ. Được 1 cái là đường vắng. Đạp sướng chân. Lâu lâu cũng phải liếc nhìn cái đồng hồ nhiệt 1 cái.