Tập Lái
12/6/10
39
0
6
14
Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!

Liembk nói:
haphammanh nói:
Em khoe dáng tý


Lexus LS400 - Niềm đam mê bất tận!!!


Chân cẳng thông số như sau:
Mâm: 18'' của LEXUS GS430
Lốp trước: Mitchelin - 245/40 ZR18.
Lốp sau: Pireli Pilot Sport - 255/40 ZR18.
Thụt đã được "độ":D
Sắp tới em có kế hoạch lên mâm mạ chrome 20":D như này các bác ném đá xem có được không nhá.
Lexus LS400 - Niềm đam mê bất tận!!!

Bác làm 1 chuyến xuyên Việt vào SG giao lưu cùng anh em.
Lexus LS400 - Niềm đam mê bất tận!!!
Xuyên Việt thì em thừa tự tin về xe và lái nhưng thiếu tự tin về "thóc" để đổ xăng bác ah:D
 
Hạng B2
30/12/10
399
2
18
54
HCMC
Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!

nalovet nói:
Chú này toàn vượt ở những khúc cua, nguy hiểm quá.
Nếu không vượt thì cũng chẳng thèm giảm tốc khi vào cua, mấy lần quẹo sát lề, ớn quá!
 
Hạng B2
30/12/10
399
2
18
54
HCMC
Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!

haphammanh nói:
Liembk nói:
Bác làm 1 chuyến xuyên Việt vào SG giao lưu cùng anh em.
033102beer_1_prv.gif
Xuyên Việt thì em thừa tự tin về xe và lái nhưng thiếu tự tin về "thóc" để đổ xăng bác ah:D
Cho lên xe lửa chắc đỡ được khối thóc đó bác!
 
Hạng D
2/3/05
1.645
39
48
Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!

haphammanh nói:
Xuyên Việt thì em thừa tự tin về xe và lái nhưng thiếu tự tin về "thóc" để đổ xăng bác ah:D
thế bác có cần Climate Control không ??? anh em hội này chỉ giúp khi chơi và biết nhau thôi ...
 
Tập Lái
12/6/10
39
0
6
14
Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!

Lướt xợt nói:
haphammanh nói:
Liembk nói:
Bác làm 1 chuyến xuyên Việt vào SG giao lưu cùng anh em.
033102beer_1_prv.gif
Xuyên Việt thì em thừa tự tin về xe và lái nhưng thiếu tự tin về "thóc" để đổ xăng bác ah:D
Cho lên xe lửa chắc đỡ được khối thóc đó bác!
Xuyên Việt tức là phải tự mình lái và cảm nhận từng góc cua, từng cung đường, từng cú nhấn ga tăng tốc và còn có thể "xuyên" nhiều cái khác nữa:D:D:D chứ cho lên tàu xong rồi nằm phòng điều hòa thì chán lắm bác ạ còn gọi gì là "xuyên" nữa chứ!
 
Tập Lái
12/6/10
39
0
6
14
Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!

nothao nói:
haphammanh nói:
Xuyên Việt thì em thừa tự tin về xe và lái nhưng thiếu tự tin về "thóc" để đổ xăng bác ah:D
thế bác có cần Climate Control không ??? anh em hội này chỉ giúp khi chơi và biết nhau thôi ...

Có! Bác ơi, em vẫn đang cần! Bác giúp được em không?
 
Hạng D
11/2/08
4.041
20
38
54
HCM
Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!

haphammanh nói:
Lướt xợt nói:
haphammanh nói:
Liembk nói:
Bác làm 1 chuyến xuyên Việt vào SG giao lưu cùng anh em.
033102beer_1_prv.gif
Xuyên Việt thì em thừa tự tin về xe và lái nhưng thiếu tự tin về "thóc" để đổ xăng bác ah:D
Cho lên xe lửa chắc đỡ được khối thóc đó bác!
Xuyên Việt tức là phải tự mình lái và cảm nhận từng góc cua, từng cung đường, từng cú nhấn ga tăng tốc và còn có thể "xuyên" nhiều cái khác nữa:D:D:D chứ cho lên tàu xong rồi nằm phòng điều hòa thì chán lắm bác ạ còn gọi gì là "xuyên" nữa chứ!

24.gif
24.gif
24.gif
24.gif
24.gif


Bác luotxot chém gió dữ quá làm bác haphammanh ngơ ngác luôn :D:D:D

Sorry bác haphammanh, em đùa tí :)