- Tags
- lexus lexus ls400
Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!
bác mr.duc này hay thật, đưa vài tấm hình mà hỏi sửa khoản nào cần làm và ốp sần ....mr.duc nói:Dạ nếu sửa thì phải làm những khoản gì ạ. Khoản nào cần làm và option ạ vì em mua xong gần hết lúa rồi

Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!
Lần trước, em lo chạy lên. Đến nơi, chỉ có em, anh và Pháp sư.
@Duongxua: Chiều T6 này mấy giờ vậy anh?duongxua nói:Chiều thứ sáu tuần này có một số sẽ tụ tập ở Bình dương ( heo mọi ) gần bệnh viện tỉnh với sự có mặt của :
duongxua
Nothao
tranducnam
gauxam(chưa chắc lắm vì có thể phải ở nhà cho con pú )
phapsu
thaycung
...
Thông báo các bác qha-vn , liembk , luotxot, hoangquocthu ...rãnh rỗi thì lên tụ tập
Mời các bác LS400 fan lên chơi góp thêm phần ...lộn xộn![]()
Lần trước, em lo chạy lên. Đến nơi, chỉ có em, anh và Pháp sư.

Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!
Bác cứ yên tâm. Sửa xe là chuyện cả đời, nên không có gì phải lo lắng cả.
Welcome bác gia nhập hội.mr.duc nói:Dạ nếu sửa thì phải làm những khoản gì ạ. Khoản nào cần làm và option ạ vì em mua xong gần hết lúa rồi
Bác cứ yên tâm. Sửa xe là chuyện cả đời, nên không có gì phải lo lắng cả.
Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!
Dạ em chỉ hỏi nơi sửa các nút bấm điện và lỗi đèn thắng/mở cửa trên tablo thôi ạ. Nhân tiện bác chỉ dùm chỗ nào sửa nội thất tốt vì nhiều chi tiết da và mủ bị bong vênh và lỏng lắc... còn máy thì để bữa nào gặp các bác coi dùm ạ. Cảm ơn bác
Dạ em chỉ hỏi nơi sửa các nút bấm điện và lỗi đèn thắng/mở cửa trên tablo thôi ạ. Nhân tiện bác chỉ dùm chỗ nào sửa nội thất tốt vì nhiều chi tiết da và mủ bị bong vênh và lỏng lắc... còn máy thì để bữa nào gặp các bác coi dùm ạ. Cảm ơn bác
nothao nói:bác mr.duc này hay thật, đưa vài tấm hình mà hỏi sửa khoản nào cần làm và ốp sần ....mr.duc nói:Dạ nếu sửa thì phải làm những khoản gì ạ. Khoản nào cần làm và option ạ vì em mua xong gần hết lúa rồi![]()
Last edited by a moderator:
Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!
Xe bác xuất xứ Canada, khá nhiều option, nhìn khoang máy thấy điển hình về độ chế. Chưa nát lắm đâu bác, trong hội có nhiều bác lúc mới rước về (điển hình là em) nát hơn nhiều.
Xe này hư thì phải sửa, còn không hư thì thay bác a.
Bác đừng quá tin lão Không Tháo mà làm chi bác ơi, chào mừng bác nhập hội.mr.duc nói:Chào các bác,
Em mới mua LS400 xin gia nhập hội với các bác để học hỏi. Khi nào các bác off xin cho em gặp ạ. Em ở Gò Vấp. Đây là xe em. Giờ có vấn đề là đèn mở cửa và báo thắng trên tablo sáng suốt, các nút chỉnh điện cửa, ghế không ăn lắm, vô lăng chỉnh điện ra vào được nhưng không lên xuống được. LCD Climat còn thấy bên trái bên phải bị đứt nét và đen. Nội thất khá xuống cấp. Còn máy móc thì em không biết gì cả, chạy số tự động còn chưa quen vì trước chỉ chạy số sàn. Mong các bác chỉ giáo. Cảm ơn các bác.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Xe bác xuất xứ Canada, khá nhiều option, nhìn khoang máy thấy điển hình về độ chế. Chưa nát lắm đâu bác, trong hội có nhiều bác lúc mới rước về (điển hình là em) nát hơn nhiều.
Xe này hư thì phải sửa, còn không hư thì thay bác a.
Last edited by a moderator:
Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!
Sau luôn luôn hở nhiều hơn bác a, 40mm &70mm (free).
Em đua đòi cho bằng chị thua em thôi bác ơi.nothao nói:ka....ka.... bác LS400love đã show hàng, nhìn đỡ ói rùi bác à....![]()
bộ đèn còn đẹp mà bác sắm EAGELEYES làm gì dzậy ta ...???
em nhìn vè trước thì bác sắm STRUTMASTERS là phải rùi, nhưng nhìn vè sau thấy 2 bên hở không bằng nhau là sao dzậy bác ....![]()
Sau luôn luôn hở nhiều hơn bác a, 40mm &70mm (free).
Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!
Thứ sáu này em đấu quần vợt , khả năng vào chung kết nên sớm lắm lên tới Bình dương cũng 5h30 . Hehehhe . Bác Tấn nên qua chặt trước nửa con để dành cho chắc ăn . Em sẽ tìm đường chuồn sớm hơn . Vì thật ra chiều thằng cha parner đứng chung . Chứ em hết chổ để cup rồi


Thứ sáu này em đấu quần vợt , khả năng vào chung kết nên sớm lắm lên tới Bình dương cũng 5h30 . Hehehhe . Bác Tấn nên qua chặt trước nửa con để dành cho chắc ăn . Em sẽ tìm đường chuồn sớm hơn . Vì thật ra chiều thằng cha parner đứng chung . Chứ em hết chổ để cup rồi