- Tags
- lexus lexus ls400
Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!
Cũng nhờ mấy đại gia này mà Bộ TC có thêm cơ sở để quả quyết rằng ngành xăng dầu Vịt Lam không thể lỗ được.nothao nói:14 đại gia tài trợ chính cho các cây xăng ....![]()
Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!
Lễ rồi em chỉ đi Củ Chi, 500k cho 110 miles (hết 1/4 là đường nội thành), máy lạnh 100%, chắc khoảng 14l/100km.nothao nói:tổng kết chuyến đi Đà Lạt: đi 14,20l/100km, về 12,16/100km ....
Last edited by a moderator:
Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!
Bác vào xem tin nhan của bác đi!
hoangbobo nói:E đi đón con đây. và ghé qua thăm nàng LS luôn.
Mong nhận hồi âm các bác đi trước. chút e lại vào
Bác vào xem tin nhan của bác đi!
Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!
e đã đc xem khai sinh V2. nàng sinh 1992. nàng đã đi du lịch khoảng 140.xxx miles. e chỉ biết có vậy thôi. máy móc thì cũng nổ đc. co điều e k hiểu ông chủ xe nói chân nàng là 15 nhưng đa nâng lên thành 17 có phải là đường kính mâm k các bác ơi. e mê nó quá đi rồi.
e đã đc xem khai sinh V2. nàng sinh 1992. nàng đã đi du lịch khoảng 140.xxx miles. e chỉ biết có vậy thôi. máy móc thì cũng nổ đc. co điều e k hiểu ông chủ xe nói chân nàng là 15 nhưng đa nâng lên thành 17 có phải là đường kính mâm k các bác ơi. e mê nó quá đi rồi.
Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!
welcome bác nhập hội, rồi bác sẽ biết LS400 như thế lào ...
hy vọng bác sẽ khoe V2 mới vào chiều tối thứ 7 tuần sau hội LS400 off tất niên nhé ...
bác liên hệ hội trưởng GẤU XÁM (em đã PM cho bác) để làm đơn xin gia nhập nhé (nhớ viết đơn thành khẩn nhá)
hoangbobo nói:làm thế nào được vào hội LS
hoangbobo nói:Mê LS đã lâu, chuẩn bị sở hữu 1 em
hoangbobo nói:Chiec e đang chấm e k biết đời nào đâu ạ.
lúc đầu bác hoangbobo xin vào hội nhưng không biết bác đang sở hữu em LS nào, em chỉ sợ bác đang sở hữu LS430 / LS460 / LS600hL thì hội em bó tay, chứ LS400 '92 thì hội này có xe loại này đông như quân Mông luôn ...hoangbobo nói:e đã đc xem khai sinh V2. nàng sinh 1992. nàng đã đi du lịch khoảng 140.xxx miles. e chỉ biết có vậy thôi. máy móc thì cũng nổ đc. co điều e k hiểu ông chủ xe nói chân nàng là 15 nhưng đa nâng lên thành 17 có phải là đường kính mâm k các bác ơi. e mê nó quá đi rồi.
welcome bác nhập hội, rồi bác sẽ biết LS400 như thế lào ...

hy vọng bác sẽ khoe V2 mới vào chiều tối thứ 7 tuần sau hội LS400 off tất niên nhé ...

Last edited by a moderator:
Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!
thanks bac nothao nhiều. e xin phép cưới e LS mà thật đến giờ này e cũng chưa biết chính xác e sinh năm bao nhiêu nữa, hồi nãy bác Lướt xượt có ghé ngang coi mắt nàng dùm mà cũng chưa biết đời nào. Bác ấy chụp hình cái gì đấy bên cánh cửa và nói về tra dùm xem em nó sinh năm nào.
nothao nói:hoangbobo nói:làm thế nào được vào hội LShoangbobo nói:Mê LS đã lâu, chuẩn bị sở hữu 1 emhoangbobo nói:Chiec e đang chấm e k biết đời nào đâu ạ.lúc đầu bác hoangbobo xin vào hội nhưng không biết bác đang sở hữu em LS nào, em chỉ sợ bác đang sở hữu LS430 / LS460 / LS600hL thì hội em bó tay, chứ LS400 '92 thì hội này có xe loại này đông như quân Mông luôn ...hoangbobo nói:e đã đc xem khai sinh V2. nàng sinh 1992. nàng đã đi du lịch khoảng 140.xxx miles. e chỉ biết có vậy thôi. máy móc thì cũng nổ đc. co điều e k hiểu ông chủ xe nói chân nàng là 15 nhưng đa nâng lên thành 17 có phải là đường kính mâm k các bác ơi. e mê nó quá đi rồi.
welcome bác nhập hội, rồi bác sẽ biết LS400 như thế lào ...![]()
hy vọng bác sẽ khoe V2 mới vào chiều tối thứ 7 tuần sau hội LS400 off tất niên nhé ...bác liên hệ hội trưởng GẤU XÁM (em đã PM cho bác) để làm đơn xin gia nhập nhé (nhớ viết đơn thành khẩn nhá)![]()
thanks bac nothao nhiều. e xin phép cưới e LS mà thật đến giờ này e cũng chưa biết chính xác e sinh năm bao nhiêu nữa, hồi nãy bác Lướt xượt có ghé ngang coi mắt nàng dùm mà cũng chưa biết đời nào. Bác ấy chụp hình cái gì đấy bên cánh cửa và nói về tra dùm xem em nó sinh năm nào.