Hạng C
12/1/11
518
7
18
BMT
Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!

khiemli nói:
Em cũng kg biết nữa, xe em trông cứ như camry 91 ấy,lâ2n off tới, em sẽ mang xe lên, có gì các bác chỉ giáo dùm e nha. em ở q6.
Thân chào cả nhà
Đúng vậy bác, ES250 ra cùng lúc với LS400 của bọn em, thuộc Gen1, form trong như Camry 88-91 nhưng base lớn hơn một chút, đây là thế hệ ES thất bại của Lexus, thế hệ sau cải tiến form khác với Camry (đẩy ES xuống dòng xe sang cở nhỏ, thay vào đó là dòng GS) nên thành công hơn.
Nếu bác tham gia cùng bọn em thì vui lắm, nhưng về xe thì rủ nhau đi sửa thôi. Xe bác phụ tùng chắc khó kiếm nhỉ?
 
Hạng D
11/2/08
4.041
20
38
54
HCM
Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!

duongxua nói:
gauxam nói:
phanptsc nói:
hoang quoc thu nói:
http://www.otosaigon.com/salon/view.aspx?ID=8308#
Các Bác xem em này lên Benly nè. nhìn lạ thôi chưa đẹp lắm
Gấu lấy xe độ quả này đi, bao nhiêu thiệt hại từ A -Z anh tài trợ cho:D:D
Anh đang định bán xe mà độ điếc cái gì em trai :p
Land và LS400 là bà kon gần quá mà bán chi Hội trưởng
24.gif
24.gif
24.gif
Em sẽ bán LS400, để Land lại chạy cho máu, vả lại qua Tết dương lịch hội định off ở Buôn Mê Thuột thì em còn có Land để cứu hộ các bác LS400 :D

P/S: bác còn ý định mua Land nữa không? :p
 
Hạng D
11/2/08
4.041
20
38
54
HCM
Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!

Xem clip bác "không tháo" quay vui quá
21.gif


Cám ơn bác qha_vn và gia đình đã đón tiếp anh em LS400 thật chu đáo, cám ơn bác sĩ gây tê đã không ngại đường xa đi máy bay xuống chỉ để off vài tiếng với anh em rồi phải về gấp trong đêm, cám ơn Phan tèo dù đã tèo vẫn đưa bác sĩ về BMT an toàn
tongue4.gif
cám ơn tất cả các bác trong hội đã tham dự tạo nên một buổi off Tất Niên thật vui.

Em nghe đồn sau buổi off này qha_vn phải tốn mấy thùng sơn nước vì con bác liembk đã vẽ graffiti hình đùi gà lên khắp salon và các vách tường của biệt thự mới xây
24.gif
 
Hạng D
2/3/05
1.645
39
48
Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!

gauxam nói:
Cám ơn bác qha_vn và gia đình đã đón tiếp anh em LS400 thật chu đáo, cám ơn bác sĩ gây tê đã không ngại đường xa đi máy bay xuống chỉ để off vài tiếng với anh em rồi phải về gấp trong đêm, cám ơn Phan tèo dù đã tèo vẫn đưa bác sĩ về BMT an toàn
tongue4.gif
cám ơn tất cả các bác trong hội đã tham dự tạo nên một buổi off Tất Niên thật vui.
cám ơn loạn thế bác, cứ như lời chia tay hội LS400 ...
24.gif

bác bán 2 xe Land và LS400 bi nhiêu ...??? tỷ hai ...???
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
2/3/05
1.645
39
48
Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!

9:44pm
[tube]http://www.youtube.com/watch?v=6UxVKnfUSks[/tube]

10:04pm
[tube]http://www.youtube.com/watch?v=sEaUlx85bmI[/tube]

em đã hoàn tất việc upload trong 2 ngày ...
bash.gif
 
Hạng D
2/3/05
1.645
39
48
Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!

cám ơn LS400love đã mang quà 3kg cafe hạt chín
080402cool_prv.gif
cho anh em, hiện tại em đang giữ
anh em nào có nhu cầu uống thử cafe BMT thì báo cho em biết nhé, chứ không thì em uống chắc cỡ nửa năm ...
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
2/3/05
1.645
39
48
Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!

V2 nội thất đen của bác nào đây:
k10pq.jpg
 
Hạng D
2/3/05
1.645
39
48
Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!

em thấy các bác lo ngắm 2 em gái mà không muốn đóng góp "sì-pam" vào thớt này nữa hay seo ...???

hay chỉ vào ghé thăm thớt cho được việc rồi té ...
16.gif
 
Hạng B2
30/12/10
399
2
18
54
HCMC
Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!

nothao nói:
em thấy các bác lo ngắm 2 em gái mà không muốn đóng góp "sì-pam" vào thớt này nữa hay seo ...???

hay chỉ vào ghé thăm thớt cho được việc rồi té ...
16.gif

Chắc mọi người đang lo gom thóc sửa xe!

Báo cáo các bác, em vừa xử xong cái vụ máy chập chờn bữa đi off. May mắn là không phải đụng chạm gì tới máy cả, bác sĩ ở Hiệp Tín chỉ thay Intake Air Flow Meter Assy (cảm biến gió??) là chạy phà phà trở lại!
 
Hạng B2
30/12/10
399
2
18
54
HCMC
Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!

nothao nói:
cám ơn LS400love đã mang quà 3kg cafe hạt chín
080402cool_prv.gif
cho anh em, hiện tại em đang giữ
anh em nào có nhu cầu uống thử cafe BMT thì báo cho em biết nhé, chứ không thì em uống chắc cỡ nửa năm ...

Ngày mai lúc nào bác quởn, em alô rồi tới lấy phần của em nhá!