Hạng D
2/3/05
1.645
39
48
Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!

duongxua nói:
Tùy tình trạng xe nhưng cũng xêm xêm đâu đó bác ạ :D. Có bác mua có hai chăm hai , có xe đang rao 375 chai đó .
đã bảo tùy theo chất xe mà lị ... chiếc '89 vẫn đắt hơn '00 là chuyện bình thường ...
41.gif
 
Hạng D
2/3/05
1.645
39
48
Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!

hoangbobo nói:
Vậy mới mong các bác tư vấn giúp để e quyết lấy LS làm vợ đó mà.
nói thật với bác là hội tụi em (toàn dân chơi đẳng cấp) vì có LS400 nên đến với nhau với mục đích chia sẽ và giúp đỡ V2, sau đó mới tính đến chuyện giúp nhau những thứ khác trong cuộc sống, chứ những gì bác cần tư vấn thì em và bác GẤU đã nhiệt tình khám và nói hết hôm nọ rùi còn gì ... em chẳng biết bác cần gì thêm nữa ... hay bác cứ hỏi xoáy thì bọn em sẽ đáp xoay nhé ...
080402cool_prv.gif


nhắc lại chuyện này em vẫn còn cảm kích bác GẤU năm xưa đã rất tận tình giúp em chọn V2 ưng ý, cám ơn bác GẤU lần nữa nhe ...
033102beer_1_prv.gif
(ken chai nhỏ)

chứ bác mang mấy quái xe của bác đến thì tụi em cũng không biết bàn với bác cái gì nữa ... ???
18.gif
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
2/3/05
1.645
39
48
Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!

qha_vn nói:
hôm mùng 6 tết rảnh quá ở nhà lọ mọ đi dây điện cho bộ đèn xi nhan trên kiếng hậu Khắc Trung làm từ lâu. đi thêm dây chua quá nên dùng luôn cặp dây sưởi kiếng, đẹp i như zin hehe. sáng nay nghe nhạc thấy mất 1 bên loa :confused:
ái dzà, cái dzụ lày nghe giống mới rửa xe, đạp dính lưng ghế quá ...
24.gif

bác lày chắc xem nhiều chương trình "hỏi xoáy đáp xoay" ...
24.gif
 
Hạng D
2/3/05
1.645
39
48
Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!

hôm nay mới đi biển Cần Giờ, cách thành phố khoảng 50km, đi qua Cầu Tân Thuận, đi hết đường Huỳnh Tấn Phát, qua phà Bình Khánh đến cung đường phẳng, thẳng, tráng nhựa đá 1-2 (đi nghe hơi ồn) khoảng 35km, rất phù hợp cho các bác kít-đao ...
080402cool_prv.gif


có vài resort 3*, ăn uống hải sản chất lượng cao rất rẻ ...
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
11/2/08
4.041
20
38
54
HCM
Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!

hoangbobo nói:
Hello dau xuan cả nhà LS 400. Đến giờ này e vẫn chưa thể cưới đc e LS nằm trong góc nhà kia. Phụ huynh e này nhất định k giảm giá thách cưới dù chỉ 1 quả cau. Chốt hạ giá lên xe hoa của e nó tới 13.800 u-ét-đê. Lại còn nghe hôm trước các bác cho biết phải thêm cả chục ngàn nữa thì e nó mới phục hồi nhân phẩm đc ngon lành. e thấy hơi hãi. các bác kinh nghiệm xin cho e lới tư vấn với. Thật là muốn ôm LS 400 làm vợ sao chát quá.
Thích là múc thôi bác, giá này cũng không phải là cao lắm đâu :)
 
Hạng D
11/2/08
4.041
20
38
54
HCM
Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!

SUNG nói:
như xe gấu chẳng hạn, giờ còn lại 4 cái phuộc là GIN theo xe :(:confused::p:cool:
Phuộc cũng thay rồi, giờ chỉ có em là còn GIN thôi bác
tongue4.gif
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
11/2/08
4.041
20
38
54
HCM
Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!

qha_vn nói:
hôm mùng 6 tết rảnh quá ở nhà lọ mọ đi dây điện cho bộ đèn xi nhan trên kiếng hậu Khắc Trung làm từ lâu. đi thêm dây chua quá nên dùng luôn cặp dây sưởi kiếng, đẹp i như zin hehe. sáng nay nghe nhạc thấy mất 1 bên loa :confused:
Chắc lấy lộn dây loa làm đèn signal rồi, không sao đâu, mỗi lần muốn mở signal thì bác mở nhạc :p
 
Hạng D
28/11/03
4.192
48
48
54
Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!

gauxam nói:
qha_vn nói:
hôm mùng 6 tết rảnh quá ở nhà lọ mọ đi dây điện cho bộ đèn xi nhan trên kiếng hậu Khắc Trung làm từ lâu. đi thêm dây chua quá nên dùng luôn cặp dây sưởi kiếng, đẹp i như zin hehe. sáng nay nghe nhạc thấy mất 1 bên loa :confused:
Chắc lấy lộn dây loa làm đèn signal rồi, không sao đâu, mỗi lần muốn mở signal thì bác mở nhạc :p
hèn chi mở nhạc mà đèn xi nhan chớp chớp như vũ trường :D cũng hay
 
Hạng D
11/2/08
4.041
20
38
54
HCM
Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!

nothao nói:
nhắc lại chuyện này em vẫn còn cảm kích bác GẤU năm xưa đã rất tận tình giúp em chọn V2 ưng ý, cám ơn bác GẤU lần nữa nhe ...
033102beer_1_prv.gif
(ken chai nhỏ)

Kể từ khi loài người phát minh ra beer thì hai từ "cám ơn" không còn được sử dụng... :D