Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!
đúng là thương hiệu Liembk, bác giải thích thế thì em potay.comLiembk nói:Em đâu có đá đểu sang bác làm giề.nothao nói:Liembk nói:Có việc cho bác Thao làm rồi.manhodessa nói:Em cũng muốn tham gia cùng các bác kiếm cô vợ 3 già chạy . Các bác cho ý kiến hai xe đang gioa bán trong OS thì nên ngắm em nào ?em chẳng kiếm chuyện gây sự với bác Liembk nhưng em nhớ khi xưa bác ấy quá nhiệt tình giúp Mr. Duc, đến gia đoạn cuối thì lại đá sang cho em và bác GẤU ....gauxam nói:Gửi bác Không Tháo và bác Liêm Bánh Khọt: lâu rồi không off nên muốn kiếm chuyện gây sự hả?![]()
![]()
![]()
bây giờ lại đá đểu bác manhodessa sang cho em là sao đây ...??? embác Liembk ....![]()
Lúc đầu “Mr Đực” hỏi em về việc thay nhớt, em biết bi nhiêu thì em chỉ bấy nhiêu. “Mr Đực” thấy bác tư vấn tốt quá nên qua hỏi bác í mà.
Bác manhodessa muốn cưới V2, nên lên hỏi. Bác thích thì bác chỉ cho anh em, bác không thích chỉ thì thôi. Đâu có ai ý kiến ý cò gì đâu. Anh em trong hội còn nhiều người hiểu về con V2 già này mừ.
Việc “Mr Đực” bán xe, bán nhà là việc của bác í. Em thấy cũng bình thường. Biết đâu bác í bán V2 và nhà để lên 600hl thì sao.![]()
@" Mr Đực": Khi nào cưới 600hl thì cho em chạy thử nhe. Em chỉ mới được sờ em nó chứ chưa được cưỡi em nó.![]()