Hạng C
15/1/08
685
0
16
47
Q8
Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!

Em về nhà an toàn rùi các bác ạ.Lần đầu tiên 2 thằng lính F1 của em khen trời ơi sao xe của ba xịn wá vzậy ( Cũng lấy lại được tí vốn rùi còn gì!!!)
tongue4.gif

Lời đầu tiên em cảm ơn bác gấu và Bác sĩ M đã gây mê cho em quyết định cưới em Lết 4 chân trong vòng 3 nốt nhạc.Chân thành cảm ơn 2 bác.Đồng thời em cũng không quên các bác ( qha_vn,Hòang duc thu,khongthao,,luotxot,LS400love,và 1 bác em rất ấn tượng nhưng say quá ko nhớ nick.đã động viên và khích lệ niềm đam mê của em.Riêng 2 bác T và T chắc em sẽ sớm lên thăm 2 bác ấy.Cuối cùng cảm ơn các bác đã ...em vào hội trứơc sau gì cũng sẽ khổ này.
033102beer_1_prv.gif
 
Hạng D
11/2/08
4.041
20
38
54
HCM
Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!

@puwagreen: em thích cái slogan của bác.

"Họ hơn ta cái giàu sang.
Ta hơn họ cái đàng hoàng"

41.gif
 
Hạng B2
21/12/11
138
1
18
Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!

Em mới về tới TP ;-( Sorry các bác… chắc chắn lần tới em sẽ có mặt. Còn nhiều duyên nợ với LS400 lắm ạ
 
Hạng C
15/1/08
685
0
16
47
Q8
Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!

gauxam nói:
@puwagreen: em thích cái slogan của bác.

"Họ hơn ta cái giàu sang.
Ta hơn họ cái đàng hoàng"
033102beer_1_prv.gif
anh Gấu thấy avata của em ko?Sau này sẽ khổ !!!!!Thôi thì
033102beer_1_prv.gif
 
Hạng B2
30/12/10
399
2
18
54
HCMC
Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!

puwagreen nói:
Em về nhà an toàn rùi các bác ạ.Lần đầu tiên 2 thằng lính F1 của em khen trời ơi sao xe của ba xịn wá vzậy ( Cũng lấy lại được tí vốn rùi còn gì!!!)
tongue4.gif

Lời đầu tiên em cảm ơn bác gấu và Bác sĩ M đã gây mê cho em quyết định cưới em Lết 4 chân trong vòng 3 nốt nhạc.Chân thành cảm ơn 2 bác.Đồng thời em cũng không quên các bác ( qha_vn,Hòang duc thu,khongthao,,luotxot,LS400love,và 1 bác em rất ấn tượng nhưng say quá ko nhớ nick.đã động viên và khích lệ niềm đam mê của em.Riêng 2 bác T và T chắc em sẽ sớm lên thăm 2 bác ấy.Cuối cùng cảm ơn các bác đã ...em vào hội trứơc sau gì cũng sẽ khổ này.
033102beer_1_prv.gif

Chúc mừng bác Bự Wá vào hội! F1 và V1 mà ưng rùi thì không lo gì không có tiền độ xe, bác ạ!
 
Hạng F
6/12/08
9.716
33
48
Ukraine
Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!

Hôm qua lúc em chạy qua chỉ có mỗi bác puwagreen , em sau bận với F1 ko ra được . Chúc mừng bác. Puwagreen đã cưới V2 ...cùng khổ .
 
Hạng D
28/11/03
4.192
48
48
54
Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!

manhodessa nói:
Hôm qua lúc em chạy qua chỉ có mỗi bác puwagreen , em sau bận với F1 ko ra được . Chúc mừng bác. Puwagreen đã cưới V2 ...cùng khổ .
làm hôm qua hổng ai dám uống gụ của bác :D
 
Hạng D
21/4/10
3.116
38.060
113
HCM city
Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!

puwagreen nói:
Em về nhà an toàn rùi các bác ạ.Lần đầu tiên 2 thằng lính F1 của em khen trời ơi sao xe của ba xịn wá vzậy ( Cũng lấy lại được tí vốn rùi còn gì!!!)
tongue4.gif

Lời đầu tiên em cảm ơn bác gấu và Bác sĩ M đã gây mê cho em quyết định cưới em Lết 4 chân trong vòng 3 nốt nhạc.Chân thành cảm ơn 2 bác.Đồng thời em cũng không quên các bác ( qha_vn,Hòang duc thu,khongthao,,luotxot,LS400love,và 1 bác em rất ấn tượng nhưng say quá ko nhớ nick.đã động viên và khích lệ niềm đam mê của em.Riêng 2 bác T và T chắc em sẽ sớm lên thăm 2 bác ấy.Cuối cùng cảm ơn các bác đã ...em vào hội trứơc sau gì cũng sẽ khổ này.
033102beer_1_prv.gif

Bác Puwa cưới V2 già này rồi à? Chúc mừng bác gia nhập hội.
033102beer_1_prv.gif
 
Hạng F
6/12/08
9.716
33
48
Ukraine
Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!

qha_vn nói:
manhodessa nói:
Hôm qua lúc em chạy qua chỉ có mỗi bác puwagreen , em sau bận với F1 ko ra được . Chúc mừng bác. Puwagreen đã cưới V2 ...cùng khổ .
làm hôm qua hổng ai dám uống gụ của bác :D
Hic ấy chết áy náy quá , hôm qua em muốn chạy ra ngó xe các bác ...nhưng ko có cai nào cả nên về. Em nhớ không nhầm bác qha_vn là bạn của ông bạn em - lão Mộc HN ?
 
Hạng D
22/7/06
3.782
1.359
113
Kiên Giang
Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!

Mấy bác hội Lét xù cho em hỏi có bao giờ mấy bác tự thấy rằng vợ 2 mấy bác nhậu bia mà xót ruột gan k vậy mấy bác ơi........Em chỉ hỏi vui thôi nhe