Tập Lái
3/4/12
14
0
0
Hà Nội
Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!

Trước em có con xe L400 1992. Hình thức đẹp, nhưng chạy thì ít, nằm gara thì nhiều. Sau này nghiệm ra thấy: Mình chăm nó hơn nó chăm mình. Nó tiêu tiền hơn V1. Cứ có tiền lại độ,... sửa,... quanh năm. Chẳng qua tại: Chơi với mấy ông gara xấu bụng toàn xui dại mình chưa hỏng đã sửa, thay... Bò lành chữa thành bò què. Thấy mình dại quá, đi đước 3 năm tiền sửa xe gần bằng tiền lúc mua (265tr). Chẳng dám nói với ai, xấu hổ bỏ xừ. Nhưng lại nghiện xe LS. Không có tiền vẫn máu vì nói thật đi LS sướng thật. Các bác trong Nam có cả hội xe LS400, phê vãi. Giá mà em ở trong đấy thì đã gặp các bác học được ối thứ. Sau này mà giàu lên kiểu gì em cũng lại LS (càng cao càng tốt, cụ tổ LS400 sẽ phải tự hào về em). Bi h sắp phải chia tay với LS400-1998 rùi (vì lý do mưu sinh) nhưng em vẫn sẽ chung thuỷ với "LS400 - niềm đam mê bất tận"
---------------------------
www.bonbanh.com/Xe-Lexus-LS-400-1998-57945.html
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
30/12/10
399
2
18
54
HCMC
Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!

Bác mcthanh cũng “bloody” nhẩy! Chi gần 300 chịu thì kinh nghiệm sửa LS chắc cũng phải có thứ hạng trong ao hồ héng! Đi xe cổ thì đương nhiên là phải “chưa hỏng đã sửa”. Chờ tới lúc hỏng thì làm xấu mặt giang hồ quá! Chỉ có điều tại sao bác ay lại để bò lành thành bò què nhỉ (trừ trường hợp không có đồ thay).
 
Hạng D
23/12/08
2.807
122
63
59
TPHCM
Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!

mcthanh nói:
Trước em có con xe L400 1992. Hình thức đẹp, nhưng chạy thì ít, nằm gara thì nhiều. Sau này nghiệm ra thấy: Mình chăm nó hơn nó chăm mình. Nó tiêu tiền hơn V1. Cứ có tiền lại độ,... sửa,... quanh năm. Chẳng qua tại: Chơi với mấy ông gara xấu bụng toàn xui dại mình chưa hỏng đã sửa, thay... Bò lành chữa thành bò què. Thấy mình dại quá, đi đước 3 năm tiền sửa xe gần bằng tiền lúc mua (265tr). Chẳng dám nói với ai, xấu hổ bỏ xừ. Nhưng lại nghiện xe LS. Không có tiền vẫn máu vì nói thật đi LS sướng thật. Các bác trong Nam có cả hội xe LS400, phê vãi. Giá mà em ở trong đấy thì đã gặp các bác học được ối thứ. Sau này mà giàu lên kiểu gì em cũng lại LS (càng cao càng tốt, cụ tổ LS400 sẽ phải tự hào về em). Bi h sắp phải chia tay với LS400-1998 rùi (vì lý do mưu sinh) nhưng em vẫn sẽ chung thuỷ với "LS400 - niềm đam mê bất tận"
---------------------------
Bác giống em nè , nhưng em sửa gì em oang oang thứ đó vì có cả Hội thông cảm đồng cảnh ngộ .
24.gif
24.gif
24.gif
.
Giá em này ngoài đó giờ là bi nhiêu hả bác ?
 
Hạng F
22/12/08
5.349
227
63
Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!

theo cái này Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 09:2011/BGTVT

thì các xe độ bi-xenon của anh em ta cứ vô tư đi các bác,minh chứng là em vừa đi đăng kiểm chiều qua với 4 bi ở đèn trước và 2 bi ở đèn gầm mà có ai nói gì đâu
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
11/2/08
4.041
20
38
54
HCM
Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!

CHIEUCUONG nói:
theo cái này Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 09:2011/BGTVT

thì các xe độ bi-xenon của anh em ta cứ vô tư đi các bác,minh chứng là em vừa đi đăng kiểm chiều qua với <span style=""color: #800000;"">4 bi ở đèn trước và 2 bi ở đèn gầm</span> mà có ai nói gì đâu

Tổng cộng 8 bi
42.gif
 
Hạng D
11/2/08
4.041
20
38
54
HCM
Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!

duongxua nói:
gauxam nói:
Bác "đường sữa" lúc này già rồi nên lo lắng nhiều thứ nhỉ :D

Em sợ quá nên phải đi uống vài chai beer cho bớt sợ mới được
SMOKIN.GIF
Cái này anh mới tính mà chưa kịp làm . Giờ có lo là lo cho chú
24.gif
24.gif
24.gif
24.gif
24.gif
24.gif
Anh cứ mua bộ đèn mới, gắn bóng halogen, đừng độ xenon, ai dám bắt anh? :)
 
Hạng C
15/1/08
685
0
16
47
Q8
Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!

duongxua nói:
mcthanh nói:
Trước em có con xe L400 1992. Hình thức đẹp, nhưng chạy thì ít, nằm gara thì nhiều. Sau này nghiệm ra thấy: Mình chăm nó hơn nó chăm mình. Nó tiêu tiền hơn V1. Cứ có tiền lại độ,... sửa,... quanh năm. Chẳng qua tại: Chơi với mấy ông gara xấu bụng toàn xui dại mình chưa hỏng đã sửa, thay... Bò lành chữa thành bò què. Thấy mình dại quá, đi đước 3 năm tiền sửa xe gần bằng tiền lúc mua (265tr). Chẳng dám nói với ai, xấu hổ bỏ xừ. Nhưng lại nghiện xe LS. Không có tiền vẫn máu vì nói thật đi LS sướng thật. Các bác trong Nam có cả hội xe LS400, phê vãi. Giá mà em ở trong đấy thì đã gặp các bác học được ối thứ. Sau này mà giàu lên kiểu gì em cũng lại LS (càng cao càng tốt, cụ tổ LS400 sẽ phải tự hào về em). Bi h sắp phải chia tay với LS400-1998 rùi (vì lý do mưu sinh) nhưng em vẫn sẽ chung thuỷ với "LS400 - niềm đam mê bất tận"
---------------------------
Bác giống em nè , nhưng em sửa gì em oang oang thứ đó vì có cả Hội thông cảm đồng cảnh ngộ .
24.gif
24.gif
24.gif
.
Giá em này ngoài đó giờ là bi nhiêu hả bác ?
28K à bác duongxua
24.gif
 
Hạng D
2/3/05
1.645
39
48
Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!

duongxua nói:
mcthanh nói:
Trước em có con xe L400 1992. Hình thức đẹp, nhưng chạy thì ít, nằm gara thì nhiều. Sau này nghiệm ra thấy: Mình chăm nó hơn nó chăm mình. Nó tiêu tiền hơn V1. Cứ có tiền lại độ,... sửa,... quanh năm. Chẳng qua tại: Chơi với mấy ông gara xấu bụng toàn xui dại mình chưa hỏng đã sửa, thay... Bò lành chữa thành bò què. Thấy mình dại quá, đi đước 3 năm tiền sửa xe gần bằng tiền lúc mua (265tr). Chẳng dám nói với ai, xấu hổ bỏ xừ. Nhưng lại nghiện xe LS. Không có tiền vẫn máu vì nói thật đi LS sướng thật. Các bác trong Nam có cả hội xe LS400, phê vãi. Giá mà em ở trong đấy thì đã gặp các bác học được ối thứ. Sau này mà giàu lên kiểu gì em cũng lại LS (càng cao càng tốt, cụ tổ LS400 sẽ phải tự hào về em). Bi h sắp phải chia tay với LS400-1998 rùi (vì lý do mưu sinh) nhưng em vẫn sẽ chung thuỷ với "LS400 - niềm đam mê bất tận"
---------------------------
Bác giống em nè , nhưng em sửa gì em oang oang thứ đó vì có cả Hội thông cảm đồng cảnh ngộ .
24.gif
24.gif
24.gif
.
<span style=""color: #ff0000;"">Giá em này ngoài đó giờ là bi nhiêu hả bác ? </span>
bác duongxua muốn lên đời hay cưới thêm vợ nữa ...???
 
Hạng B2
30/7/06
218
0
0
hà nội
Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!

tình hình là em đang có một em ls400 đời 98 mà đang muốn bán, bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em ạ . 0903433393