Hạng D
11/2/08
4.041
20
38
54
HCM
Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!

vioswhite nói:
nothao nói:
MEXEHANGHIEU nói:
Thui, nhắm mắt đưa chân liều một cú thử xem sao hả bác nothao?
40.gif
Em cũng có lái thử LS400 rồi... Một câu kết luận là....GHIỀN!
63.gif
chẳng qua cảm giác giống phở thôi bác ...
24.gif

gấu dụ gà giỏi thiệt, kiếm con nào tạm đừng nát quá nhe bác ...
033102beer_1_prv.gif
bảo gấu đi xem giùm, định giá sửa hết bi nhiu xèn luôn, có gì gấu chịu trách nhiệm toàn tập với bác luôn nhá
21.gif

gấu hướng dẫn sửa xe và mua đồ dùm vài chiếc nữa là đủ xiền làm con 600hL thoai 
19.gif
 
35.gif
Cần gì phải vất vả vậy bác, chỉ riêng xiền hội phí em thu trước giờ cũng đủ làm con Merc S63 AMG rồi :D
 
Hạng C
26/4/12
865
35
28
Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!

mastertan91 nói:
21.gif
 các bác có chiếc 4994 chắc sắp sửa cũng phải vô hội rồi hehehe. em nó đang tắm nắng ở nha trang. kì này về em sẽ dụ vô hội
033102flo_1_prv.gif
"chắc sắp sửa cũng phải vô hội" là sao? khó hỉu wá!
cụ Gấu vào giải trình dùm e cái
 
Hạng D
11/2/08
4.041
20
38
54
HCM
Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!

taomaylanh nói:
mastertan91 nói:
21.gif
 các bác có chiếc 4994 chắc sắp sửa cũng phải vô hội rồi hehehe. em nó đang tắm nắng ở nha trang. kì này về em sẽ dụ vô hội
033102flo_1_prv.gif
"chắc sắp sửa cũng phải vô hội" là sao? khó hỉu wá!
cụ Gấu vào giải trình dùm e cái
Thì vô hội xe mới ngon được, mới được thayphap sửa máy + hộp số miễn phí, được thaycung làm máy lạnh + độ âm thanh miễn phí rồi nhậu và đi chơi miễn phí... em nghe xong còn khoái nữa là... :D
 
Hạng B1
3/6/10
85
0
0
Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!

bác tạo không khéo là từ A/C -> Audio nha:)):)).
Em đau đầu vụ đồng hồ quá, đồng hồ kim nhiệt đơ rồi, đi xa không yên tâm sợ nằm phơi nắng. không biết sài gòn mình có ai nhận sửa không nhỉ
 
Hạng C
26/4/12
865
35
28
Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!

gauxam nói:
taomaylanh nói:
mastertan91 nói:
21.gif
 các bác có chiếc 4994 chắc sắp sửa cũng phải vô hội rồi hehehe. em nó đang tắm nắng ở nha trang. kì này về em sẽ dụ vô hội
033102flo_1_prv.gif
"chắc sắp sửa cũng phải vô hội" là sao? khó hỉu wá!
cụ Gấu vào giải trình dùm e cái
Thì vô hội xe mới ngon được, mới được thayphap sửa máy + hộp số miễn phí, được thaycung làm máy lạnh + độ âm thanh miễn phí rồi nhậu và đi chơi miễn phí... em nghe xong còn khoái nữa là... :D
Chiêu dụ gà này lộ liễu quá cụ ui. Miễn miễn miễn....sao dụ thêm nhiều 100$ là được phải hem cụ?

@tân sư phụ: e nghĩ ko ai nhận sửa đâu bác ợ. Xe bác đời đầu, đồng hồ có khác chút ít so với 91-92, khác nhiều so với 93-94 và khác hoàn toàn với 95... Theo e rất khó mua đúng đời. Bác tìm mua 91-92 về sàng qua. Cụ chieucuong đang ở "bển" (kam) đó, bác alo cho ổng ghé chỗ "bà xã" e quất một phát, í lộn...quất một cái đồng hồ 91-92 đê bác
 
Hạng D
11/2/08
4.041
20
38
54
HCM
Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!

Đồng hồ taplo là bệnh chung của LS400, xe nào cũng bị, em thấy trên ebay nó có rebuilt service bảo hành trọn đời, giá 100$ cho đời 90-94 (chưa kể thay kim và tiền ship). Bác nào làm chuột bạch thử xem.

Em đoán là nó chỉ hư vài tụ điện (nếu em nhớ không lầm là 4 cái tụ, hôm nào tìm lại cái hình em post lên cho các bác tham khảo) nên mấy chú khoai Tây thay cái là xong.

@mastertan91: trước mắt bác nên nhờ thayphap sửa trước, khi nào thayphap phán là "hết thuốc chữa" thì bác làm theo cách của thaycung. Chúc bác may mắn.
 
Hạng D
3/4/10
1.156
334
83
Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!

nothao nói:
cách đây 1 năm trở về trước sửa xe mới khổ[/b], giờ có thayphap rồi kg có gì phải lo nữa, sửa hộp số ~10-20tr, ECU thì 2tr (thay các tụ hỏng)
đúng vì ai cũng ngán V8 hao xăng, nhưng bạn em chạy Escape, Q7 đời mới 14-16l/100km vẫn kg tin V2 em chỉ ~11l (thực ra ít hơn), LS400 khá 12-14l
kg phải theo lao mà cực kỳ thỏa mãn với số tiền đầu tư V2, bác dùng rồi mới biết
nhưng nói chung e vẫn cản bác à nhe
Tại sao mà cách đây 1 năm về trước sửa xe mới khổ hả bác nothao? Còn bây giờ sao lại không khổ? Vì em nghe nói, hàng LS 400 đời cũ chỉ là secondhand, không còn sản xuất nữa, chỉ toàn là đồ nghĩa địa không hà, bên CAM cũng khó tìm (chỉ đời cao từ 2000 trở lại đây- một chiên dza hàng CAM nói với em như thế), muốn tìm phụ tùng LS đời cũ như các bác trong hội chơi thì chỉ co thể ra khu Huỳnh Mẫn Đạt hay An Dương Dương thì may ra. Không biết có đúng không?

 
Hạng D
21/4/10
3.116
38.068
113
HCM city
Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!

MEXEHANGHIEU nói:
nothao nói:
cách đây 1 năm trở về trước sửa xe mới khổ, giờ có thayphap rồi kg có gì phải lo nữa, sửa hộp số ~10-20tr, ECU thì 2tr (thay các tụ hỏng)
đúng vì ai cũng ngán V8 hao xăng, nhưng bạn em chạy Escape, Q7 đời mới 14-16l/100km vẫn kg tin V2 em chỉ ~11l (thực ra ít hơn), LS400 khá 12-14l
kg phải theo lao mà cực kỳ thỏa mãn với số tiền đầu tư V2, bác dùng rồi mới biết
nhưng nói chung e vẫn cản bác à nhe
Tại sao mà cách đây 1 năm về trước sửa xe mới khổ hả bác nothao? Còn bây giờ sao lại không khổ? Vì em nghe nói, hàng LS 400 đời cũ chỉ là secondhand, không còn sản xuất nữa, chỉ toàn là đồ nghĩa địa không hà, bên CAM cũng khó tìm (chỉ đời cao từ 2000 trở lại đây- một chiên dza hàng CAM nói với em như thế), muốn tìm phụ tùng LS đời cũ như các bác trong hội chơi thì chỉ co thể ra khu Huỳnh Mẫn Đạt hay An Dương Dương thì may ra. Không biết có đúng không?


Cái đây hơn 1 năm, anh em trong hội LS400 chưa biết Pháp sư Tấn. Bây giờ có Pháp sư Tấn rồi nên đỡ khổ.
 
Hạng D
21/4/10
3.116
38.068
113
HCM city
Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!

@Mastertan91: (Cái nick Master của bác làm em sợ quá) Về cái đồng hồ, bác làm theo bác Gấu nói đi. Pháp sư Tấn có thể sửa được.
 
Hạng C
26/4/12
865
35
28
Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!

gauxam nói:
Đồng hồ taplo là bệnh chung của LS400, xe nào cũng bị, em thấy trên ebay nó có rebuilt service bảo hành trọn đời, giá 100$ cho đời 90-94 (chưa kể thay kim và tiền ship). Bác nào làm chuột bạch thử xem. Em đoán là nó chỉ hư vài tụ điện (nếu em nhớ không lầm là 4 cái tụ, hôm nào tìm lại cái hình em post lên cho các bác tham khảo) nên mấy chú khoai Tây thay cái là xong. @mastertan91: trước mắt bác nên nhờ thayphap sửa trước, khi nào thayphap phán là "hết thuốc chữa" thì bác làm theo cách của thaycung. Chúc bác may mắn.
Mấy cái tụ giấy đó lâu năm nên bị khô dầu, chiêu đó giải quyết khi đồng hồ tối thui cụ ợ(ko sáng đèn chiếu sáng cao áp). Còn kim ko lên phần lớn do ổ kim, nó tương tự như một mô-tơ nhỏ lâu ngày nên nặng rít rịt cái cốt (giống như khô dầu khô mỡ vậy đó), từ trường ko thắng nổi nên đôi khi ta phải đập đập cái táp-lô nó mới lên. Vì mô-tơ quá nhỏ cộng với mấy chi tiết bằng nhựa lão hoá giòn như bánh đa nên việc sửa nó rất khó. Cụ ls400love rất rành vụ này, nên alo nhờ cụ í tí.