wusnat nói:
Đắc nhân tâm không phải điều gì cũng đúng! xxx là người đại diện cho pháp luật, không thể mang những xúc cảm cá nhân để mà sử sự được, còn nhiều biện pháp khác để mà khống chế, đương sự cũng không đến nức nguy hiểm cho XH để mà phải dùng đến vũ khí. Cũng may là chàng xxx học hảnh cũng vào loại dzở ẹc à nên bắn trật, phúc bảy đời nhà nó chứ không mạng phải đổi mạng mà thôi và lại do chính đồng đội của nó khử nó mới nhục cho gia đình nó.
Ha Sonata nói:
wusnat nói:
Trong mọi tình huống xxx không được phép nổ súng!
Bác à! Cái "phép" thuộc về "nguyên tắc làm việc".
Cái hành vi "chửi bới khiêu khích" và hành động nổ súng "bắn thẳng vào đối tượng" kia thuộc về LÒNG TỰ TRỌNG CỦA CON NGƯỜI TRONG CUỘC SỐNG.
"Tù cũng bắn." đó là câu nói trong đầu người bị khiêu khích khi họ bị quá kích động không còn làm chủ được nữa.
Em đọc được cái lý trong Đắc Nhân Tâm "Đừng dại dột kích động người khác"!
khi xảy ra chuyện này, csgt này không còn giữ được cái "
đại diện cho pháp luật" nữa, chỉ còn lại cái máu điên của thằng đàn ông bị lăng mạ xỉ nhục.
Về mặt pháp luật: bác hoàn toàn đúng.
Về mặt "tâm lý con người": bác chưa hiểu ý em nói. Viên csgt kia dù tốt dù xấu (trước đó), dù có ăn hối lộ hay không...cũng đừng dại mà biểu diễn lạng lách, chửi bới và "lêu lêu" nó, nó điên lên là nó "bòm". Em từng khuyên anh em đừng mang vũ khí trong xe cũng là vì không muốn ai ỷ lại vũ khí có sẵn mà bị kích động. Chạy xe bố láo, quay lại chửi bới thách thức ...bị bắn là đáng cái tội "ngu mà lỳ, mà láo"
Hồi 199x, ở Q5, CSHS Phan Văn H: rượt đuổi mấy thằng choai choai côn đồ ở La Kai vòng vòng Trần Hưng Đạo, Châu V Liêm, Nguyễn Trãi, Ng Tri Phương...chúng vừa chạy vừa chửi. Bị ép lại, chúng đạp xe trinh sát chạy tiếp, nhiều lần nhiều vòng...tới khi bị CSHS ép ngã, chĩa súng!!!! "đ.mịa mày dám bắn không c..." 2 chử cái "on" thằng nhóc (28t) không kịp nói ra. Trời ơi đậu hủ nó văng tùm lum! Phan V H là 1 TSHS trẻ, hiền như cục bột nhưng đến lúc đó anh ta đã "điên" rồi.
Bác bảo "
Cũng may là chàng xxx học hảnh cũng vào loại dzở ẹc à nên bắn trật" câu này bác nói đúng 100%
.
"phúc bảy đời nhà nó chứ không mạng phải đổi mạng mà thôi và lại do chính đồng đội của nó khử nó mới nhục cho gia đình nó." Bác lại nhầm nữa! Chưa chắc nhé!
Trường hợp Phan Văn H em nói trên: bây giờ anh ta "vưỡn" còn đang công tác tại CAQ5. Cấp hàm trung tá cơ nhé! (Không tin các bác cứ thẩm tra tại đội 45)
Lại nói tới Đắc Nhân Tâm:
Vâng "
Đắc nhân tâm không phải điều gì cũng đúng!" Nhưng trong TÂM LÝ sách này khuyên(em tóm lại không chính xác)
"đừng bao giờ khiêu khích, thách thức, kích động lòng tự ái của người khác". Em cho là hoàn toàn đúng.
CON NGƯỜI mà! ai cũng có % là "con, bản năng" và % là "NGƯỜI, lý trí". Không nên Thách cho "con" của "người" kia trỗi dậy! "Vua cũng thua thằng liều" nhưng "liều phải thua thằng điên" Thách trúng thằng có máu điên thì "được vạ thì má đã sưng" (thậm chí "mạng đã mất." Đúng sai gì cũng mất mạng rùi)
Em xin chấm dứt cmt tranh luận với bác vì em vốn rất quý trọng bác. Bác nói đúng luật, nhưng lý thuyết quá!
(Lâu rồi từ hồi tết không gặp bác, hôm nay em mạn phép tranh luận với bác vài ý, xin đừng trách em "phạm thượng" em thành thật xin lỗi!)