Tết này nhóm Nhatha, huybm và focker đã có rất nhiều cảm xúc khác nhau khi di chuyển gần như trọn vẹn cung đường HCM từ Kon Tum đến Quảng Bình (chỉ trừ đoạn từ A Lưới đến Nam Giang do lượt về muốn ghé hầm Hải Vân cho biết). Nói chung là trên cả tuyệt vời, cảnh vật thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ, vắng bóng người; đèo dốc quanh co liên tục cả trăm km; người dân hiếu khách với bữa ăn ngẫu hứng ở quán nhỏ ven đường; bùi ngùi khi lướt qua cầu Hiền Lương (vĩ tuyến 17); thót tim khi gia súc cứ đâm đầu vào xe (bác nào chạy xe màu đỏ thì phải cẩn thận); bàng hoàng khi thấy người bị nạn; lãng mạn bên dòng suối, thác nước;... thỏa mãn mong ước bấy lâu (oh yeah); và cuối cùng mà quan trọng nhất là cảm động trước sự hỗ trợ chí tình của anh chị em trong đoàn... Cảm ơn các bác nhiều lắm.
Chúc mừng hội con Fòfocker nói:Tết này nhóm Nhatha, huybm và focker đã có rất nhiều cảm xúc khác nhau khi di chuyển gần như trọn vẹn cung đường HCM từ Kon Tum đến Quảng Bình (chỉ trừ đoạn từ A Lưới đến Nam Giang do lượt về muốn ghé hầm Hải Vân cho biết). Nói chung là trên cả tuyệt vời, cảnh vật thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ, vắng bóng người; đèo dốc quanh co liên tục cả trăm km; người dân hiếu khách với bữa ăn ngẫu hứng ở quán nhỏ ven đường; bùi ngùi khi lướt qua cầu Hiền Lương (vĩ tuyến 17); thót tim khi gia súc cứ đâm đầu vào xe (bác nào chạy xe màu đỏ thì phải cẩn thận); bàng hoàng khi thấy người bị nạn; lãng mạn bên dòng suối, thác nước;... thỏa mãn mong ước bấy lâu (oh yeah); và cuối cùng mà quan trọng nhất là cảm động trước sự hỗ trợ chí tình của anh chị em trong đoàn... Cảm ơn các bác nhiều lắm.
Last edited by a moderator:
Ý Bác trùng ý em đấy, vậy là em có Bạn về chung roàiDulich nói:Các bác cho e hỏi : thế muốn đi ca ravan cùng với FFC nhưng e chỉ xuyên có 1/2 Việt ... rồi quẹo...về, có được không ạ? ( vì e không có đủ thời gian)![]()


Welcome bác tham gia caravan.Dulich nói:Ngày đầu tiên xin gia nhập FFC mà đã thấy vui rồi, có người giống mình !
Bác Phan, xin, nhưng mà không biết caravan FFC có chấp nhận cho mình đi như vậy hôn?![]()
Dù sao cũng rất vui khi được làm quen với bác![]()
Không phải ai cũng có đủ điều kiện thời gian để cùng tham gia, vậy nên có tinh thần là vui rồi bác ạ. Miễn là khi tham gia cần bảo đảm an toàn khi đi cùng đoàn và ngay cả khi tách đoàn.


Nghe bác HT nói vậy là e an tâm rồi !
Đây là tour caravan đầu tiên của mình, trước đây đi đâu cũng chỉ đi độc có mình ên gia đình mình nên mỗi khi đi xa , đến chỗ lạ cũng hơi lo...Bây giờ thì vui rồi, đi xa cũng có hội , có thuyền...Bác Phan ơi, vậy e và bác nắm tay nhau đăng ký tour caravan xuyên 1/2 Việt nhé!
Đây là tour caravan đầu tiên của mình, trước đây đi đâu cũng chỉ đi độc có mình ên gia đình mình nên mỗi khi đi xa , đến chỗ lạ cũng hơi lo...Bây giờ thì vui rồi, đi xa cũng có hội , có thuyền...Bác Phan ơi, vậy e và bác nắm tay nhau đăng ký tour caravan xuyên 1/2 Việt nhé!
Okie Bác, hẹn gặp Bác dịp Off Tân niên nhéDulich nói:Nghe bác HT nói vậy là e an tâm rồi !
Đây là tour caravan đầu tiên của mình, trước đây đi đâu cũng chỉ đi độc có mình ên gia đình mình nên mỗi khi đi xa , đến chỗ lạ cũng hơi lo...Bây giờ thì vui rồi, đi xa cũng có hội , có thuyền...Bác Phan ơi, vậy e và bác nắm tay nhau đăng ký tour caravan xuyên 1/2 Việt nhé!![]()

