E gửi cho bác ấy tham khảo địa điểm vui chơi thôi ạ. Lúc đầu e cũng dự tính đi tàu, đặt vé mà bị biển động nên đc hồi vé tàu lại; sau đó mình quyết định đi mb í.bác bay tham khảo thế nào được =)))
- Tags
- côn đảo
MI
tháng 11.2024 Mình đã đi lịch trình như của bác và thấy thú vị - đang chuẩn bị đi tiếpMấy anh cho em xin chỗ ở, vui chơi, thăm thú tại Côn Đảo trong 1 ngày 1 đêm với.
Em dự kiến đi từ Sài Gòn về Sóc Trăng chơi 1 đêm thứ 6, sáng thứ 7 đi tàu cao tốc ra Côn Đảo rồi trưa chủ nhật về lại. Do không xin nghỉ phép được nhiều nên chỉ có thời gian bấy nhiêu đó thôi. Em xin đa tạ mấy anh trước
View attachment 3272648*Ảnh minh hạo, nguồn VnEconomy
Chiều 5h thứ 6: mình xuất phát từ Q7 đi Sóc Trăng, ăn uống nhẹ và tầm 9h tối tới Thành phố Sóc Trăng đặt khách sạn trên booking 500k/phòng...rồi đi ăn uống trải nghiệm ở đây ( toàn người Hoa nên hôm đó ăn móm Vịt hẩm thuốc bắc.....)
Sáng 6h dậy và ăn sáng đi xuống Cảng Trần đề 30 phút
Chạy xe chở mọi người ra tàu, rồi quay lại bãi gửi xe 100k/xe ( có chủ bãi chở bằng xe máy lên tàu) và khởi hành
Nhớ là đi tàu đỏ 2 thân (ngồi tầng trệt nó ít say sóng ) - AE nào khỏe thì lên bong uống cafe chém gió
10h45 tới cảng Trần đề thue 2 cái xe máy 150k/xe chạy 30 phút về khách sạn....trung tâm 12h
Nhận phòng ăn uống và nghỉ ngơi...
Chiều lấy xe đi tắm cái bãi ngọc hay bãi gì( tắm có có máy bay hạ cánh ấy)..
rồi chạy về khách sạn ...ngắm biển...
18h...đi ăn tối rồi chơi cafe, ăn uống dọc biển.....
22h giờ ra trung tâm chỗ mộ cô Sáu thăp hương
Cũng đi các thể loại nhà tù, tắm tý biển
Sáng thì dậy có mỗi tiết mục tắm biển, đi thăm các khu nhà tù, đi xe máy hay xe đạp đều đc
rồi cũng Cafe nhà cổ ........, ăn kem ...........
rồi ngồi lướt web giết thời gian Chờ ăn trua >>>trả phòng và lên tàu về
13h chiều - Chạy xe máy ra cảng trả trả xe lên tầu
16h tàu cập bến. lấy xe về cần thơ ăn tối và dọt về SG
Đi chi phí này rẻ, trải nghiệm tốt.......
Côn đảo chỉ cần 1 cái xe máy đi 1 lúc là vòng quanh đảo, khu này chủ yếu du lịch tâm linh nên dịch vụ vẫn hoang sơ
Về nghỉ dưỡng nên ở lại 1-2 ngày là chán rồi, ở ngày thứ 3 chắc khùng......
Khách sạn thì tầm 1 tr/phòng là ngon, côn đảo nhỏ nên thuê 1 cái xe máy đi đi lại lại cho thuận tiện mà nhanh,
Đồ ăn uống rẻ
Tổng chi phí dưới 10 củ cho 1 chuyến đi cả gia đình 5 người mà thoải mái vẫn còn dư tiền
Sáng 6h dậy và ăn sáng đi xuống Cảng Trần đề 30 phút
Chạy xe chở mọi người ra tàu, rồi quay lại bãi gửi xe 100k/xe ( có chủ bãi chở bằng xe máy lên tàu) và khởi hành
Nhớ là đi tàu đỏ 2 thân (ngồi tầng trệt nó ít say sóng ) - AE nào khỏe thì lên bong uống cafe chém gió
10h45 tới cảng Trần đề thue 2 cái xe máy 150k/xe chạy 30 phút về khách sạn....trung tâm 12h
Nhận phòng ăn uống và nghỉ ngơi...
Chiều lấy xe đi tắm cái bãi ngọc hay bãi gì( tắm có có máy bay hạ cánh ấy)..
rồi chạy về khách sạn ...ngắm biển...
18h...đi ăn tối rồi chơi cafe, ăn uống dọc biển.....
22h giờ ra trung tâm chỗ mộ cô Sáu thăp hương
Cũng đi các thể loại nhà tù, tắm tý biển
Sáng thì dậy có mỗi tiết mục tắm biển, đi thăm các khu nhà tù, đi xe máy hay xe đạp đều đc
rồi cũng Cafe nhà cổ ........, ăn kem ...........
rồi ngồi lướt web giết thời gian Chờ ăn trua >>>trả phòng và lên tàu về
13h chiều - Chạy xe máy ra cảng trả trả xe lên tầu
16h tàu cập bến. lấy xe về cần thơ ăn tối và dọt về SG
Đi chi phí này rẻ, trải nghiệm tốt.......
Côn đảo chỉ cần 1 cái xe máy đi 1 lúc là vòng quanh đảo, khu này chủ yếu du lịch tâm linh nên dịch vụ vẫn hoang sơ
Về nghỉ dưỡng nên ở lại 1-2 ngày là chán rồi, ở ngày thứ 3 chắc khùng......
Khách sạn thì tầm 1 tr/phòng là ngon, côn đảo nhỏ nên thuê 1 cái xe máy đi đi lại lại cho thuận tiện mà nhanh,
Đồ ăn uống rẻ
Tổng chi phí dưới 10 củ cho 1 chuyến đi cả gia đình 5 người mà thoải mái vẫn còn dư tiền
Thanks bác,Chiều 5h thứ 6: mình xuất phát từ Q7 đi Sóc Trăng, ăn uống nhẹ và tầm 9h tối tới Thành phố Sóc Trăng đặt khách sạn trên booking 500k/phòng...rồi đi ăn uống trải nghiệm ở đây ( toàn người Hoa nên hôm đó ăn móm Vịt hẩm thuốc bắc.....)
Sáng 6h dậy và ăn sáng đi xuống Cảng Trần đề 30 phút
Chạy xe chở mọi người ra tàu, rồi quay lại bãi gửi xe 100k/xe ( có chủ bãi chở bằng xe máy lên tàu) và khởi hành
Nhớ là đi tàu đỏ 2 thân (ngồi tầng trệt nó ít say sóng ) - AE nào khỏe thì lên bong uống cafe chém gió
10h45 tới cảng Trần đề thue 2 cái xe máy 150k/xe chạy 30 phút về khách sạn....trung tâm 12h
Nhận phòng ăn uống và nghỉ ngơi...
Chiều lấy xe đi tắm cái bãi ngọc hay bãi gì( tắm có có máy bay hạ cánh ấy)..
rồi chạy về khách sạn ...ngắm biển...
18h...đi ăn tối rồi chơi cafe, ăn uống dọc biển.....
22h giờ ra trung tâm chỗ mộ cô Sáu thăp hương
Cũng đi các thể loại nhà tù, tắm tý biển
Sáng thì dậy có mỗi tiết mục tắm biển, đi thăm các khu nhà tù, đi xe máy hay xe đạp đều đc
rồi cũng Cafe nhà cổ ........, ăn kem ...........
rồi ngồi lướt web giết thời gian Chờ ăn trua >>>trả phòng và lên tàu về
13h chiều - Chạy xe máy ra cảng trả trả xe lên tầu
16h tàu cập bến. lấy xe về cần thơ ăn tối và dọt về SG
Đi chi phí này rẻ, trải nghiệm tốt.......
Côn đảo chỉ cần 1 cái xe máy đi 1 lúc là vòng quanh đảo, khu này chủ yếu du lịch tâm linh nên dịch vụ vẫn hoang sơ
Về nghỉ dưỡng nên ở lại 1-2 ngày là chán rồi, ở ngày thứ 3 chắc khùng......
Khách sạn thì tầm 1 tr/phòng là ngon, côn đảo nhỏ nên thuê 1 cái xe máy đi đi lại lại cho thuận tiện mà nhanh,
Đồ ăn uống rẻ
Tổng chi phí dưới 10 củ cho 1 chuyến đi cả gia đình 5 người mà thoải mái vẫn còn dư tiền
Gút lại là tầm giữa tháng 3 (a gì nói bà già đi biển) trở đi thì đi tàu từ Trần Đề - tàu đỏ 2 thân thì chắc là tàu cảu bọn Phú Quốc Express (Trưng Nhị hoặc Côn Đảo Express) là loại tàu lớn sức chứa 598 người sẽ đỡ say sóng hơn 1 chút.
Khi đi nhớ mang theo tuốc chống say xe và bịch nilon (để ói)
E tính sáng thứ 6 tầm 2:30 sáng khởi hành từ BD đi tới cảng Trần Đề tầm 7h sáng vừa kịp chuyến tàu 8h đi CĐ
Đi thế vất vả ..chỉ dành cho đội đi viếng cô sáuThanks bác,
Gút lại là tầm giữa tháng 3 (a gì nói bà già đi biển) trở đi thì đi tàu từ Trần Đề - tàu đỏ 2 thân thì chắc là tàu cảu bọn Phú Quốc Express (Trưng Nhị hoặc Côn Đảo Express) là loại tàu lớn sức chứa 598 người sẽ đỡ say sóng hơn 1 chút.
Khi đi nhớ mang theo tuốc chống say xe và bịch nilon (để ói)
E tính sáng thứ 6 tầm 2:30 sáng khởi hành từ BD đi tới cảng Trần Đề tầm 7h sáng vừa kịp chuyến tàu 8h đi CĐ
Nên nghỉ 1 đêm ở Sóc Trăng lây sức, sang 6h dậy ăn sáng và 7 giờ chạy 45 phút va gio xe là oke nhất 8h lên tàu
Hoặc thuê ks dưới đó ( cũ và k đẹp) thì ngủ dậy muộn cũng đc
Đồng ý với anh về trải nghiệm và lịch trình đi lại trên đảo. Dự định của em thời gian đi cũng y chang như vậy. Xe máy ngay tại cảng có chỗ cho thuê luôn hả anh?Đi thế vất vả ..chỉ dành cho đội đi viếng cô sáu
Nên nghỉ 1 đêm ở Sóc Trăng lây sức, sang 6h dậy ăn sáng và 7 giờ chạy 45 phút va gio xe là oke nhất 8h lên tàu
Hoặc thuê ks dưới đó ( cũ và k đẹp) thì ngủ dậy muộn cũng đc
Đi du lịch mà đi khuya vậy hành xác quá anh, nhớ hồi nhỏ nhà em đi chơi mà mẹ em bắt e dậy lúc 2h sáng, lên xe là nó khó chịu vô cùng. Chưa kể lên tàu còn dễ say sóng hơn đi xe nữa, thành viên trong gia đình chịu nổi ko á chứThanks bác,
Gút lại là tầm giữa tháng 3 (a gì nói bà già đi biển) trở đi thì đi tàu từ Trần Đề - tàu đỏ 2 thân thì chắc là tàu cảu bọn Phú Quốc Express (Trưng Nhị hoặc Côn Đảo Express) là loại tàu lớn sức chứa 598 người sẽ đỡ say sóng hơn 1 chút.
Khi đi nhớ mang theo tuốc chống say xe và bịch nilon (để ói)
E tính sáng thứ 6 tầm 2:30 sáng khởi hành từ BD đi tới cảng Trần Đề tầm 7h sáng vừa kịp chuyến tàu 8h đi CĐ
Đồng ý với anh về trải nghiệm và lịch trình đi lại trên đảo. Dự định của em thời gian đi cũng y chang như vậy. Xe máy ngay tại cảng có chỗ cho thuê luôn hả anh?
Các bạn cho thuê tiếp thị ngay bên cảng Trần Đề, em đến nơi họ đã gọi đưa chìa khoá cho em, xài xong đưa 150k rồi trả xe
Cảm ơn anhCác bạn cho thuê tiếp thị ngay bên cảng Trần Đề, em đến nơi họ đã gọi đưa chìa khoá cho em, xài xong đưa 150k rồi trả xe
Dạ e đi công chiện chứ ko phải du lịch ợ,Đi du lịch mà đi khuya vậy hành xác quá anh, nhớ hồi nhỏ nhà em đi chơi mà mẹ em bắt e dậy lúc 2h sáng, lên xe là nó khó chịu vô cùng. Chưa kể lên tàu còn dễ say sóng hơn đi xe nữa, thành viên trong gia đình chịu nổi ko á chứ