Cửu dương thần công vs dịch cân kinh.
Qua màu sắc hào quang có thể đoán đc ai luyện võ công nào.
Truyền nhân cửu dương thần công thi triển đại tích lịch nhưng bị la hán tá chế ngự,do hao tổn nội lực qúa độ nên cần thời gian hồi khí,dẫn đến thế bị động,phải chuyển sang phòng thủ.
Từ xa,truyền nhân vương tiểu hổ là vương tiểu cẩu chạy đến tính ăn hôi,nhưng hết chap 1.mời đón xem chap 2.
Qua màu sắc hào quang có thể đoán đc ai luyện võ công nào.
Truyền nhân cửu dương thần công thi triển đại tích lịch nhưng bị la hán tá chế ngự,do hao tổn nội lực qúa độ nên cần thời gian hồi khí,dẫn đến thế bị động,phải chuyển sang phòng thủ.
Từ xa,truyền nhân vương tiểu hổ là vương tiểu cẩu chạy đến tính ăn hôi,nhưng hết chap 1.mời đón xem chap 2.
hehehehe....em vừa ăn tối xong. đọc còm của bác,em cười đau cả ruột. bác mà không viết tiểu thuyết võ hiệp...là 1 tổn thất lớn của võ lâm.Cửu dương thần công vs dịch cân kinh.
Qua màu sắc hào quang có thể đoán đc ai luyện võ công nào.
Truyền nhân cửu dương thần công thi triển đại tích lịch nhưng bị la hán tá chế ngự,do hao tổn nội lực qúa độ nên cần thời gian hồi khí,dẫn đến thế bị động,phải chuyển sang phòng thủ.
Từ xa,truyền nhân vương tiểu hổ là vương tiểu cẩu chạy đến tính ăn hôi,nhưng hết chap 1.mời đón xem chap 2.
Đợi mai báo đăng thì rõ bác ơi.Kết quả cuối cùng như thế nào vậy mấy bác? Chắc anh áo cam no đòn hả?
nói thiệt nha, em mà là áo đen và có võ thì thằng áo cam ko đi may mấy mũi thì em ko phải đàn ông.
định mệnh, nhìn cái cách chạy xe của thằng áo cam là biết quân mất dại rồi. giở thói côn đồ, bị đánh teo dá* xếp re.
định mệnh, nhìn cái cách chạy xe của thằng áo cam là biết quân mất dại rồi. giở thói côn đồ, bị đánh teo dá* xếp re.
Bác này chắc coi phim kiếm hiệp nhiều nèCửu dương thần công vs dịch cân kinh.
Qua màu sắc hào quang có thể đoán đc ai luyện võ công nào.
Truyền nhân cửu dương thần công thi triển đại tích lịch nhưng bị la hán tá chế ngự,do hao tổn nội lực qúa độ nên cần thời gian hồi khí,dẫn đến thế bị động,phải chuyển sang phòng thủ.
Từ xa,truyền nhân vương tiểu hổ là vương tiểu cẩu chạy đến tính ăn hôi,nhưng hết chap 1.mời đón xem chap 2.


