Bữa trước e đi đoạn trước phú thọ này, cố tình chạy mà sao k thấy tụi xxx chỉ cạp nong, buồn hết sức. Lỗi này em đã tham khảo đầy đủ hết các bác và lúc nào cũng đầy đủ giấy tờ, sẵn sàng chiến và chơi trò lên báo.
E thêm chỗ nữa,xxx đứng dưới chân cầu Tân Thuận 1 bên Q4, bắt xe máy chạy lane ngoài trên cầu, cầu này vạch liền,2 lane và không có bảng gì hết!
Bổ sung với bác nữa là Trạm Thu Phí ở Bến Xe Miền Tây (cũ) nơi đây đã tháo biển 412 rồi, hiện không có biển báo khu vực này, nhưng xxx thường hay đứng bắt lỗi "lấn tuyến" cả 2 bên đường thường xuyên. Ban đêm có thêm xe nâng, đứng trong khúc k có đèn đường - tối thui luôn, và không mở đèn xoay của CSGT.
e tham gia chiến dịch này nhé. hiQuách Bạch Long.07 nói:nếu các anh muốn chiến với xxx thì phải chuẩn bị đầy đủ giấy tờ kể cả bảo hiểm. Cứ giả ngu vào, cho lập biên bản rồi chiến!! Nếu anh em có dư thời gian thì nên mở rộng chiến dịch chiến toàn diện với xxx về cai lỗi vớ vẫn này!
shoponline3 nói:Đoạn LTK ngay nhà e ,hẻm nhà thi đấu Phú thọ,e đi 1 dọc đường chẳng thấy bảng hiệu nào phân làn đường.
Thế mà dân chúng thi nhau nộp bánh mì lia khịa.
Cuối năm CA thành AC mất ròy.
mà AC công khai mới sợ chứ

em nghĩ muốn chiến là phải lên kế hoạch đàng hoàng chứ 1 mình chiến xong rồi về đồn trả bằng lái hòa cả làng thôi, còn nhiều khi bị mấy anh "xe ôm tốt bụng" hành hung nữa chứ. Ít nhất phải cho 1 người đứng đối diện và quay trước xong người kia đã mở ghi âm từ trước rồi mới đi qua cho xxx bắt vào thôi.
Cho em đặt 1 chân.
Không biết bà con tặng bánh mì nhiều quá, tụi nó để có bị thúi không, để thúi uổng quá, mỗi người lấy lại 1 ít mà dùng.
Không biết bà con tặng bánh mì nhiều quá, tụi nó để có bị thúi không, để thúi uổng quá, mỗi người lấy lại 1 ít mà dùng.
anhkhoa1991 nói:e tham gia chiến dịch này nhé. hiQuách Bạch Long.07 nói:nếu các anh muốn chiến với xxx thì phải chuẩn bị đầy đủ giấy tờ kể cả bảo hiểm. Cứ giả ngu vào, cho lập biên bản rồi chiến!! Nếu anh em có dư thời gian thì nên mở rộng chiến dịch chiến toàn diện với xxx về cai lỗi vớ vẫn này!
Tụi nó lựa mặt mà hốt. Mấy bửa nay rồi chả ma nào kêu mình vào ><