Hạng D
7/9/14
3.499
5.698
113
45
Sài Gòn
Liệu ông Bụt có còn tồn tại?

19h00, Sài Gòn vẫn chìm trong cơn mưa lất phất dai dẳng.

Hai chiếc xe buýt cố vượt đèn đỏ, thế là kẹt cứng cái ngã tư vì dòng xe 2 bánh đã đan xen lưu thông vây quanh.

Tôi & đoàn xe dừng lại - đành nhường bên kia 1 nhịp đèn...
Cài thắng, tôi ngồi nghe nhạc chờ đèn xanh kế tiếp bật lên.
"Kẹt xe như thế này chắc sẽ đón bà xã trễ rồi..hihi..."

Bất chợt, tôi nhìn thấy chiếc xe đẩy và một bóng người ngồi bệt bên vệ đường phía tay phải.
Trong màn mưa, một cụ già khoảng 70 tuổi trong chiếc áo sơ mi cộc tay ướt đẫm đang ngồi thẩn thờ nhìn dòng người qua lại ngược xuôi...

Bỗng ông cụ úp mặt xuống hai đầu gối...đôi vai gầy run lên...
Tôi dám chắc ông đang khóc!

Tiếng còi hối thúc đinh tai phía sau vang lên!
Đèn xanh...Tôi đành chạy đi...
Trong lòng cảm thấy bất nhẫn...Hay là mình quay lại xem sao?
"Có khi họ dàn cảnh? Có khi nào giả vờ?" - tôi tự tìm một lý do để đi tiếp.

Không!!! Tôi đã nhìn thấy đôi mắt u buồn tuyệt vọng và cụ đã khóc ngon lành giữa dòng đời !
Mình có thể không giúp được gì nhiều, nhưng một lời thăm hỏi hay chia sẻ cái áo mưa có sẵn trên xe cũng không quá đắt...

Tôi quyết định quay xe lại...
Đường khá đông, mất gần 10 phút để tôi vòng lại đoạn đường nọ.
Ông cụ đã không còn ngồi đó (!)

Mong sao cụ khóc và Bụt đã hiện lên giúp cụ...
Hoặc ông đã khóc cho vơi đi nỗi buồn, rồi đứng dậy tự thành Bụt bước tiếp trong dòng đời đầy khắc nghiệt này chăng?

Mưa vừa tạnh...
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
14/8/15
1.565
25.307
113
Trời ơi, ông cụ đó là ông Bụt thử lòng anh đấy ! Anh chủ vừa bỏ lỡ 1 cơ hội ngàn năm có 1 dồi...
 
  • Like
Reactions: H10 and Jackie Huy
Hạng D
10/2/15
1.200
208
63
Bà cụ đẩy xe , không có áo mưa ... kẹt đường không đẩy xe về kịp , nên khóc à bác ? Em cũng chưa hiểu chuyện lắm ... mà bác quay xe lại giúp cho cụ việc gì ?
 
  • Like
Reactions: Jackie Huy
Hạng D
7/9/14
3.499
5.698
113
45
Sài Gòn
Trời ơi, ông cụ đó là ông Bụt thử lòng anh đấy ! Anh chủ vừa bỏ lỡ 1 cơ hội ngàn năm có 1 dồi...
Haha...bác nói em cũng mong thế...
Chỉ thấy lo lo cụ già đó bị cảm cúm...lớn tuổi như thế thì nguy hiểm lắm...

Lúc đó xe sau nhấn còi dí quá, em phải chạy 1 vòng lên trên mới có chỗ quay đầu lại đc...
Nhưng cụ mất tiêu...em thấy mình hơi chần chừ, biết thế xi nhan tấp vô xem cụ có sao không, ít nhất đưa cụ cái áo mưa trên xe em...nhìn xót xa lắm... :(

Bác chủ cũng là một ông Bụt, mà là " Dâm Bụt " ( bà già rồi mà cũng chẳng tha, còn quay lại ), kekeke :3dcuoigif:
Ông cụ bác ạ! :D

Cụ già khóc vì người lầm than đói khổ nghèo nàn.....:(
Chắc thế đó bác...
Hình ảnh đó khiến tôi ám ảnh quá!
Khổ thân cụ già...Lý ra tuổi này cụ phải ở nhà lo con cháu ấm êm... :(

Bà cụ đẩy xe , không có áo mưa ... kẹt đường không đẩy xe về kịp , nên khóc à bác ? Em cũng chưa hiểu chuyện lắm ... mà bác quay xe lại giúp cho cụ việc gì ?
Ông cụ ạ!
Thì quay lại hỏi xem cụ bị sao, ít nhất giúp 1 cái áo mưa trên xe cho cụ không bị ướt! Thân!
 
Hạng D
14/8/15
1.565
25.307
113
Haha...bác nói em cũng mong thế...
Chỉ thấy lo lo cụ già đó bị cảm cúm...lớn tuổi như thế thì nguy hiểm lắm...

Lúc đó xe sau nhấn còi dí quá, em phải chạy 1 vòng lên trên mới có chỗ quay đầu lại đc...
Nhưng cụ mất tiêu...em thấy mình hơi chần chừ, biết thế xi nhan tấp vô xem cụ có sao không, ít nhất đưa cụ cái áo mưa trên xe em...nhìn xót xa lắm... :(


Ông cụ bác ạ! :D


Chắc thế đó bác...
Hình ảnh đó khiến tôi ám ảnh quá!
Khổ thân cụ già...Lý ra tuổi này cụ phải ở nhà lo con cháu ấm êm... :(


Ông cụ ạ!
Thì quay lại hỏi xem cụ bị sao, ít nhất giúp 1 cái áo mưa trên xe cho cụ không bị ướt! Thân!
Trên ô tô tưởng chỉ để dù, anh để cả áo mưa ah ?
Áo mưa nhỏ thì xao cụ xài được ? :3dcuoi:
 
  • Like
Reactions: Jackie Huy
Hạng D
7/9/14
3.499
5.698
113
45
Sài Gòn
Trên ô tô tưởng chỉ để dù, anh để cả áo mưa ah ?
Áo mưa nhỏ thì xao cụ xài được ? :3dcuoi:
Trời ạ, dù chỉ che mưa nhỏ, có để sẵn 2 cái áo mưa lớn khi mưa đi từ bãi xe về nhà cách 100m lận! :)