Phạm Phương Phương added
5 photos and 2 videos.
20 hrs
Link facebook tiếp thị sữa
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008943462307
Quán ốc Út Liên, địa chỉ 3C Phổ Quang, phường 2, Tân Bình.
Quán ốc này hình thành đã hơn chục năm, từ lúc chỉ là 1 quán ốc nhỏ với dăm cái bàn nhựa, vài cái ghế nhỏ trong 01 con hẻm lớn đường Đào Duy Anh. Bây giờ quán ốc đã trở nên bề thế, hoành tráng. Không biết anh chồng chủ quán còn nhớ cái thời khó khăn, khi 2 vợ chồng anh đang mưu sinh lương thiện mà bị công an trật tự nó đuổi, anh và vợ anh phải ôm từng cái bàn chạy như chạy giặc không ? anh còn có nhớ nhờ ai mà vợ chồng anh từ 1 cái quán nhỏ mà phát triển được cái quán bề thế như bây giờ không ? có phải nhờ những người khách hàng bình dân, lương thiện ủng hộ 2 vợ chồng anh khi còn là 1 cái quán cỏn con chiếm lề đường để mưu sinh không ?
Vậy sao bây giờ anh nhẫn tâm hùa với công an ức hiếp người dân lương thiện vậy ? họ đã làm gì có lỗi với anh ? anh có hiểu là biết đâu chính những người mà anh đã đánh lại là người ngày xưa đã ủng hộ cái quán ốc chiếm lề đường của anh ? ngày xưa công an đuổi anh, bây giờ anh làm tay sai, làm côn đồ cho công an là sao ? cho dù trước đây anh chỉ là 1 thằng lêu lỏng ngoài sân gôn (công viên Gia Định bây giờ) thì điều đó cũng không làm anh trở thành con người không có lương tâm như bây giờ chứ ?
Những ai có đến quán ốc Út Liên thì nhớ hỏi thăm thằng chồng của Út Liên, nó là thằng mặc áo sơ mi caro có 2 túi, quần jean, giày sandan, đeo đồng hồ trong clip.
Thằng khốn nạn mất dạy.