đến mức không nhìn được nữa thì là mờ, các anh ấy không khoái kiện cáo rầy rà đâu, nếu mình không sợ sẵn sàng ăn bb rồi đi khiếu nại là sẽ buông ngay à, vì trước mắt là giải trình đã, sau thì chưa biết có đúng hay sai, chú khác đang ngồi chơi xơi nước sẽ nhân cơ hội chiếm đoạt vị trí ngon của ảnh. Nên thả con tép, để bắt cả mớ tôm khác ...nếu là bác và bác "thông minh" bác sẽ chọn cách nào.Thế nào gọi là mờ? Mông lung lắm bác ơi.
Cái tâm xxx không có thì đừng hòng.
Xe Ben chà bá làm hư đường, bụi đất rơi đầy xxx có dám rớ?
Riêng cái vụ biển báo cắm bên trái đường mà kiện là cũng có chuyện rồi chứ chẳ chơi đâu.