4b xuống hết dóc cầu ,thấy xxx là hoãn hồn chuyễn làn trái dính liền.còn nếu ko chuyễn thì phải bóp còi cho nó xxx đi vào mới có đường chạy. Vì xxx nó cố tình đứng tràng ra ngoài.chỉ một lane duy nhất sát lề phải là được đi nhé. Xuống dóc cầu vượt trạm 2 anh nào chưa từng đi qua đây dễ dính bẩy như chơi.ko ở đâu có dóc cầu lane liền như ơ đó nhé, nên mấy bác cẩn thận đó.xxx luôn tức trực ở đó.
Chỉnh sửa cuối:
Hôm trước em đến đoạn này bóp kèn khí thế, 2 thằng thụt vô nhường đường miệng cười nham hiểm hết biết! Dưới chân cầu 6 chiếc đang bị làm luật! Giang hồ gặp mấy thằng Giang nắng này cũng chết...

ghê vậy bácCòn nữa, trên cầu vượt chỉ có 1 lan ôto mà nó rộng gắp 3 lần lan thường, được phân cách với lan thô sơ bằng vạch liền. Bác nào thấy nó rộng quá nên chạy sát bên trái khi xuống cầu vượt xẽ bị bắt lỗi vượt trên cầu. Ở đây muốn không mất thì giờ thì theo làn xe ôm bên phải xuống cho lành
Phạt cho cái lỗi ko biết luật nên gây ra ko tự tin, em ũng hộ à nha.chiều hôm qua 12/6.mình có dịp đi qua cầu vượt trạm 2 suối tiên.hướng từ an sương về suối tiên.quẹo phải cầu vượt xuống xa lộ biên hòa.khi xuông chân cầu. Mấy bác sẽ thấy xxx đứng đó.mấy a gà mờ ko có kinh nghiệm điều bị chận chỗ này.theo như phản sạ tự nhiên khi ta lái xe ôm vòng xoay vừa xuống hết dóc cầu liền thấy xxx. theo tâm lý thì cứ nghĩ lane đang đi xuống là lane ngoài cùng là lane tay phải, là lane của xe máy là sẽ vi phạm.hơn nữa hai thằng xxx nó đứng tràng ra lane đó.nên khi từ xa mấy a gà mờ sẽ mở nhan trái để chuyễn làn vào là dính chưỡng.vì chỗ này là vạch liền nhé. A nào chưa kinh nghiệm sẽ đống học phí tại đây.thường thì khi chặn lại là hét giá triệu bẩy giam bằng 1tháng.a nào ko biết sẽ bị móc 5xi nhé.các bác đi qua đây cẩn thận nha.rất dễ dính lỗi chuyễn làn đường ko đúng nơi qui định.lỗi này bb chỉ có 300 ,400 k thôi.
Mà công nhận là nhiều vị chạy xe cứ gặp xxx là cuống hết cả lên, cứ như đã vi phạm rồi.
Tụi chó xxx này bẩn thật/
Quả thật là lên os đã lâu nhưng mà cứ gặp tụi nó ngoài đường là e lại teo dái hà!?
teo xog mới tự nhắc mình rằng mình là oser đi đúng luật việc gì phải sợ???:3dgoidien: . Nhưng lúc đó là chạy qua nó mất rùi?
cỡ lúc đó nó quắc vào chắc hồn vía lên mây chẳng nhớ dc kinh nghiệm nào của mấy a e oser hết quá!

teo xog mới tự nhắc mình rằng mình là oser đi đúng luật việc gì phải sợ???:3dgoidien: . Nhưng lúc đó là chạy qua nó mất rùi?

cỡ lúc đó nó quắc vào chắc hồn vía lên mây chẳng nhớ dc kinh nghiệm nào của mấy a e oser hết quá!
He he he! Bác lại bắt lỗi từ ngữ rồi!ghê vậy báctrên đây có lane dành riêng cho xe ôm luôn hả
Ôm sát lane bên phải mà đi nếu khg muốn mất thì giờ! Thường chổ này xe nhiều, nên nhiều bác thấy bên trái rộng lại tưởng có lane riêng rồi chạy sẽ bị vịn
chiều hôm qua 12/6.mình có dịp đi qua cầu vượt trạm 2 suối tiên.hướng từ an sương về suối tiên.quẹo phải cầu vượt xuống xa lộ biên hòa.khi xuông chân cầu. Mấy bác sẽ thấy xxx đứng đó.mấy a gà mờ ko có kinh nghiệm điều bị chận chỗ này.theo như phản sạ tự nhiên khi ta lái xe ôm vòng xoay vừa xuống hết dóc cầu liền thấy xxx. theo tâm lý thì cứ nghĩ lane đang đi xuống là lane ngoài cùng là lane tay phải, là lane của xe máy là sẽ vi phạm.hơn nữa hai thằng xxx nó đứng tràng ra lane đó.nên khi từ xa mấy a gà mờ sẽ mở nhan trái để chuyễn làn vào là dính chưỡng.vì chỗ này là vạch liền nhé. A nào chưa kinh nghiệm sẽ đống học phí tại đây.thường thì khi chặn lại là hét giá triệu bẩy giam bằng 1tháng.a nào ko biết sẽ bị móc 5xi nhé.các bác đi qua đây cẩn thận nha.rất dễ dính lỗi chuyễn làn đường ko đúng nơi qui định.lỗi này bb chỉ có 300 ,400 k thôi.
Tức quá, hôm nay đi đám cưới dưới biên hoà, lúc quẹo thì đúng là bị dính như bạn nói, chuyển lane trên vạch liền.
Lúc về an sương, minh quẹo qua cua về an sương , thấy vạch liền nên ngán ngán không dám chuyển lane nên vần đi lane trong. thế lạ bị tuýt vào, nó bảo là lane trong cho xe tải và xe khách, còn xe con thì phải đi lane ngoài. bó tay luôn. phải chung nó 2 xị, lúc phạt mình nó lấy 2 xị, nhưng xe tải trước thì nó lấy 3.5 xi.
Chán toàn tập.
Sáng nay đi xa lộ hà nội thấy nó phạt mà thấy thương.