Hạng C
28/2/12
893
2.036
93
HCM city
Mà công nhận mấy ông nào cầm cân nẩy mực ở xứ Việt dở thật! Ăn công khai, ăn trắng trợn, ăn giữa thanh thiên bạch nhật ai cũng thấy, vậy mà bao năm qua vẫn không dẹp được! Quá vô lý! Vậy làm sao kêu gọi người dân phải có niềm tin vào sự sáng suốt và đúng đắn của bộ máy những người đang điều hành đất nước này đây?
 
  • Like
Reactions: laithang
Hạng D
4/11/14
3.147
16.918
113
Mấy hôm nay trời nóng, anh em nhận của người vp có năm bảy chục uống nước thì sao gọi là tham nhũng.
 
  • Like
Reactions: nhatminhnam
Hạng B1
14/4/15
83
101
33
44
Ở VN có rất nhiều cái lạ, nghĩ mãi không ra, hôm nọ mua xe, do không rành và không có nhiều thời gian đi làm hồ sơ sang tên nên nhờ luôn dịch vụ cho nhanh, tuy nhiên mình cũng phải đi cùng dv để ký tá. Đi mới thấy cái lạ: tại trạm ST, có 2 đ/c già làm việc, phòng không có máy lạnh, mọi người chen nhau rất đông và cũng chỉ có 2 đ/c này phục vụ. Trong lòng nghĩ bụng, báo mạng cứ nói quá chứ thực ra đâu chẳng có người tốt người xấu, nắng nóng thế này mà các đ/c phục vụ người dân không biết mệt mỏi thì cần phải cám ơn tinh thần "vì dân phục vụ".
Thế rồi: mời anh "T.M.H", mình đang mơ màng vã mồ hôi với cái nắng nóng của SG thì giật mình, chú dịch vụ "anh đi với em ra bàn", như một thói quen đã có từ lâu trong tiềm thức, chú ấy móc ra 2,5t. Dạ, anh cho em đóng phí sang biển (2t), còn tờ 500k? mình tự hỏi? chú dịch vụ đặt thẳng vào rổ của đ/c không có gì phải ngại. À, có điều bất thường rồi đây, mình tiếp tục quan sát trong lúc chờ lấy biển. Ôi trời, 99% hồ sơ đều phải có cái con cò xanh ấy. Chỉ có 2 trường hợp là không có:
1. Một bác mặc quân phục quân cảng: đ/c X "hồ sơ của anh bạn à", "uhm", hỏi qua loa vài câu, không thấy mắng chửi gì. Chắc xong.
2. Một anh thanh niên trẻ (chắc cũng dịch vụ): làm hồ sơ sang xe qua cho Công ty Y, khổ cái tên công ty Y đó nó dài (mà dài thật), đại loại: công tằng tôn nữ.......Có chuyện: đ/c X già rồi nên mắt kém, đánh mãi các chữ viết tắt của công ty mà không được (mặc dù anh bạn trẻ có hỗ trợ: em đọc cho anh đánh). Có chuyện: đ/c X bắt đầu cáu, "ĐM, trời nóng thế này, tau già rồi mà mày đọc cái tên thế này chắc tau điên quá, Éo làm nữa, tắt phần mềm, bỏ vào trong uống nước, phì phèo điếu thuốc, rồi ra làm tiếp". Tiếp tục có chuyện, sau khi đánh xong cái tên công ty Y, bấm số lấy biển xong thì đến đoạn đóng phí lấy biển của anh bạn trẻ. Đ/c X đếm xẹt xẹt, "cái gì đây?, sao lại có 2t?". Anh bạn trẻ: dạ hồ sơ này của anh Z anh ạ. ĐM, tao đã rất mệt với mày nãy giờ rồi nha, tau éo thấy thằng Z nói gì, "dạ để em gọi anh Z", alo khoảng 30s, trả lại cái fone cho đ/c dv, kèm theo một cái nhìn kiểu gì em cũng không diễn tả được (đại loại nó giống ánh mắt của một con thú dữ hoang dã).
Về nhà nghĩ: suốt thời gian em ở đó, khoảng 1h30 phút, 2 đ/c giải quyết khoảng 15-20 bộ hồ sơ, một ngày 8h phục vụ ND, vị chi khoảng 100 bộ. Tổng thu: 500k x 100 = 50 củ khoai, Má ơi, một háng 22 ngày phục vụ ND cũng ngót nghét 1 tỏi. Chẳng biết chia bao nhiêu đầu nhưng cũng vãi linh hồn.
Em thạc xỉn, cống hiến cho công ty mỗi ngày 10h, cũng chỉ được TB 15 của khoai/tháng
Ôi, VN đất nước thân yêu của tôi....
 
Hạng D
25/2/11
1.764
1.421
113
48
Thế là lò vẫn hoạt động tốt, tấp nập chứ có bị cháy như tiêu đề thớt đâu bác nhể
Chắc em nhầm, để em hỏi lại ông chú em cái, chú em làm bên Vit (á nhầm bên bác #)
 
Hạng B2
20/4/15
345
278
63
... hay chăng quốc hội duyệt cho bọn xxx công khai ăn bánh mì luôn, mà hiện tại bọn nó cũng đang công khai mà, biết đâu cánh tài xế sẽ chùn chân, tai nạn sẽ giảm bớt chăng cho dân nhờ?!
 
  • Like
Reactions: vancondibo