Theo em biết, 1 chiếc xe tải tầm (15 tấn chẳng hạn) chạy 1 lượt Nam - Bắc ( Bắc Nam) chung chi ko dưới 10tr.
Chú em đây, tài cầm lái hơn 40 năm. Trước khi nghỉ hưu làm 1 chuyến xuyên Việt về Lào Cai ( Quê nhà cũ).... Ngắn gọn: bị tải quẹt xe trên đường, nó chi trả 3tr5 sửa lại.... thế mà suốt quãng đường đến Lào Cai âm thêm 1tr5 chung chi với đủ các lỗi trên trời rơi xuống (trừ quá tốc độ nhé).... Bận về, chú em gửi xe lên tàu cho khỏe người và bay vào. hehehe
Chú em đây, tài cầm lái hơn 40 năm. Trước khi nghỉ hưu làm 1 chuyến xuyên Việt về Lào Cai ( Quê nhà cũ).... Ngắn gọn: bị tải quẹt xe trên đường, nó chi trả 3tr5 sửa lại.... thế mà suốt quãng đường đến Lào Cai âm thêm 1tr5 chung chi với đủ các lỗi trên trời rơi xuống (trừ quá tốc độ nhé).... Bận về, chú em gửi xe lên tàu cho khỏe người và bay vào. hehehe
Ghế ít mà đích nhiều phải nghĩ ra mấy cái ghế nữa chứvậy cái lập ra cái đám giám sát xxx chúng nó làm ccc gì vậy mấy bác.Chúng có tồn tại hay không mấy bác ?!
Chúng tồn tại và sống bằng bánh mỳ của tụi xxx . Cá ăn kiến rồi kiến ăn cá ,chúng sống trong trật tự quy định ngầm còn hơn cả bố già Ma fi a .vậy cái lập ra cái đám giám sát xxx chúng nó làm ccc gì vậy mấy bác.Chúng có tồn tại hay không mấy bác ?!
Pháo của Tung Của nên chẳng nổ được bác nhỉ?Zào, chả cháy được đâu mà mừng!
Phải chi lấy pháo của bác Quảng thì banh xác xxx rồi