Thôi các bác ạ. Mỗi xe có 1 vẻ đẹp riêng nà. Ai thích kiểu nào thì ng đó tự mua kiểu đó về xài, mình sử dụng cho mình mà, hơi sức đâu mà khen chê chi cho mệt ng mệt óc vậy. Bớt sân si cho đời bớt khổ. Có xe chạy để enjoy là ta có thêm trải nghiệm mới mẻ trong cuộc sống này rồi, có xe là cùng nhau chia sẻ cái hay trong cuộc sống này rồi. Ta có xe, bạn ta có xe là vui rồi. Cơ mà em đang chạy Hyundai nhưng e rất thích kiểu mới KX3 này, trông rất trẻ trung. Hợp với em lắm ạ. Em mới có 30 thôi các bác.
Ở nhà chiếc Sportage của ông già là e thấy cũng hơi già già so với em.