ngocquang19877 nói:
TYOT nói:
...
Chuyện anh hàng xom ngay kế em: Chủ nhà rao bán căn nhà có sổ hồng. Quá tin tưởng rồi còn gì! Vậy mà người mua bị giấy nó vật lên xuống gần đúng 1 năm mới xong, sau khi chi hết 38 treọ (Với căn nhà chỉ có 1 tỷ 8!). Vì sao khi công chứng OK mọi thứ, tiền đã trả hết mà nộp hồ sơ đóng thuế, làm thủ tục ra sổ mới thì lại trục trặc? Có 1001 lý do mà theo em nên để cho dân pro làm thay cho phẻ.
Nếu có cái dịch vụ của Đăng ký quyền sử dụng đất đai thì em thấy nên xài.
Cái trục trặc trong dòng in đậm đó là gì vậy bác? bác chia sẽ kinh nghiệm cho ae học hỏi với. Em cũng mới xuống tiền nên cũng mong các bác chỉ dẫn.
Có 1001 trục trặc nên em không biết hết được, nhưng chuyện nhà hàng xóm em thì thật là không ngờ.
Nguyên là nhà hàng xóm em được hình thành từ thời phát triển nhà đất như nấm sau mưa trên quận Gò Vấp. Giấy tờ thời đó được bọn cò thao túng dưới sự tiếp tay của một số xxx bẩn (Nay đang nằm gỡ lịch) chắc các bác có biết. Căn nhà này có chung thửa với một nhà hàng xóm nhưng trên sổ hồng thì lại không thể hiện chung thửa mà là sổ hồng riêng. Cái này theo em đoán là thằng đầu nậu mua đất thời xưa chơi lách luật, không chịu tách mà làm luôn sổ riêng, không biết sao mà nó làm được như vậy !!!
Sau khi công chứng xong xuôi, nộp giấy ra thuế thì thuế chuyển hồ sơ đi xác minh mới lòi ra vụ chung thửa. Quay lại nhà thằng hàng xóm chung thửa nhờ tách thì thằng này bất hợp tác, quyết không chịu tách vì vài lý do thiển cận cá nhân. Nhờ đủ mọi thể loại người tới vận động mà thằng này không tiếp. Còn đúng một cách cuối cùng là dùng đầu gấu làm việc thì anh chủ mới ngần ngại...
Tóm lại thì rồi cũng xong nhưng tốn nhiều tiền bạc, thời gian và quan trọng là rất rất nản!!!