Chủ đề tương tự
Em dự là a bác vô tội vì xe kia tài xế say xỉn,nhưng a bác chắc cũng tốn 1 mớ cho xxx và 2 ng bị nạn
nguy hiểm quá. nhưng 2 cha nội kia nồng độ cồn bao nhiu? tông bên tài hay ủi sau đích vì mình chuyển làn phải nhường đường cho xe đi thẳng và 2 chả có di đúng làn + tốc độ ? a bác có camera hành trình ko? hay a bác chạy tải? ben? container?
quất vô bên hông thì CAM hành trình ghi làm sao???nguy hiểm quá. nhưng 2 cha nội kia nồng độ cồn bao nhiu? tông bên tài hay ủi sau đích vì mình chuyển làn phải nhường đường cho xe đi thẳng và 2 chả có di đúng làn + tốc độ ? a bác có camera hành trình ko? hay a bác chạy tải? ben? container?
Chắc không đến nỗi khó khăn cho ông anh của bác chủ vì 2 lão kia đã sử dụng rượu bia, hy vọng thế
Kiểu gì cũng phải tốn 1 mớ cho mấy anh xxx. Nếu ko đo được nồng độ cồn của 2 bác đi 2b thì anh của bác lãnh đủ. Lúc đó 2b đang lưu thông thẳng còn anh của bác đang xin nhập vào lane của 2b, theo luật thì anh của bác phải nhường cho 2b đi hết hoặc ít ra cũng phải chờ có khoảng cách an toàn thì mới được nhập lane
thì có hình ảnh lưu thông trước khi sảy ra tay nạn.. mình chuyển làn chứ không tạc ngang.. chuyển đúng làn đường? đã chuyển xong hay bắt đầu chuyển? bị đâm cửa tài hay ủi đích? có tốc độ di chuyểnquất vô bên hông thì CAM hành trình ghi làm sao???
mà theo ngu nghĩ của em chắc a của bác chủ thớt lái tải hoặc container hoặc loại nào đó ko phải xế hộp oto con.. vì mấy bác xe con rất ngại và rất sợ va chạm. nào là trầy xe.. bồi thường.. bảo hiểm.. xxx..v..vvv nên sẽ rất cẩn thận
chia sẻ với các bác nhá: năm ngoái công ty thuê xe 50c đi chơi, xe dừng ăn cơm đậu sát mép đường, tự nhiên có thằng cởi trần say xin đầu trần phi xe wave tầu vào thẳng đít xe lăn ra giãy đành đạch luôn, 10 phút sau người nhà nó đến hốt về, không nói một câu, tài xế cảnh giác giục anh chị em lên xe vọt mà các anh ấy vẫn đến trước, kết quả ace trên xe phải quyên góp mỗi người 1 ít để bác tài "xử lí nhanh" nếu không thì đưa xe về giải quyết, anh tài xế mếu máo: em làm không công 2 tháng rồi
Dính đến mấy thằng nhậu xỉn kiểu gì cũng mất tiền, bác chủ bảo anh bác lo trước đi cho gọn
Dính đến mấy thằng nhậu xỉn kiểu gì cũng mất tiền, bác chủ bảo anh bác lo trước đi cho gọn