Em cũng nghĩ như bác, nhưng khi nhìn kỹ lại thì trong xe chỉ có một mình bác tài thôi. Và em nhìn rõ là bác tài vói tay đẩy lỗ tai ra vì khi đó em không cho bác ấy chuyển làn để em tiện chụp hình.Phải với tay đẩy ra à bác? Em nhớ vios có cái cái chốt chỉnh gương trong xe mà, đâu cần với tay ra ngoài như xe tải. Hay là bác nói với tay nghĩa là với qua bên phụ trong xe.
chắc lái mới hoặc bác quá tập trung nhìn về 1 hướng (đằng trước) nên ko màng đến dư luận (2 bên)
ông này xi-nhan ra đường mà ko thèm nhìn gương luôn. Chắc nghĩ đã xi-nhan rồi, xe sau phải né, đụng thì đền.
Tôi thấy các anh thích đem những việc sai lầm nhỏ của ngưòi khác do tính hay quên của người ta ra mà đàm tiếu quá.
Thay vì chạy lên ra dấu nhắc nhở hay khi chia sẻ lên đây thì nên với mong muốn nhắc nhở mọi người tránh sai lầm thì các anh lại chia sẻ theo cách cười cợt người ta.
Thay vì chạy lên ra dấu nhắc nhở hay khi chia sẻ lên đây thì nên với mong muốn nhắc nhở mọi người tránh sai lầm thì các anh lại chia sẻ theo cách cười cợt người ta.
Có lần vợ em đi tập xe về (đã cho xe ra đường QL đi uống cafê) hỏi: "cái gương chiếu hậu bao nhiêu tiền" em tưởng bà gây tai nạn bà bảo "một đứa trong nhóm lái về đến trường, thầy bảo xi nhan, nhìn gương và rẽ trái... nhưng khi nhìn... thì cả thầy lẫn trò ko thấy tròng đâu cả, rơi từ bao giờ. Hài thật.
Bác ơi.. gương, ghế, dây an toàn là phải cài, chỉnh cho phù hợp với người lái trước khi lăn bánh nhé.Tôi thấy các anh thích đem những việc sai lầm nhỏ của ngưòi khác do tính hay quên của người ta ra mà đàm tiếu quá.
Thay vì chạy lên ra dấu nhắc nhở hay khi chia sẻ lên đây thì nên với mong muốn nhắc nhở mọi người tránh sai lầm thì các anh lại chia sẻ theo cách cười cợt người ta.