Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Ngày one: Ăn sáng, cafe xong 9h lấy xe phóng 1 mạch ra Vinh 6h chiều, mệt quá ăn tối rồi ngủ lun.Ngày 1:Sáng phóng 1 mạch ra Vinh là buổi trưa, lấy phòng, ăn trưa mấy món lươn, ngủ tí đến chiều phi ra Cửa Lò tắm biển, chơi Vinpearl, nhậu đến khuya rồi về lại Vinh ngủ
Ngày 2: Phi 1 mạch về Phong Nha, trưa ngắm động, tắm suối, ăn đặc sản thú rừng, chiều hoặc tối phi về ĐN
Cảm ơn bác đã tư vấn.Mình thấy nếu gia đình Anh muốn chạy xe từ Huế ra Vinh cho biết rồi quay lại thì có thể được chứ còn tham quan trên đường thì sẽ ít vì thời gian gấp quá. Khoảng 420 km thì đi cũng phải mất ít là 8 - 9 tiếng rồi (cả đi và ăn uống) vì mấy cao tốc từ Huế ra Vinh cũng không chạy nhanh được.
Như anh @DucMT tư vấn trên, có thể Anh chọn bay ra Đồng Hới thì sẽ có được nhiều thời gian chơi hơn nhưng mình sợ Đồng Hới thì ít dịch vụ cho thuê xe. Anh xem nếu thêm được 01 ngày nữa thì sẽ nhẹ nhàng về thời gian và tham quan được nhiều hơn ạ!
Cảm ơn bác đã tư vấnNgày 1:Sáng phóng 1 mạch ra Vinh là buổi trưa, lấy phòng, ăn trưa mấy món lươn, ngủ tí đến chiều phi ra Cửa Lò tắm biển, chơi Vinpearl, nhậu đến khuya rồi về lại Vinh ngủ
Ngày 2: Phi 1 mạch về Phong Nha, trưa ngắm động, tắm suối, ăn đặc sản thú rừng, chiều hoặc tối phi về ĐN
Cảm ơn bác, nhà cháu cũng thấy khá căng về thời gianNgày one: Ăn sáng, cafe xong 9h lấy xe phóng 1 mạch ra Vinh 6h chiều, mệt quá ăn tối rồi ngủ lun.
Ngày two: Sáng 9h lên xe phóng 1 mạch vô Phú Bài 18h để ra máy bai.
Xong nha.
Phú Bài đi Vinh 420km chứ ít đâu ní ạ.
Bay ra Đồng Hới thì được chứ ra đến Huế mà cả nhà đi 2 ngày thì dẹp ngay.