Nếu gặp e như thằng thánh lật đó e k đi như vậy, e sẽ nhường dạng như vị trí e đi trước, tập cho mình văn hoá đi xe. Nó k có văn hoá thật sự phí lời quá bác nhỉ?sao chủ thớt không di chuyển cùng lúc với xe trước vậy?
Khi tới sau nó nên biết nó phải đi sau mình, đó là văn hoá giao thông bác. Nếu mà ai củng như nó thì mình vẫn phải đi sau nó sao. Đầu óc bọn này nên chửi, à mà thôi, lần sau k phí lời.
Nhầm rồi bác ơi ! Nói như bác, chả lẽ em đến sau mà bác giả sử vì lý do nào đó ko chạy nối tiếp xe trước (ví dụ bác nói chuyện điện thoại, nói chuyện với người trong xe hoặc sắp xếp 1 cái gì đấy trong xe,...) thì em cứ phải đứng chờ bác mà ko được len vượt lên trên ạ ?
Anh chủ có ngủ quên trong xe thì thằng phò tủn kia cũng phải chờ anh nhé, văn hoá xếp hàng nó phải thế !Nhầm rồi bác ơi ! Nói như bác, chả lẽ em đến sau mà bác giả sử vì lý do nào đó ko chạy nối tiếp xe trước (ví dụ bác nói chuyện điện thoại, nói chuyện với người trong xe hoặc sắp xếp 1 cái gì đấy trong xe,...) thì em cứ phải đứng chờ bác mà ko được len vượt lên trên ạ ?
AE chưa hiểu nhau thôi bác ạ. Sau mình nhá đèn thì AE ng ta hiểu. Em lắm khi rẽ sang đường đông quá phải chờ vì sợ cắt dòng xe đang chạy nhưng có 2 sự việc em hay gặp:
- em nhường xe bus để họ đi thẳng thì họ gật đầu cười.
- xe chạy thẳng dừng lại nhường em rẽ thì em cũng lại gật đầu cười.
Mình thoải mái một tí, bực làm gì bác ơi.
- em nhường xe bus để họ đi thẳng thì họ gật đầu cười.
- xe chạy thẳng dừng lại nhường em rẽ thì em cũng lại gật đầu cười.
Mình thoải mái một tí, bực làm gì bác ơi.
Đúng quá bác. chuyện không ai muốnXuống xe nc nhẹ nhàng bác ơi................))