Step 1 done, bé Mai, ku Thắng, ku Phú...mbiết phải làm gì rồi chưa?
Step 2: dẹp mấy trạm xe trên đường này luôn đi bác Fly.
Step 2: dẹp mấy trạm xe trên đường này luôn đi bác Fly.
Em ở Chung cư Nguyễn Thái Bình vì mỗi lý do gần bến xe Hoa Mai, giờ thêm Toàn Thắng nữa, giống như xe đưa đón tận nhà các bác ạ.nhà e ngay giữa 3 thằng trên luôn ,trên dg Nguyễn Thái bình ,rất là ức chế như bác nói.mỗi lần ra hẻm e mặc nhiên rẽ trái để rẽ qua le công kiểu.mặc dù có đi đâu chăng nữa.mỗi lần đi xe hơi về phải dành chỗ đậu với cha con hoa mai và toan thang
Còn việc cắm bảng thì hên xui, cơ bản là người kiểm tra, chứ em thấy đoạn Lê Lai hay Phạm Ngũ Lão cắm bảng cấm dừng, cấm đậu lâu rồi mà có tác dụng gì đâu
Cái gì ko quan lý nổi nữa thì cấm cho tiện. Đay là cách làm nhanh, gọn, hiệu quả mà ko phải tốn tìme suy nghĩ, cứ ngồi phòng máy lạnh uống trà rồi ban hành qđ thôi. Làm quan xứ Thiên đường sướng thật chứ.
E thấy Nguyễn thái bình cấm đỗ xe theo ngày chẵn lẻ rất hợp lý, đường đủ rộng để làm việc đó, lại giải quyết được vấn đề thiếu chỗ đỗ xe như hiện tại. Quan trọng là giám sát việc thực hiện cho nghiêm túc thì vẫn đảm bảo giao thông thông thoáng, chứ không phải cấm tiệt.
E đã từng ở Melbourne Úc, hay Los Angesles ở Mỹ: họ đều cho street parking và thu phí.
Nhân tiện: e thấy nhiều bác tung hô a # hơi quá. Cái mà e thích là phong cách làm việc quyết liệt, làm ra làm. Cái e ko thích là 1 số quyết định vội vàng. Cụ thể là cái quyết định cấm xe này ở NTB, như e đề cập, thay vì cấm, thì giám sát để tuyến phố đấy ko thành bến xe là ok rồi. Cái e ko thích nữa là đã thu phí đường bộ rồi, bay giờ phí cầu đường tăng vô tội vạ khắp cả nước, mà tăng toàn 50%, 100% luôn, số lượng trạm thu phí cũng tăng.
E đã từng ở Melbourne Úc, hay Los Angesles ở Mỹ: họ đều cho street parking và thu phí.
Nhân tiện: e thấy nhiều bác tung hô a # hơi quá. Cái mà e thích là phong cách làm việc quyết liệt, làm ra làm. Cái e ko thích là 1 số quyết định vội vàng. Cụ thể là cái quyết định cấm xe này ở NTB, như e đề cập, thay vì cấm, thì giám sát để tuyến phố đấy ko thành bến xe là ok rồi. Cái e ko thích nữa là đã thu phí đường bộ rồi, bay giờ phí cầu đường tăng vô tội vạ khắp cả nước, mà tăng toàn 50%, 100% luôn, số lượng trạm thu phí cũng tăng.
Chỉnh sửa cuối:
tưởng thay đổi cái gì.... ở đâu ...
hóa ra ....
chơi chiêu dằn mặt tranh ăn .... đồng thời ....
đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của ..... mấy chục hộ dân ....
hóa ra ....
chơi chiêu dằn mặt tranh ăn .... đồng thời ....
đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của ..... mấy chục hộ dân ....
da, .... biết dồi ạ ......
được .... zậy tôi by-pass (éo mẹ quên) , tôi skip step 2 ..... lúc nào các anh quên ... tôi un-skip ...
được .... zậy tôi by-pass (éo mẹ quên) , tôi skip step 2 ..... lúc nào các anh quên ... tôi un-skip ...
Step 1 done, bé Mai, ku Thắng, ku Phú...mbiết phải làm gì rồi chưa?
Step 2: dẹp mấy trạm xe trên đường này luôn đi bác Fly.