Thảo Luận Chung Lỗi bên nào?

Hạng B2
1/7/08
362
24
18
42
phantan nói:
TD sáng mong tìm sự khỏe khoắn, nhưng ko nghĩ đến an toàn thì lại nguy hiểm, bởi sáng sớm, tâm lý lái xe nghĩ đường vắng, cùng với việc mưu sinh rồi vội vàng nên chạy tốc độ cao, dể gây tai nạn cho người khác, nhất là xe 2B chở hàng.


Ngoài ra giờ đó còn là giờ các lái xe đêm đường dài thường hay mệt mõi và buồn ngủ nữa!
Xin chia buồn cùng với gia đình nạn nhân.
63.gif
63.gif
63.gif

 
Hạng C
18/10/11
889
97
28
Core One nói:
Lỗi cả hai, dân mình sàng tập thể dục cứ vô tu, cứ nghĩ xe phải tự né hay sao.Xin chia buồn
Không phải đâu bác, do sáng sớm ít xe nên chủ quan thôi. Đau quá.
 
Hạng C
2/4/13
695
6
18
chia buồn cùng gia đình.

Hình như bị nạn ngay vạch người đi bộ qua đường, ở những chổ này thì bác tài phải cẩn thận chứ?
 
Hạng F
1/8/12
5.746
5.765
113
TP HCM
Em cũng thường hay dậy sớm đi tập TD ở công viên sợ nhất là xe 2b chở hàng chạy rất ẩu đã vậy không mở đèn, ngoài ra do chủ quan đường vắng các bác tài các loại xe chạy rất nhanh. Sợ nhất là các cụ đi tập thể dục dọc đường hay đi xuống lòng đường rất nguy hiểm đã vậy còn giăng hàng hai hoặc 3 dễ bị các xe tông.
 
Hạng B2
11/1/11
198
0
16
Lỗi cả 2. Lái xe thấy sáng sớm đường vắng nên chủ quan, người bị nạn thấy đường vắng nên cũng chủ quan đi xuống lòng đường. Xin chia buồn cùng gia đình nạn nhân.
 
Hạng B1
3/9/13
81
0
0
giocuonbuibay nói:
đi tập td ngoài đường mà sàng sàng xuống lòng đường rất nguy hiểm, trong thời điểm tranh tối tranh sáng lại càng ghê hơn . rip
Thấy hình chụp chõ đó có cạch đi bộ sang đường, nếu đụng ở đó 4B lỗi hoàn toàn
 
Hạng D
11/12/10
3.008
8.475
113
Ghê quá!
Chả biết lỗi của ai!
Ai ít lúa hơn thì lỗi do ít lúa!
 
Hạng F
13/1/06
13.889
35.952
113
Lỗi ai cũng chẳng làm gì nữa rồi. Biết chắc đã mất đi hai mạng người trong chớp mắt.
 
Hạng C
2/12/10
808
10
18
58
Lề đường có chút xíu, mà còn bị lấn chiếm thì người đi bộ đi chỗ nào. Bên Sing em đi bộ cả mấy cây số, xe hơi thì chạy ào ào dưới lòng đường mà vẫn cảm thấy rất an tòan
 
Hạng B2
22/12/11
144
77
28
SG
phantan nói:
camry1992 nói:
Nếu có công viên thì đâu có chuyện đau lòng này.
Đúng.
RIP,
có công viên, nhưng khi đi từ nhà ra CV (và ngược lại) mà cứ tràn ra đường thì cũng bị như thường....

Ý thức kém, chủ quan