Con sẽ làm theo lời má dạy "vì nước quên dân, vì thân phục vụ." !View attachment 225235 Khi nào nước biển hết mặn thì bọn XXX hết ăn hối lộ...
quan trọng là dính lỗi rồi thì bác nào cũng: "thôi anh giải quyết nhanh giúp em. em đang có chút việc bận"
không nhận nó cũng khó
không nhận nó cũng khó

" Con đã tốn mấy trăm chai để vào được biên chế cơ quan rùi, không ăn sao gỡ gạc lại được đây, mà lương nhà nước thì có 3 cọc 3 đồng, sao con có tiền cưới vợ, mua nhà, ô tô ...."
Note: các cơ quan nhà nước, mức lương căn bản 1.150.000đ x hệ số ( thấp nhất 1.86 - 2.34 ) + PC công vụ .... trên dưới 3tr đồng mà vẫn rất rất nhiều người chi từ mấy chục chai để được vào. Thành thật xin lỗi một bộ phận nhỏ công chức nhiệt huyết đi lên bàng năng lực.
Note: các cơ quan nhà nước, mức lương căn bản 1.150.000đ x hệ số ( thấp nhất 1.86 - 2.34 ) + PC công vụ .... trên dưới 3tr đồng mà vẫn rất rất nhiều người chi từ mấy chục chai để được vào. Thành thật xin lỗi một bộ phận nhỏ công chức nhiệt huyết đi lên bàng năng lực.
Hồi xưa thằng bạn của em làm Hải quan cũng than lúc mới vào làm không đủ đóng hụi chết nên về nhà xin tiền Má để bù vào, hai năm sau nhìn nó như quỷ chứ không phải người