Hạng B1
5/2/12
62
60
21
" Xe điên" là do lỗi kỹ thuật của xe,, Toyota đã có lần tốn bộn tiền cho vụ xe học tính năng thông minh điều khiển chân ga rồi,,, còn ở VN thì trước khi cấp bằng lái đều có khám sức khỏe nên ko thể có ' người điên " dc..
ko biết bác lấy bằng năm nào chứ hồi 2012 em đi đăng ký học B2 tới chỗ khám sức khỏe chỉ đóng tiền rồi điền tên mình vô tờ khám sức khỏe có mộc đỏ sẵn luôn cơ :p
 
  • Like
  • Haha
Reactions: Osin and Hieu_LA
Hạng F
28/8/19
6.669
11.354
113
Palm Beach, Florida, US
Đây cũng là điều mình tự hỏi lâu nay, tại sao lại nhiều vụ xe mất lái mà lùa người nhiều vậy ở vn ta, rồi cứ điệp khúc ...Nhầm chân ga!!!
Bỏ qua mất tự chủ do Drug, Alcohol thì câu trả lời chắc nằm ở kỹ năng, chưa biết lái mà đã có bằng (dĩ nhiên là mua) chứ ko phải lái yếu nhé!
Lái yếu ( 1 từ rất chung chung) là dành cho người (đa số các Mợ U40 đổ lên mới lái xe), Họ có thể xử lý 1 t/h cố định kém, ví dụ đậu xe, lùi xe..vv..vv.. Có thể lái rất chậm vì ko dám đi nhanh...nhưng Nhầm ga là chuyện khác.
Người, gọi là biết lái, là không bao giờ nhầm ga cả!
Nói chuyện ở Mỹ, có rất nhiều các Mợ, các Cậu mới qua Mỹ vài năm, rồi cũng phải tự mua xe, tự lái ( xe 4b ở Mỹ nó như xe 2b, ko có xem như cụt chân), nhiều Người bước chân từ quê nghèo VN đến 2b còn lái ko rành giờ qua lái 4b, Họ kái kém lắm, rất kém, nhưng ít bao giờ nghe vụ ...Xe điên, nhầm ga cả...đơn giản Họ phải thi thật, lấy bằng thật trên đường (ko có vụ thi sa bàn đâu) vì để hiểu cái cảm giác lái xe ra đường nó thế nào, Tâm Lý là quan trọng, vượt qua Nó sẽ thuộc về Bạn!
 
Hạng F
3/10/15
9.818
12.051
113
Lái AT hay MT thì chân phải là chính, từ MT qua AT thì chân ... trái ngồi kiểu ... lụt nước, tức là chịu khó gác chân trái lên ghế, một thời gian sẽ quen thôi .... Cái nầy có nhiều người xữ dụng khi không quen với AT. Các bác thử bửa nào ....lái xe (AT) co chân trái gác lên ghế thì thế nào ....... Phải không ?
Em cũng hay vậy lắm.
Co chân lên ghế ngồi.
Khỏi lo đạp loạn xạ chân.
Nhưng một số hành khách trong xe không lái tay mà lái mồm thì thấy vậy kêu: Đồ thằng nhà quê!
 
Hạng F
28/8/19
6.669
11.354
113
Palm Beach, Florida, US
chưa kể doanh y ba đời gia truyền nữa nha bác,,toàn trị bệnh nan y thôi
À, nhắc mới kể! Cái thg Ông nội Hoàng Yên gì đó cách đây mấy năm đã xôm tụ trên Youtube rồi... Mẹ, cả nhà con Vợ coi khen lấy khen để... Mình chỉ nói " Nghe là có mùi lừa đảo, Nó chữa bệnh như Thánh thế thì y học thế giới mấy trăm năm vứt à, BV BS vứt à!" ...Vậy mà bị chửi! Giờ khui ra Mình nhắc lại cả đám im thin thít...
 
Hạng F
3/10/15
9.818
12.051
113
Cái bao biện của bọn lái ẩu cần phải đổi từ “Đạp nhầm chân ga” thành “Đạp cố chân ga” mới là đúng nhất.
Còn bọn xe công xe tải hay xạo cái từ tai nạn do “Mất thắng, mất lái” nên đổi thành “Đéo thắng, đéo lái” thì là đúng nhất.
Phóng cho cố xác rồi hèn không dám nhận lỗi.
 
Hạng F
3/10/15
9.818
12.051
113
À, nhắc mới kể! Cái thg Ông nội Hoàng Yên gì đó cách đây mấy năm đã xôm tụ trên Youtube rồi... Mẹ, cả nhà con Vợ coi khen lấy khen để... Mình chỉ nói " Nghe là có mùi lừa đảo, Nó chữa bệnh như Thánh thế thì y học thế giới mấy trăm năm vứt à, BV BS vứt à!" ...Vậy mà bị chửi! Giờ khui ra Mình nhắc lại cả đám im thin thít...

Còn cả đống thằng danh y vượt xa Hoa Đà đi chữa nữa, chữa ung thư,...toàn chữa cho con bệnh mà hospital thải ra ấy, để cuối cùng hốt hụi chót những con người cùng khổ...
Chết không đối chứng.
Câm điếc không đối chứng.
Nên thần y tung hoành là vậy.
Hệt phim Bao Công!
 
  • Like
Reactions: Phuonghaus
Hạng F
28/8/19
6.669
11.354
113
Palm Beach, Florida, US
Còn cả đống thằng danh y vượt xa Hoa Đà đi chữa nữa, chữa ung thư,...toàn chữa cho con bệnh mà hospital thải ra ấy, để cuối cùng hốt hụi chót những con người cùng khổ...
Chết không đối chứng.
Câm điếc không đối chứng.
Nên thần y tung hoành là vậy.
Hệt phim Bao Công!
Bọn nó đúng khốn nạn! Ko phải chuyện lừa đảo hay gian manh mà là Chúng lừa toàn Người nghèo, rất nghèo và bệnh tật ko biết bấu víu vào ai.
Thà đi cướp NH nhân cách còn hơn xa bọn bất lương thần y đểu!
 
Hạng F
29/10/16
11.564
22.046
113
Pháp
Em cũng hay vậy lắm.
Co chân lên ghế ngồi.
Khỏi lo đạp loạn xạ chân.
Nhưng một số hành khách trong xe không lái tay mà lái mồm thì thấy vậy kêu: Đồ thằng nhà quê!
Thì ai lúc tập lái thì MT, sau đó qua AT sẽ thấy lọng cọng ngay vì chân trái kh biết làm gì, và rất dể dính chấu .... Nhưng ngồi kiểu nước lụt chừng 1 ngày là quen xe AT thôi.
Ngoài MT,AT còn có sơ mi (kiểu citroen Ami6/8) nhưng sơ mi giờ thì hết rồi nó ra Robotic
Có điều khi quen AT rồi trở lại MT sẽ .... đổi số như ngựa vậy, không êm .

Còn xe điên là hoàn toàn không có, chỉ có người cầm lái mà thôi . điều nầy chắc chắn hết 99,99%
 
  • Like
Reactions: Perenco
Hạng D
22/12/09
3.133
18.123
113
Thái Bình
Đây cũng là điều mình tự hỏi lâu nay, tại sao lại nhiều vụ xe mất lái mà lùa người nhiều vậy ở vn ta, rồi cứ điệp khúc ...Nhầm chân ga!!!
Bỏ qua mất tự chủ do Drug, Alcohol thì câu trả lời chắc nằm ở kỹ năng, chưa biết lái mà đã có bằng (dĩ nhiên là mua) chứ ko phải lái yếu nhé!
Lái yếu ( 1 từ rất chung chung) là dành cho người (đa số các Mợ U40 đổ lên mới lái xe), Họ có thể xử lý 1 t/h cố định kém, ví dụ đậu xe, lùi xe..vv..vv.. Có thể lái rất chậm vì ko dám đi nhanh...nhưng Nhầm ga là chuyện khác.
Người, gọi là biết lái, là không bao giờ nhầm ga cả!
Nói chuyện ở Mỹ, có rất nhiều các Mợ, các Cậu mới qua Mỹ vài năm, rồi cũng phải tự mua xe, tự lái ( xe 4b ở Mỹ nó như xe 2b, ko có xem như cụt chân), nhiều Người bước chân từ quê nghèo VN đến 2b còn lái ko rành giờ qua lái 4b, Họ kái kém lắm, rất kém, nhưng ít bao giờ nghe vụ ...Xe điên, nhầm ga cả...đơn giản Họ phải thi thật, lấy bằng thật trên đường (ko có vụ thi sa bàn đâu) vì để hiểu cái cảm giác lái xe ra đường nó thế nào, Tâm Lý là quan trọng, vượt qua Nó sẽ thuộc về Bạn!
Báo cáo anh tứn cai lậy là bọn em ở quê nái dất tốt, thi thật, bằng thật, nái xe kiếm tiền mừ. Dưng mà nái tốt quá nó lại đâm da nhàm chán, thế nên thi thoảng bọn iem nhấp môi ít ...dấm gạo cho nó thơm mồm. Mồm thơm quá đâm da chân nào phải chân nào trái em cũng không nhớ nữa :p
 
  • Like
Reactions: Liêu Phụng