Nghiaqng nói:Hôm qua đánh bi da uống hăng say quá mà, 4 ông mà dứt hơn 4 thùng, chả thì chiến hết 2kg. Đánh 1 điểm 1 ly, đánh hết 3 xê 50 điểm ông nào ông nấy lảo đảo ra dắt xe đi nhạo tiếp mới kinh.
Bác Nghiaqng Ở nhà mà cũng nắm rõ ghê vậy?



Chuyện nhỏ của người làm DỊCH VỤ thôi các bác à! Chúc các bác đầu tuần vui vẻ!!!!

Em ở chổ đó về, còn vất đôi dép ở lại, chân què rồi, giờ nằm nhà không đi được nè bác.baolamanhBRVT nói:Bác Nghiaqng Ở nhà mà cũng nắm rõ ghê vậy?Nghiaqng nói:Hôm qua đánh bi da uống hăng say quá mà, 4 ông mà dứt hơn 4 thùng, chả thì chiến hết 2kg. Đánh 1 điểm 1 ly, đánh hết 3 xê 50 điểm ông nào ông nấy lảo đảo ra dắt xe đi nhạo tiếp mới kinh.![]()
![]()
![]()
Đọc câu chuyện này thấy ấm lòng. Hết lượt các bác làm bên Ford đều được mở thớt cám ơn. Em càng an tâm gia nhập hội Ford nhà mình ạ!
Cám ơn bác chủ đã đưa tin!
Cám ơn bác chủ đã đưa tin!

baolamanhBRVT nói:Hôm qua em cho ông bạn mượn xe đi SG đám cưới, không biết ổng đi thế nào mà lên đến trạm thu phí xa lộ HN lúc 17h gọi điện về báo em:
"Xe bị sao mà không đi số được nữa, chỉ chạy được mình số 3"
Thôi chết rồi, chắc bị tuột dây cáp lẫy cần số rồi! (Xe em lần đầu tiên bị, nhưng em có nghe nói vấn đề này).
Bốc điện thoại gọi điện cho bác Quái Xế: (xỉn xỉn rồi, do đi đánh bida và trao giải "heniken" với bác Rồng và hội FFC)
Bác Quái Xế : Em nghe bác! hức...hức...
Em: Xe em chắc bị tuột dây cáp cần số rồi, chỉ đi được số 3 thôi, không đi được số nào khác, mà bây giờ chủ nhật lại buổi chiều nữa, giờ sao đây?
Bác QX: hức...hức...xe bác đang ở VT hay ở đâu?![]()
![]()
Em: Xe em ông bạn đi đang ở SG, đi đám cưới ở đường CMT8. Tối còn phải về VT nữa, chẳng lẽ để xe lại?
Bác QX: hức...hức... bác cứ nói ổng đến nơi đám cưới rồi alo cho em, nói rõ địa chỉ, em cho người qua khắc phục cho bác. hức...hức
Khoảng 1 tiếng sau ông bạn gọi điện thoại cho em: Xe đã khắc phục xong rồi!
Em gọi điện thoại lại cho bác QX để cảm ơn thì không nghe máy nữa (gọi 3 lần): xỉn ngủ mất tiêu!
Mặc dù Chủ Nhật là ngày nghỉ mà lại buổi chiều tối nữa, vậy mà khi em cần giúp đỡ thì ai cũng nhiệt tình khắc phục! Nếu không có sự giúp đỡ này thì em chỉ chọn một trong 2 phương án: Để xe lại, hoặc cứ số 3 chạy về Vũng Tàu!
Xin chân thành cảm ơn bác Quái Xế và Anh em Kỹ Thuật của Bến Thành Ford!
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
(p/s: số em vẫn còn may mắn chứ gọi trễ chút nữa lỡ bác QX xỉn ngủ mất tiêu, không nghe máy như lúc sau thì tiêu tán đường![]()
)![]()
Bác Rồng up quá trời hình mà có cái nào thấy bác đâu?Nghiaqng nói:Em ở chổ đó về, còn vất đôi dép ở lại, chân què rồi, giờ nằm nhà không đi được nè bác.
Welcome các bác! Em rủ mấy lão ấy có đi đâu bác!ANDY1606 nói:rồi cuối tuần lại phải đi Vuãng tàu nhạo bác QX nhỉ
Nhất là mấy bác dangthu, 2lua, LK, HV...
Hay bác setup một bữa rồi kéo mấy bác ấy đi nhỉ?