OSOM
13/5/08
1.317
6
38
VN
RE: Lời cảm ơn tới các fan bóng đá của Otosaigon!

Trích đoạn: V KOOL

@ Bác CarTen: Bác tiếp tục cập nhật Giải Wimbledon nhé!
Em cảm ơn bác nhiều ;). Ngoài niềm mê Car ra, em cũng rất mê Tennis, nên em mới lấy nick là CarTen :D Em vẫn theo dõi và cập nhật Wimbledon, tiếc là bên box đó, mấy bác bận quá nên không sôi nỗi như bên này.
 
Hạng D
15/1/08
1.037
3.193
113
RE: Lời cảm ơn tới các fan bóng đá của Otosaigon!

Cảm ơn bác Golf06, bác CarTen và các bác đã cho em một mùa Euro Cup hấp dẫn hơn dự kiến, từ tình trạng kho bãi của từng đội đến nội tình, ngoại biến (rất hot) qua từng trận, từ hình ảnh đến âm thanh, từ chuyện vui bên lề đến chuyện buồn thua độ... :)
Và nhờ có diễn đàn mà em được an ủi rằng thì là: "không chỉ có mỗi mình mày thua độ đâu cu"[&:] (thế mới đau!:D)
Hết 90' thi đấu, ta lại về tập trung cho chuyên môn thôi.:)
Lần nữa xin được cảm ơn các bác!
033102flo_1_prv.gif
 
Hạng D
15/10/06
1.832
26
48
3lan
RE: Lời cảm ơn tới các fan bóng đá của Otosaigon!

Cám ơn bác Góp, bác Carten và các bác khác đã làm cho Euro2008 thêm phần sinh động. Hẹn gặp lại 2010.
 
OSOM
13/5/08
1.317
6
38
VN
RE: Lời cảm ơn tới các fan bóng đá của Otosaigon!

Sáng nay thức dậy, một cảm giác khó tả xen lẫn trong người, đó là buồn, nhưng không phải do....thua độ (em không biết chơi cá độ), cũng không phải do đội bóng mình thích bị loại, mà là một cảm giác trống vắng, nhớ nhung mông lung tung :D! Hết! Euro đã hết rồi, niềm vui thoáng chốc vụt qua...

Một ngày không chờ đợi, một ngày không ngóng trông Euro nữa, tự nhiên trong người vang lên câu hát: "cho em một ngày, một ngày thôi, một ngày...được khoắc khoải chờ đợi...", thèm biết bao cảm giác được chờ đợi ấy, cảm giác...."làm tô mì, uống lon bia" và cùng bình luận với các bác OS ấy.... chỉ còn kỉ niệm.

"Kỉ niệm đẹp không hẳn vì nó đẹp mà vì nó không có được lần thứ 2", đúng, chúng ta hãy gìn giữ những kỉ niệm này, để nó mãi là đẹp. Cũng giống như hình ảnh "3 chàng ngự lâm" nâng chiếc cúp năm 1988/ giống như "vịt con xấu xí biến thành thiên nga lộng lẫy" của Đan Mạch năm 1992/ Giống như chàng "lãng tữ tóc dài" Karel Poborský đưa Czech vào chung kết và "chết bất ngờ" bằng "bàn thắng vàng" của Bierhoff năm 1996. Giống như hình ảnh "đội hình không ngôi sao" Hy Lạp đăng quang năm 2004. Và năm 2008 này, chúng ta sẽ nhớ những gì, những gì được coi là kỉ niệm:

- Đó là Pháp và Italia thi đấu kém ngoài sự mong đợi?
- Là hình ảnh "cơn lốc màu da cam" tái hiện nhưng lại gục ngã, hình ảnh Van Basten như chết lặng khi thua Nga?
- Là TNK, những chiến binh "cảm tử" có những trận đấu không giành cho người yếu tim?
- Là Hiddink với sự hồi sinh của gấu Nga?
- Là cỗ xe tăng Đức vẫn chắc chắn tiến vào từng trận với cảnh đổ máu của Ballack trong trận chung kết?
- Là TBN "lục chiến lục thắng" :D, 6 trận bất bại trong vòng chung kết, với lối đá tấn công đẹp mắt?
- Là.....những buổi bình luận sôi nổi trên OS forum?
- Là .....lá la :D
.....


Nhưng cũng thật may mắn, chúng ta cũng sẽ không phải xa cảm giác cùng trái bóng lâu. Giải ngoại hạng Anh, TBN, Italia, Đức cũng sắp khai mạc lại (khoảng giữa tháng 8), hy vọng BĐH vẫn giữ lại sân chơi này, để chúng ta vẫn được cùng nhau chia sẻ những cảm xúc đó.
 
Hạng C
27/6/08
976
2
18
50
www.otosaigon.com
RE: Lời cảm ơn tới các fan bóng đá của Otosaigon!

Trùi, bác không những sưu tầm những tấm hình đẹp, những thông tin cần thiết, kịp thời cho mọi người theo dõi mà văn chương còn "quá lai láng" nữa. Bái phục bác :D:D
 
OSOM
13/5/08
1.317
6
38
VN
Thanks mợ DH :p
Em cũng bái phục sự đam mê bóng đá của mợ
080402cool_prv.gif
 
Last edited by a moderator: