Hạng F
26/2/07
5.094
436
83
Xứ dừa Miền Tây
Cao su đi dễ khó về,
khi đi thì tỉnh, khi về thì teo (được hiểu là teo huyền tèo :D)

Thật hạnh phúc khi được chia sẻ cùng đồng bào địa phương vốn còn nhiều khó khăn, thật hạnh phúc khi được chia sẻ cùng đại gia đình SFC những cảm xúc của lần đầu tiên làm việc ấy (xin được hiểu là đi off), thật hạnh phúc khi được Chemeford cùng địa phương đón tiếp thật nồng ấm (mặc dù có nhiều người bị nước mưa làm lạnh teo...). Có những điều không nói ra thì không ai biết , nhưng có những điều dù có nói ra nhưng cũng khó hình dung hết được ví dụ như:
- đoàn xe 25 chiếc nối đuôi nhau lên rừng,
- Santafe in bóng dưới hàng cao su
- Gương mặt khắc khổ nhưng hạnh phúc của bà con địa phương khi nhận quà,
- sự hân hoan của đại diện chính quyền địa phương khi cùng SFC chăm sóc bà con
- heo rừng nướng, gà đi bộ, rượu vang Nga chính hiệu, rượu ong vò vẻ ....
- Sờ L..vs Cô Sinh vật :D
.......
Xin kính mời các phó nháy
 
Hạng F
6/12/08
9.717
33
48
Ukraine
Úi em xin lỗi bác X108 ... quay đi quay lại em chưa đến giải thích cho cụ nhà các loại vang . Hôm nào co quyển Câtloge em gửi bác nghe .
Bác viết anh em cảm động quá ... chuẩn bị lần 2 đi bác ... ăn bánh trung thu
24.gif
 
Hạng B2
20/2/08
448
1
16
Sài Gòn
www.atim.com.vn
Cuộc off thành công tốt đẹp, đánh dấu sự lớn mạnh về tổ chức và mối liên kết giữa các thành viên. Cám ơn bác chủ nhà đã tiếp đón nồng ấm và các bác trong ban tổ chức rất chu đáo.
Em có chụp được vài tấm. Hình ảnh đang được upload, mạng chậm quá. Các bác chịu khó chờ nhé.
 
Chi hội phó SFC
X108 nói:
Cao su đi dễ khó về,
khi đi thì tỉnh, khi về thì teo (được hiểu là teo huyền tèo :D)

Thật hạnh phúc khi được chia sẻ cùng đồng bào địa phương vốn còn nhiều khó khăn, thật hạnh phúc khi được chia sẻ cùng đại gia đình SFC những cảm xúc của lần đầu tiên làm việc ấy (xin được hiểu là đi off), thật hạnh phúc khi được Chemeford cùng địa phương đón tiếp thật nồng ấm (mặc dù có nhiều người bị nước mưa làm lạnh teo...). Có những điều không nói ra thì không ai biết , nhưng có những điều dù có nói ra nhưng cũng khó hình dung hết được ví dụ như:
- đoàn xe 25 chiếc nối đuôi nhau lên rừng,
- Santafe in bóng dưới hàng cao su
- Gương mặt khắc khổ nhưng hạnh phúc của bà con địa phương khi nhận quà,
- sự hân hoan của đại diện chính quyền địa phương khi cùng SFC chăm sóc bà con
- heo rừng nướng, gà đi bộ, rượu vang Nga chính hiệu, rượu ong vò vẻ ....
- Sờ L..vs Cô Sinh vật :D
.......
Xin kính mời các phó nháy
Chúc mừng các bác có 1 chuyến đi vui vẻ , Thế cuối cùng có 25 / 45 em STF thôi hả các bác ?