Người nn đi vấp cái móc sắt té chảy máu mũi được 1k $, con người Việt, cái mạng không đáng 1xu





Tai nạn chết người do dải phân cách đổ ra đường
Dân trí Theo người dân địa phương, đoạn dải phân cách bằng sắt dài hơn 10 mét đổ ra đường cả ngày nhưng không được thu dọn khiến người điều khiển xe máy đâm va liên hoàn dẫn đến tử vong.
Tai nạn xảy ra vào khoảng 16h chiều 16/4, trên đường Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, TPHCM.
![]()
Hiện trường vụ tai nạn
Theo những người chứng kiến sự việc kể lại, thời điểm trên, ông Châu Thành Lộc (41 tuổi, quê Tiền Giang) điều khiển xe máy hiệu AirBlade biển số 59K1-331.65 chạy trên đường Kinh Dương Vương hướng từ vòng xoay An Lạc về công viên Phú Lâm.
Khi đến trước số 331 Kinh Dương Vương (phường An Lạc, quận Bình Tân) xe của ông Lộc va vào dải phân cách bằng sắt bị đổ trước đó, nằm ngổn ngang trên làn đường xe máy khiến ông Lộc cùng xe máy ngã ra đường.
Đúng lúc này, ông Trần Kim Sang (59 tuổi, quê An Giang) là người hành nghề chạy xe ôm, điều khiển xe máy biển số 67Z1-4313, chở theo một hành khách nữ, lưu thông cùng chiều phía sau đã không xử lý kịp, tông thẳng vào xe máy của ông Lộc.
Hậu quả là ông Sang ngã đập đầu xuống đường bị thương nặng được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó. Riêng ông Lộc và hành khách nữ chỉ bị trầy xước.
![]()
Đoạn dải phân cách ngã ra đường dẫn đến tai nạn đau lòng
CSGT quận Bình Tân đã có mặt lập biên bản, khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân.
Nhiều người dân địa phương cho biết, nhiều ngày trước đã thấy đoạn dải phân cách bằng thép bị nghiêng về một bên. Đến 8h sáng nay 16/4 thì đoạn dải phân cách này tự đổ ra đường nhưng không có lực lượng nào thu dọn, đến chiều cùng ngày thì xảy ra tai nạn đau lòng nói trên.
Đình Thảo
http://dantri.com.vn/xa-hoi/tai-nan-chet-nguoi-do-dai-phan-cach-do-ra-duong-20170416212049575.htm
Dự đoán kết luận: KHÔNG CÓ DẤU HIỆU HÌNH SỰ NÊN MIỄN TRÁCH NHIỆM, do nạn nhân chạy xe thiếu quan sát !!!!!Dân trí Theo người dân địa phương, đoạn dải phân cách bằng sắt dài hơn 10 mét đổ ra đường cả ngày nhưng không được thu dọn khiến người điều khiển xe máy đâm va liên hoàn dẫn đến tử vong.
Tai nạn xảy ra vào khoảng 16h chiều 16/4, trên đường Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, TPHCM.
http://dantri.com.vn/xa-hoi/tai-nan-chet-nguoi-do-dai-phan-cach-do-ra-duong-20170416212049575.htm
Bác trích lại cái tin này làm em chửi thề với mấy thằng GTCC vụ hố ga chết người này! Xã hội gì mà cái mạng người nó bèo nhèo vậy?Dự đoán kết luận: KHÔNG CÓ DẤU HIỆU HÌNH SỰ NÊN MIỄN TRÁCH NHIỆM, do nạn nhân chạy xe thiếu quan sát !!!!!
Nhà chức trách xác định công trình thi công có thiếu sót nhưng không phải nguyên nhân dẫn đến cái chết của người đàn ông khi ngã xuống hố ga lúc đón xe buýt. Kết luận điều tra về tai nạn khiến ông Nguyễn Văn Ngộ (42 tuổi) thiệt mạng, do ngã xuống hố ga trên đường Kinh Dương Vương, Công an quận Bình Tân cho rằng vụ việc không có dấu hiệu hình sự. Cảnh sát xác định nguyên nhân tai nạn do ông Ngộ khi đón xe buýt đã thiếu quan sát, vấp vào nắp hố ga, mất thăng bằng rồi ngã xuống cống dẫn đến tử vong. Cơ quan điều tra cho rằng, đơn vị thi công công trình nâng cấp đường Kinh Dương Vương cũng có nhiều thiếu sót như không rào chắn, đậy nắp hố ga; thiếu người cảnh báo… "nhưng đây không phải là quan hệ nhân quả dẫn đến cái chết của ông Ngộ" (tham khảo vụ lọt hố ga gây chết người)
Xứ thiên đường bác....Bác trích lại cái tin này làm em chửi thề với mấy thằng GTCC vụ hố ga chết người này! Xã hội gì mà cái mạng người nó bèo nhèo vậy?
![]()