Bằng vài tờ giấy a4 mà anhBác trích lại cái tin này làm em chửi thề với mấy thằng GTCC vụ hố ga chết người này! Xã hội gì mà cái mạng người nó bèo nhèo vậy?
![]()
Xin lỗi, còn lâu mới làm chúng nó mất cái lông chân. Người lãnh đủ là thằng dân nhé. Lỗi định mệnhCụ chánh lãnh đủ.
ný nuận rất chuẩnTội của anh xe ôm:
1. "Không làm chủ tốc độ" dẫn tới đâm va
2. "Đội mũ bảo hiểm dỏm" nên bị phạt...
3. Bác Lộc bị té xe sẽ bị phạt tội "PHÁ HOẠI TÀI SẢN XHCN" (vì dám ủi vào dải phân cách mặc dù nó bị ngã nhưng vẫn là tài sản công)
Em dự:
1. Do bác xe ôm bị RIP nên sẽ bãi bỏ cáo trạng
2. Bác Lộc sẽ bị phạt.... nhưng do dư luận lên tiếng sẽ được miễn phạt...
Ngân sách ở đâu raCùng lắm cụ Chánh đền tiền thì cũng từ ngân sách mà thôi ! Lỗi là lỗi định mệnh sống ở xứ sở này thôi !!

Một phần là hậu quả của nón BH rẻ tiền + đội đối phó ko đúng cách ! Nếu đội được cái nón 3/4 đúng size thì đâu nên nỗi.
Thằng nào quản lý cái này thì kiện chết mẹ thằng đó, chứ đâu có vụ huề cả làng được. Đóng thuế nuôi tụi nó mập mình làm việc đếch có trách nhiệm
Có khi nào lỗi tại mấy cái bulong neo giữ chân dải phân cách không các bác? vì dải phân cách không thể đổ nếu bulong không bị nhổ!Rõ ràng quá rồi bác, do cái dải phân cách chứ ai.