Em xin phép đào mộ lên ạ.
Vì sáng nay em mới bị xxx vặt 1 ổ bánh mì vì tội "gương chiếu hậu không zin" (nguyên văn của đồng chí xxx đấy ạ).
Vì em hơi xì-tin nên không thích gắn 2 cái gương zin như xe các "bô lão" đi. Nhưng em cũng thích an toàn nên đầu tư 1 cái Rizoma xịn hẳn hoi để nhìn đường khi quẹo hoặc sang đường. Thật sự là nhìn rất tốt, không rung, không chói, tầm nhìn rộng.
Vì cũng ấm ức, và muốn chắc ăn để cãi với các xxx khác khi bắt em lần nữa, em lên lục lại quy chuẩn gương, thế là lòi ra cái yêu cầu kích thước:
QCVN 28 : 2010/BGTVT
"2.2 Quy định về kích thước
2.2.1 Diện tích của bề mặt phản xạ không được nhỏ hơn 69 cm2.
2.2.2 Trong trường hợp gương tròn, đường kính của bề mặt phản xạ không
được nhỏ hơn 94 mm và không được lớn hơn 150 mm.
2.2.3 Trong trường hợp gương không tròn kích thước của bề mặt phản xạ
phải đủ lớn để chứa được một hình tròn nội tiếp có đường kính 78 mm,
nhưng phải nằm được trong một hình chữ nhật có kích thước 120 mm x
200 mm"
Em đo lại cái gương của em (hình chữ nhật): dài 108mm, rộng 52mm => chỉ được 56,16 cm2
--> thua
Rộng 52mm tất nhiên chỉ chứa được hình tròn nội tiếp đk 52mm
--> thua
Như vậy, chiều về em đi mua cái gương khác, tất nhiên là không chơi cái gương zin, vì gương zin gắn lên chiếc sh sporty nhìn xấu mù luôn

Nhưng phải đo đạc cho đúng cái kích thước để lỡ xxx có bắt ẩu thì phần thắng sẽ về ta.
Các bác đang gắn kính hậu 50k thì cẩn thận khi chiến với xxx, vì cái đó nhỏ xíu à, không đủ kích thước đâu. Bạn xxx mà làm tới thì ta thua chắc.